Câu hỏi

31/05/2013 10:40
Mình yêu họ nhưng ko dám nói?
Mình có để ý 1 người con trai , nhưng luật trong trường mình là nếu yêu 1 người nào đó thì phải có 1 bủi hẹn họ mà do chính người để mắt đầu tiên mới có 1 tình yêu lâu dài . Nhưng thật sự mình chưa có can đảm để nói , hơn nữa mình rất sợ anh ta sẽ từ chối mình ,nên tới bây giờ mình cũng hok dám nói ra , còn thêm 1 đều nữa là mình chưa bìt chắc chắn là người đó có yêu mình hok , nếu bị từ chối còn bị người khác chọc nữc. Thật sự mình thấy rất khó sử...
Mong mọi người cho mình 1 lời khuyên nha !!!!!!!!!
ducvan1993
31/05/2013 10:40
pebuon_8x
31/05/2013 10:40
loveyou
31/05/2013 10:40
Mong mọi người cho mình 1 lời khuyên nha !!!!!!!!!
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
![[;;)]](/images/wys/yahoo_batting.gif)
Danh sách câu trả lời (3)

Các cụ của ta vẫn có câu "trâu đi tìm cọc chứ ai cọc đi tìm trâu". Nếu bạn muốn tỏ tình với người con trai đó trước tiên bạn phải xem tình cảm của người ta với bạn như thế nào đã? Nếu thấy người con trai đó thực sự có tình cảm đặc biệt với bạn thì bạn có thể bật đèn xanh cho anh ta tiến tới hoặc qua lúc nói chuyện nào đó vui vui chỉ có 2 người bạn nói nửa đùa nửa thật tình cảm của mình với người con trai, nếu anh ta yêu bạn thì anh ta sẽ đón nhận bạn còn nếu bạn trai đó từ chối thì bạn có thể biến câu nói của mình thành câu nói đùa.Như vậy vừa biết tình cảm của người con trai đó vừa không làm mất một người bạn.Chúc bạn có những quyết định đúng đắn.



Trời đất . Đây đích thị là 1 cô bé còn rất trẻ rồi .
Cái gì mà luật ??? Luật cái gì ??? Chẳng có luật nào nếu bạn thích 1 người và cũng chẳng có luật nào nếu bạn định bày tỏ tình cảm với người đó cả .
Hãy tự tin nên . Nhưng là con gái thì ko nên ngỏ lời . Điều này là do chính bản thân bạn . Nhưng đừng sợ cái luật ở trường trong chuyện này
Cái gì mà luật ??? Luật cái gì ??? Chẳng có luật nào nếu bạn thích 1 người và cũng chẳng có luật nào nếu bạn định bày tỏ tình cảm với người đó cả .
Hãy tự tin nên . Nhưng là con gái thì ko nên ngỏ lời . Điều này là do chính bản thân bạn . Nhưng đừng sợ cái luật ở trường trong chuyện này

Khi đã thích 1 ai đó bạn có thể nói ra.Dù kết quả ra sao đi nữa thì bạn cũng không ân hận vì đã cố gắng hết mình. Còn tình yêu đôi khi phải là duyên số và may mắn nữa. Bên cạnh đó là sự nỗ lực và chân thành của bản thân bạn.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip