
Em có nên cho anh một cơ hội cũng như cho mình một hướng đi ko?
em với anh chưa dứt khoát vì em đòi chia tay anh nói đợi em suy nghĩ rồi tl lại một lần nữa, em vẫn chưa tl vì em còn phân vân lắm
- em muốn chia tay vì ngk ta nói anh k tốt, em cũng nghi ngờ một chút về anh vì em hiểu anh cũng giống như lời ngk ta nói...
- em không muốn ct vì còn yêu anh và k muốn xóa đi 2 tháng wen nhau dễ như vậy....
em có nên cho anh một cơ hội cũng như cho mình một hướng đi k moi người. vì em thấy anh cũng k xấu lắm

Hi ! Mình nghĩ bạn không nghe ai nói hết ,hãy tin vào con tim của mình. Bạn thử nghĩ xem, nếu sau này bạn có chồng, ng ta nói với chồng bạn là bạn xấu lắm ,để rồi chồng bạn bỏ bạn thì bạn có suy nghĩ gì không ?
Bạn à ! hãy cứ cho đi ,bạn sẽ nhận được nhìu hơn thế mà ! miễn đừng cho đời con gái là được
Chúc bạn hạnh phúc nhé !

Khi bạn luôn có suy nghĩ đó chứng tỏ bạn vẫn chưa tin tưởng đối phương rồi, tôi nghĩ :"đã yêu thì phải tin, còn ko tin thì đừng yêu", tình yêu cũng như một ván bài, bạn phải có lòng tin thì mới có thể thắng được. cũng có thể anh chàng đó nói dối, nhưng như vậy thì rồi sự thật cũng sẽ lòi ra, lúc đó bạn từ bỏ cũng vẫn chưa muộn, mà z còn thoải mái hơn nữa vì bạn có thể suy nghĩ rằng mình đã cao thượng, đã cho cơ hội, chỉ là anh ta ko biết tận đụng. Vậy thôi. Chúc bạn có chọn lựa sáng suốt.

Theo tôi đã yêu thương thì 2 bạn nên tin tưởng và thẳng thắn nói chuyện với nhau. Những điều bạn nghi ngờ hãy hỏi thắn anh chàng đó, vì nếu ko làm rõ đc thì bạn sẽ luôn nghi ngờ, dù có quanh lại với nhau cũng không còn tc như trước.

cái xấu ở đây bạn nói là xấu về tính tình hay hình thể??? tui hơn bạn o chỗ đc 5 tháng, mà chuyện khác bạn, bạn nên cho anh 1 cơ họi chứng mình tất cả nói về anh điều sai, cũng như cho bạn 1 cơ hội,
chúc bạn may mắn!