
Giúp mình chuyện này với......?
Mình và cô ấy yêu nhau đã hơn 1 năm, tình cảm 2 đứa rất tốt. nhưng tụi mình phải sống xa nhau, mình ở tp còn cô ấy ở Đồng Nai, 1 tháng mới gặp 1 lần các bạn ạ. Dịp lễ mùng 5/5 (âm lịch) sắp tới mình có nói sẽ đi chơi với cô ấy nhưng cô ấy nói bận đi họp lớp rồi. Mình buồn lắm, tại sao ngày lễ cô ấy không dành thời gian cho mình trong khi 2 đứa rất ít gặp nhau như vậy. Mình có ích kỷ ko các bạn và liệu cô ấy có yêu mình thật lòng ko?xin cảm ơn mọi người đã đọc tin và trả lời giúp mình!

Mình sẽ trả lời ban câu hỏi "sao ko ai giúp mình hết vậy?" trước nhé !
Bởi vì, bạn đã bao giờ tự hỏi mình rằng mình đã giúp ai đó chưa ?
Còn chuyện bạn gái bạn không dành thời gian cho bạn thì bạn sai rồi, mà bạn làm zậy là đã mất điểm trong mắt cô ấy nữa đó. Bạn à ! hãy cứ cho đi rồi mình sẽ nhận lại được nhiều hơn thế mà, mình chắc với bạn là zậy đó.
Bạn không trách người ta ,mà hãy hỏi người ta rằng đi chơi có vui không thì bạn sẽ khiến người ta thương bạn hơn, cảm phục bạn hơn, tin tưởng ở bạn hơn. Và sau này, bạn không cần hỏi như ậy nữa, người ta cũng sẽ tự dành thời gian cho bạn thôi .
Hãy nhớ :"sống thì hãy mở lòng minh ra,hãy suy nghĩ cho người nhiều hơn là cho mình thì mình sẽ thấy hạnh phúc hơn đó!
sống thì phải biết cho đi, rồi ta sẽ nhận lại được nhiều hôn thế
yahoo mình nè : hoang_tutinhyeu79@yahoo.com
Hy vọng được làm quen với bạn !

Như bạn trên đã nói , mỗi người ai cũng cần không gian riêng, và bạn cần phải tôn trọng không gian riêng cũng như tôn trọng người bạn của mình.
Và để khéo léo trong tình huống này bạn có thể gợi ý cho cô ấy là a có thể tham gia cùng không, có thể giới thiệu với các bạn của e luôn, như vậy cô ấy sẽ hiểu bạn ý bạn mà chia sẽ.
Chúc bạn thành công.

cái này cũng khó bạn ak, nhưng cũng nên để cho người yo của mình có chút riêng tư, mặc dù 2 bạn lâu mới gặp một lần, nhưng dù có để cô ấy riêng tư nhưng hãy kiểm soát cô ấy một cách thật khéo léo nhé bạn, mình là con trai mà ko tránh được việc kiểm soát người yêu, bất kể người con trai nào cũng thế đều kiểm soát người mình yêu nhưng kiểm soát thật khéo đừng để hiểu lầm sẽ hỏng hết đó, còn việc ngày lễ bạn hãy nói cho cô ấy biết suy nghĩ của mình như bạn nói trên vatgia vậy mình tin cô ấy sẽ hiểu

sao ko ai giúp mình hết vậy?