
Tại sao anh ấy vẫn như vậy ?
Người yêu tui hứa đợi tôi khi ra trường thì sẽ cưới.chúng tôi giữ liên lạc rất thường xuyên,và khi học đại học sẽ học gần nơi anh lam diệt.chúng tôi có một cuộc tình đáng để nói?nhưng sao đó anh biết tôi quen nguoi khác và đã dần dần roi xa tôi. khi bắt đầu yêu nhau là anh ấy đã 28tuoi va toi 20tuoi.va rui giờ đây chúng tôi vẫn đã không liên lạc nhau rất lâu,nhưng rùi hiện tại lại liên lạc gần như xưa,nhu k thường như xua và giờ thì bằng nit chat chứ khong phải là dt nữa...giờ đây mỗi lần nói chuyên với nhau anh hay hỏi người iu hiện tại của tôi và tình cảm dào này sao rùi,thật không hiểu nổi mong giúp tôi với một câu trả lời thành thật nhất..cám ơn rất nhiều !

có lẽ người ta còn tình cảm với bạn ! nhưng biết nói sao nhỉ ,bạn đã có bạn trai mới rồi.
Nhưng nếu bạn là người chia tay người ta, rồi sau có ban trai mới thì mình hơi buồn bạn đó.
Nhưng bạn hãy cân nhắc, xem thử người bạn trai hiện tại và người xưa xem, ai tốt ,ai không thể sống thiếu bạn thì hãy chọn lựa!
chúc bạn hạnh phúc nhé !

Chào bạn
Hãy thử hỏi lòng mình xem còn có tình cảm với người ta không . Nếu còn thì đây là một cơ hội cho cả hai . Còn nếu không còn nhiều tình cảm thì 2 người có thể đến với nhau như những người bạn . Dù sao thì có thêm một người bạn vẫn tốt hơn . Nhất là bạn và người ta đẫ từng có thời gian ở bên nhau , hiểu nhau rồi . Vấn đề bây giờ có lẽ là thời gian ............
chúc bạn vui vẻ!

vì a ta còn wan tâm bạn.. còn tình cảm xưa kia

tình cũ không rủ cũng tới :)