Câu hỏi

31/05/2013 10:39
Cô ấy làm vậy liệu có yêu tôi?
tôi và l quen nhau từ hồi cấp 3 sau đó cô áy chuyển về thành phố.vài năm sau họp lớp cấp 3.tôi gặp lại cô ấy.l là người giản dị và hiền.nhưng rất khôn khéo.sau nhưng lần nhắn tin và gặp gỡ.tôi rủ cô ấy đi chơi và cô ấy cũng rủ t về nhà cô ấy chơi vài lần.cô ấy không xinh và dáng cũng bình thường nhưng tự nhiên tôi lại đem lòng yêu cô ấy.tôi ngỏ lời yêu cô ấy nhưng cô ấy không đồng ý nhưng tại sao cô ấy lại để cho tôi ôm thật chặt và thắm thiết mỗi khi tôi đến thăm cô ấy ở nhà trọ và trước khi ra về.thậm chí khi ngồi trên giường nói chuyện cô ấy đã ngả vào người tôi.2 đứa ngồi nói chuyện rất tình tứ.cô ấy từ chối gặp 1 anh cũng đang thích cô ấy qua điện thoại(nói dối là em về trên quê rồi.)lúc đó cô ấy đang ngồi với tôi.cô ấy xóa nhưng tin nhắn của người khác nhưng giữu lại nhưng tin của tôi.các bạn đừng nghic cô ấy là người lẳng lơ vì cô ấy là người đứng đắn.cô ấy cũng kể với tôi nhiều chuyện về gia đình.không ngần ngại khi tôi muốn về chơi nhà cô ấy.rrooif thì khi tôi xuống chỗ trọ thăm thì cả 2 chúng tôi đi chơi.nói chung là cô ấy muốn bạn cô ấy biết về tôi.nhưng chưa bao giờ tôi làm xxx với cô.vì tôi cũng tôn trọng phẩm giá của cô ấy.chỉ ôm và hôn lên chán và lên má thôi.nhưng khi ôm tôi hỏi cô ấy là có nhận lời không thì cô ấy không nói mà chỉ cười.tôi thì yêu cô ấy chân thành.cô ấy biết chắc điều đó vì 2 đưa có những người bạn chung mà.kiểu gì họ cũng sẽ nói với cô ấy.những lần ôm cô ấy tôi hay thủ thỉ tâm sự những suy nghĩ bí mật của tôi.và nói là mình sẵn sàng làm ép ca để hôm sau đc nghỉ và vượt 15 cây số xuống tp thăm cô ấy.nhưng tôi vẫn sợ ngoài tôi ra cô ấy còn yêu người khác nưa vì có lần tôi và cô ấy đang nói chuyện điện thoại thì có 1 cô gái cùng làm nói xen vào là l yêu người khác cơ rồi cười ầm lên.bây giờ t đang bối rối không biết cô ấy có yêu tôi không vì tôi chưa thấy cô ấy nhận lời với tôi mà
các bạn giúp tôi nhé.mọi thông tin giúp đỡ xin gửi về vinhlouis@gmail.com
cảm ơn rất nhiều.tôi đang khó xử quá
ngocanh
31/05/2013 10:39
các bạn giúp tôi nhé.mọi thông tin giúp đỡ xin gửi về vinhlouis@gmail.com
cảm ơn rất nhiều.tôi đang khó xử quá
Danh sách câu trả lời (1)

lại chờ con gái nói nữa à, đã im lặng là đồng ý rồi , ko yêu sao ngả vào bạn, không yêu sao để bạn ôm hôn, không yêu sao giói thiệu bạn với bạn bè , người thân của cô ấy, còn người khác nói vọng vào thfi làm gì nào, nghe điện thoại hay tin nhắn là phép lịch sự còn vẫn đang ở bên cạnh bạn cơ mà, giờ mà bạn còn nghi ngờ nữa sao.chỉ biết rằng cô ý rất yêu bạn , và không có người khác đâu. nhớ quan tâm tới cô ấy và đừng hỏi mấy câu ngu dốt kiểu đó nữa
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip