
Mình nói chia tay người ta đồng ý?
mình nói chia tay người ta đồng ý, chia tay mới được 4 ngày mà h sao thấy nhớ người ta quá, muốn như lúc trước zs người ta mà không biết làm thế nào hết, muốn nt hay dt cho người ta mà cứ thấy ngại ngại sợ người ta lại từ chối thì...người ta nói thương mình mà sao không thấy người ta nếu kéo hay có một hành động j` để giữ mình lại. mình có nên chủ động quay lại với người ta không mọi người. mặc dù trước h mình chưa từng chủ động làm j` với ai kả. mọi người cho ý kiến nhanh nhá thk mọi người

bạn à ! người ta nói "gieo gì thì gặt nấy". Bây giờ bạn đã nhận ra sai lầm rồi thì hãy sửa sai đi . Nếu yêu thật sự thì đừng bao giờ làm ậy bạn nhé ! bạn thấy bình thường nhưng lại làm tổn thương người ta lắm đó. Bạn đã nghe câu này chưa ?
"Nếu có yêu thương, xin hãy bao dung...
Bởi vì một lúc nào đó,khi chúng ta đánh mất nhau, sẽ lại nuối tiếc cả một đời!!!!
Hãy xin lỗi người ta đi, mình tin chắc với bạn là người ta sẽ không nhỏ nhen với bạn đâu.
yahoo mình nè : hoang_tutinhyeu79@yahoo.com
Hy vọng được làm quen với bạn !

Mình nói chia tay, chắc phải có lý do. Giờ mình thấy ân hận, đã quyết định sai? Mình muốn sửa sai? Người ta đòng ý chai tay. Bạn nên cố gằng chờ đợi thêm chút nữa xem người ta có ân hận như mình không nhé! Nếu cả hai cùng thấy sai thì các bạn nên cunhf nhau sửa và chắc kq sẽ tốt. Nếu chỉ mình bạn sửa thì sẽ khó và thiệt thòi đấy. Mặc dù to chưa biết lỗi tại ai!
Chúc các bạn may mắn và hạnh phúc!

mình cứng đầu, ngk ta cũng cố chấp lắm, nên không ai nhường ai hit p0i zax

lúc đầu mình cũng thế.. nhưng mà rất nhớ lắm nên cũng đã đành can đảm nt cho ng đó hỏi thăm như ng bạn, dù bít mình k còn là gì cua nhau nửa, nhưng bạn thì khác, bạn vẫn còn hy vọng mà,
cố lên nha bạn, can đảm lên xíu

nhung sao mjh k jm nt cho ngk ta