
Mình phải làm sao đây?
Mình và cô ấy quen nhau được 7 tháng rồi, vui cũng nhiều mà buồn cũng nhiều, mình là con trai nhưng rất hay ghen và hay bực mình khi cô ấy nói chiện hay đi chơi với người con trai khác, dạo gần đây mình và cô ấy có chiện , vì sau lưng mình cô ấy nói chiện với những người con trai khác là mình và cô ấy đã hết quen, nếu gặp người con trai đó trước là đã yêu người đó rồi chứ không phải mình, không biết là giỡn hay thật nhưng mình buồn lắm và đã nói chiện với cô ấy, cô ấy nói cô ấy không làm gì có lỗi với mình thi cô ấy không sợ, mình không hiểu nổi cô ấy nữa, có phải vì mình khó chịu với cô ấy nên cô ấy như vậy, mỗi lần cô ấy giận là mình luôn xin lỗi giải thích, còn mình giận cô ấy thì cô ấy nói mình nghĩ lung tung làm cô ấy khó chịu! Giờ mình không biết làm sao nữa, mình thực sự yêu cô ấy, mình tâm sự lên đây mong mọi người chia sẽ với!!
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!