Câu hỏi

31/05/2013 10:39
Mình gặp rắc rối về chuyện tình cảm cần giúp đỡ.
Mình đã đính hôn. Vợ mình cô ấy đang đi du học. bọn mình yêu nhau đã được 4 năm rồi mới quyết định đính hôn. Bà xã mình thuộc diện mỹ nhân: thông minh, xinh đẹp và tài năng (có lẽ nhiều người mơ không được).
Nhưng mới đây mình có học lớp văn bằng 2 đại học trường KTQD HN. ở lớp mình có quen 1 cô kém mình 1t. về sắc đẹp thì có lẽ nằm trong diện cần giải tỏa và cải tạo mà lại còn ít nói và... nhìu thứ khác nữa. Nếu đem so sánh với vợ chưa cưới của mình thì đúng là không thể so được (về mọi mặt).
Nhưng... mình bị say nắng cô ấy, lúc nào cô ấy cũng ở trong tâm trí mình. Không chỉ là trong tâm trí mà còn trong những tưởng tượng về tương lai. Dù mình và bà xã vẫn rất hp nhưng mình không hiểu sao mình lại "đổ đốn" (như chị mình nói) ra như thế này?
Xin mọi người hãy tư vấn giúp mình với. mình muốn thoát ra chính cái mạng nhện của mình.
P/S: trong thời gian xa nhau mình chưa hề rung động trước một người con gái nào dù có nhiều người cũng rất ấn tượng.
Ở lớp mình và cô ấy có nói chuyện với nhau nhưng có cái gì đó ở cô ấy đã chinh phục mình mà mình không hề biết. Cũng có nhg ham muốn gắn bó và gần gũi chứ ko phải chỉ là do "thiếu thốn" tình cảm mà như vậy. Đã có lúc mình có những hành động mà mình quên mất là mình đã đính hôn rồi.
Mình bối rối lắm
Uni2805
31/05/2013 10:39
vấn đề của ông anh phu thuộc chính vào bản thân ông anh thôi.
tất cả là tại xuy nghĩ và tình cảm của mình.
đừng bao giờ bỏ cái mình đang có để chạy theo những cái không chắc chắn.
giờ anh cứ nghĩ xem
lấy cô gái mới quen thì sẽ thế nào. thời gian 4 năm và vài tháng khiến anh có thể cảm thấy anh hiểu ai, ai hiểu anh. và có thể sống chung dc
anh không yêu cô ấy đâu
vì anh là người khá sỹ diện. vợ sáp cưới của anh dc cho là mỹ nhân như thế, thì anh không thể nào tự nhiên rước 1 người săc đẹp cần giải tỏa về để ôm ấp hàng ngày.
chỉ say nắng thôi.
nếu anh không tự quán triệt bản thân, thì anh se khổ
BeMamNon
31/05/2013 10:39
duongmanhduy
31/05/2013 10:39
Nhưng mới đây mình có học lớp văn bằng 2 đại học trường KTQD HN. ở lớp mình có quen 1 cô kém mình 1t. về sắc đẹp thì có lẽ nằm trong diện cần giải tỏa và cải tạo mà lại còn ít nói và... nhìu thứ khác nữa. Nếu đem so sánh với vợ chưa cưới của mình thì đúng là không thể so được (về mọi mặt).
Nhưng... mình bị say nắng cô ấy, lúc nào cô ấy cũng ở trong tâm trí mình. Không chỉ là trong tâm trí mà còn trong những tưởng tượng về tương lai. Dù mình và bà xã vẫn rất hp nhưng mình không hiểu sao mình lại "đổ đốn" (như chị mình nói) ra như thế này?
Xin mọi người hãy tư vấn giúp mình với. mình muốn thoát ra chính cái mạng nhện của mình.
P/S: trong thời gian xa nhau mình chưa hề rung động trước một người con gái nào dù có nhiều người cũng rất ấn tượng.
Ở lớp mình và cô ấy có nói chuyện với nhau nhưng có cái gì đó ở cô ấy đã chinh phục mình mà mình không hề biết. Cũng có nhg ham muốn gắn bó và gần gũi chứ ko phải chỉ là do "thiếu thốn" tình cảm mà như vậy. Đã có lúc mình có những hành động mà mình quên mất là mình đã đính hôn rồi.
Mình bối rối lắm
![[:|]](/images/wys/yahoo_neutral.gif)
Danh sách câu trả lời (3)

Trích dẫn:
Từ bài viết của HoangNgocATComputer
Cảm ơn nhathongthai đã tư vấn cho mình!
Ước gì mình có thể diễn đạt thành lời tất cả những khúc mắc trong lòng mình lúc này.
Cảm ơn nhathongthai đã tư vấn cho mình!
Ước gì mình có thể diễn đạt thành lời tất cả những khúc mắc trong lòng mình lúc này.
vấn đề của ông anh phu thuộc chính vào bản thân ông anh thôi.
tất cả là tại xuy nghĩ và tình cảm của mình.
đừng bao giờ bỏ cái mình đang có để chạy theo những cái không chắc chắn.
giờ anh cứ nghĩ xem
lấy cô gái mới quen thì sẽ thế nào. thời gian 4 năm và vài tháng khiến anh có thể cảm thấy anh hiểu ai, ai hiểu anh. và có thể sống chung dc
anh không yêu cô ấy đâu
vì anh là người khá sỹ diện. vợ sáp cưới của anh dc cho là mỹ nhân như thế, thì anh không thể nào tự nhiên rước 1 người săc đẹp cần giải tỏa về để ôm ấp hàng ngày.
chỉ say nắng thôi.
nếu anh không tự quán triệt bản thân, thì anh se khổ

Cảm ơn nhathongthai đã tư vấn cho mình!
Ước gì mình có thể diễn đạt thành lời tất cả những khúc mắc trong lòng mình lúc này.
Ước gì mình có thể diễn đạt thành lời tất cả những khúc mắc trong lòng mình lúc này.

Có thể nói cô gái mà bạn cho là"sắc đẹp nằm trong diện cần giải tỏa" có duyên thầm.Duyên thầm khiến cho nhiều người đàn ông "say nắng" những người phụ nữ không có nhan sắc và không giỏi giang.Nhưng đấy được coi là vũ khí lợi hại của họ.Bạn nói rằng cô ấy luôn ở trong tâm trí bạn cũng có thể không phải là tình yêu.Như bạn nói thì cô ấy không xinh đẹp,it nói,không rõ là bạn có tiếp xúc với cô gái đó không hay chỉ là do những điều đó khiến cô ấy "nổi bật" và thu hut sự chú ý của bạn?Hai người có thường xuyên giao tiếp, trò chuyện không?Sự suy nghĩ nhiều và mong muốn được gắn bó là 2 điều hoàn toàn khác nhau bạn ạ.Có thể bạn đang trong thời gian xa vợ nên có những khoảng trống.Bạn nên xác định lại tình cảm của mình.Liệu cô gấi có đáng để cho bạn đánh mất tình cảm đẹp với người vợ sau 4 năm yêu và tìm hiểu không?Hãy so sánh thời gian 4 năm với khoảng thời gian"mới đây".ĐỪng để trong mắt vợ, bạn luôn là người dễ dàng "say nắng" bất kỳ lúc nào và mất đi hình tượng đẹp của mình.Chúc bạn sớm có quyết định đúng đắn.


Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip