Câu hỏi
31/05/2013 10:41
Làm sao để thoát khỏi ám ảnh mỗi tình cũ...?
Chào mọi người!
Trước đây 6 tháng mình và bạn gái chia tay. Khi đó mình vừa tốt nghiệp còn cô ấy học năm thứ 3 trường KTQD. Nguyên nhân không đến từ phía bọn mình mà là do gia đình cô ấy ngăn cản- Lý do thì nhiều lắm nhưng tất nhiên ko phải là do mình gây nên. Giờ mình đã đi làm, công việc ổn và thu nhập cũng khá tốt( tầm 8tr/tháng). Với mình công việc bước đầu như vậy cũng là khá thuận lợi. Mọi người cũng lấy làm mừng cho mình và giục mình kiếm lấy một ai đó làm bạn. Nhưng có lẽ mối tình cũ vẫn còn phảng phất đâu đây, nhiều lúc mình vẫn còn hay nghĩ về cô ấy, về những kỷ niệm của hai đứa...và dần dần mình không có hứng thú với chuyện gặp gỡ những người bạn gái mới. Mặc dù đôi lúc cũng muốn lắm, muốn có một người con gái lắng nghe và chia sẻ, muốn có một người bước cùng mình những bước đi sắp tới, muốn có một ai đó giúp mình xóa đi những ám ảnh của quá khứ...nhưng mình không sao thoát khỏi những ám ảnh của quá khứ. Giờ mình nên làm gì đây??? Rất mong nhận được những lời khuyên của mọi người. Trân trọng!!!
trinh9240
31/05/2013 10:41
aohphuoc
31/05/2013 10:41
Trước đây 6 tháng mình và bạn gái chia tay. Khi đó mình vừa tốt nghiệp còn cô ấy học năm thứ 3 trường KTQD. Nguyên nhân không đến từ phía bọn mình mà là do gia đình cô ấy ngăn cản- Lý do thì nhiều lắm nhưng tất nhiên ko phải là do mình gây nên. Giờ mình đã đi làm, công việc ổn và thu nhập cũng khá tốt( tầm 8tr/tháng). Với mình công việc bước đầu như vậy cũng là khá thuận lợi. Mọi người cũng lấy làm mừng cho mình và giục mình kiếm lấy một ai đó làm bạn. Nhưng có lẽ mối tình cũ vẫn còn phảng phất đâu đây, nhiều lúc mình vẫn còn hay nghĩ về cô ấy, về những kỷ niệm của hai đứa...và dần dần mình không có hứng thú với chuyện gặp gỡ những người bạn gái mới. Mặc dù đôi lúc cũng muốn lắm, muốn có một người con gái lắng nghe và chia sẻ, muốn có một người bước cùng mình những bước đi sắp tới, muốn có một ai đó giúp mình xóa đi những ám ảnh của quá khứ...nhưng mình không sao thoát khỏi những ám ảnh của quá khứ. Giờ mình nên làm gì đây??? Rất mong nhận được những lời khuyên của mọi người. Trân trọng!!!
Danh sách câu trả lời (2)
Nếu bạn đã xác định là chia tay với bạn gái cũ của bạn để tìm đến với một tình yêu mới thì bạn phải cố gắng quên mối tình cũ đi. Bạn có thể gặp bạn gái cũ mình một lần cuối cùng, nói rõ với cô ấy là bạn vẫn nhớ về cô ấy nhưng muốn chia tay dứt khoát với cô ấy. Như vậy trong thâm tâm cả bạn và cô ấy đều thanh thản hơn. Hãy cầu chúc cho cô ấy tìm được người bạn trai mới, giống như đại thi hào puskin đã từng viết trong bài tôi yêu em đó bạn.
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
Nếu bạn đã xác định là chia tay với bạn gái cũ của bạn để tìm đến với một tình yêu mới thì bạn phải cố gắng quên mối tình cũ đi. Bạn có thể gặp bạn gái cũ mình một lần cuối cùng, nói rõ với cô ấy là bạn vẫn nhớ về cô ấy nhưng muốn chia tay dứt khoát với cô ấy. Như vậy trong thâm tâm cả bạn và cô ấy đều thanh thản hơn. Hãy cầu chúc cho cô ấy tìm được người bạn trai mới, giống như đại thi hào puskin đã từng viết trong bài tôi yêu em đó bạn.
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip