
Phải làm thế nào để quên hoặc tiến tới một tình cảm không bao giờ co được?
Phải biết làm sao bây giờ ?
Trái tim mình có lẽ đã đập sai nhịp khi yêu một người cùng giới , mình chưa bao giờ biết yêu, nhưng tại sao mình lại yêu một người cùng giới như thế này...
Mình không biết mình đã yêu anh ấy từ bao giờ đi nữa , mình yêu hết mình hy sinh tất cả gánh chịu những lời dèm pha của mọi người , nhưng ngặt nổi người mình yêu mình k0 biết họ có yêu mình ko , mình là con trai lại đi thích con trai trong khi đó người mình thích k0 biết có thích mình hay k0, có thể mình đã làm hết những cử chỉ ánh mắt để một người bình thường biết là người đó đang thích mình, nhưng tại sao thái độ người đó cứ ngờ ngợ lúc thì lạnh nhạt k0 đoái hoài những gì mình làm thậm chí còn chữi hay nói dối nói xấu chở người khác đi chơi trước mặt mình nữa còn lúc thì ân cần nói những lời ngọt ngào có tình cảm xen lẫn một chút chọc ghẹo, ngại ngùng khi muốn rủ mình đi đâu đó toàn kêu người khác rủ dùm k0 hà đặc biệt là hay nói chiện theo lối nói chuyện trai gái yêu nhau nữa chứ khó chịu quá..........Nhưng mà anh ấy làm mình pùn nhiều hơn vui ..........
Bây giờ mình k0 biết làm gì nữa đây phải làm như thế nào? Nên tiến tới hay là thụt lùi nhiều lúc minh muốn quên lắm nhưng mà k0 quên dc , chẳng hạn đang giận mà nghe vai câu nói cua hắn là bớt giận
phải làm sao bay giờ quên hoặc tiến tới một tình cảm mơ hồ chỉ dc 30% là thành công , có aj chỉ mình k0 quên hay k0 quên tư vấn cho mình đi nếu quên thì chỉ mình cách quên nếu k0 quên th2i chỉ mình cách tiến tới nha ... Mà quên anh ấy k0 bik là trai thẳng hay là gay chìm nữa nhưng men dữ lắm đạc biệt anh ấy chưa noi1thich1 mình bao giờ chỉ co mình thích thôi.. nhà mình gần anh ấy nên lúc nao cũng gặp muốn quên ma gặp hoài sao quênhuhu bik yeu la k0 co hạnh phuc nhưng vẫn yeu dnag khoc nà

aj chỉ mình với