
Làm sao để anh ấy chấp nhận quay lại với mình?
tôi quen anh cũng đã qua một thời gian thì tôi mới biết có rất nhiều người yêu anh ấy trong đó có tôi,các cô gái thường xuyên tìm đến anh ấy,khi có mặt tôi ở đấy thì anh ấy chỉ nói chuyện với tôi chứ không nói chuyện với những cô đó,anh ấy với tôi nói chuyện rất hợp nhau anh ấy rất ít khi đt nt với tôi,càng ngày tôi càng cảm thấy không có sự quan tâm đến tôi khi tôi hỏi thì anh ấy nói mỗi người một cách quan tâm không phải lúc nào cũng đt nt là quan tâm cả,từ từ những điều đó làm tôi xa anh ấy và đến bên một người rất quan tâm yêu thương chăm sóc tôi.khi anh biết tôi như vậy thì anh ấy sút kg, và càng ngày càng đi chơi nhiều,quen rất nhiều cô gái,rồi một thời gian rôi qua tôi biết mình không quen được anh ấy tôi đã chia tay với người con trai kia và anh cũng vậy anh không còn quen bất kỳ cô gái nào nữa,tôi và anh ấy cũng hay điện thoại nói chuyện nhưng chỉ có tôi điện thoại trước thôi,còn anh ấy có việc gì hay rủ tôi đi chơi mới điện thoại thôi.tôi hỏi anh là chúng tôi có quay lại đc với nhau hay không thì anh trả lời là để coi tôi như thế nào đã.hôm sinh nhật tôi anh đt cho tôi và kiêu tôi đến anh tổ chức sn nhưng vì đã khuya nên tôi khong đến,ngày hôm sau tôi đến thì anh lại tổ chức sinh nhật cho tôi,nhưng anh nói với mọi người là tổ chức sinh nhật cho bé nhân viên của anh,hôm trước sn chưa tổ chức nên hnay tổ chức bù thôi,trong cả buổi tối ánh mắt của a chủ yếu tập trung vào tôi,tôi không biết phải làm gì nữa,quay lại với anh thì anh nói để xem thái độ tôi như thế nào,ra đi thì tôi không muốn vì tôi còn yêu anh rất nhiều.....các bạn hay cho tôi lời khuyên với?????????????
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!