Câu hỏi

31/05/2013 10:41
Cảm giác thế nào thì là hết yêu? Vì sao lại hết yêu? Và nếu thật đã hết yêu thì các bác làm gì?
"Hôm qua còn yêu, nhưng một buổi sáng thức dậy, thấy lòng hết yêu là hết yêu!"
Vậy xin hỏi các bác,cảm giác của các bác ntn khiến cho bác biết rằng bác đã hết yêu người ấy?
Tại sao vậy nhỉ, tại sao hôm qua còn yêu, mà hôm nay- vì lý do nào khiến ta hết yêu?
Và nếu đúng là hết yêu, thì các bác sẽ làm ntn? Chia tay trong nhẹ nhàng một thời gian ngắn sau đó? Hay cố gắng F5 tình yêu và đợi chờ 1 kết quả tốt đẹp???
Tại sao vậy nhỉ? Trái tim và khối óc bảo rằng, hình như ta đã hết yêu. Nhưng không lẽ có cảm giác hết yêu, nghĩa là sẽ chấm dứt một mối tình đã từng có nhiều nhớ thương say đắm, đã từng cùng khóc và cười với người ta???
TungZiMa
31/05/2013 10:41
cu0ngd3pz4i
31/05/2013 10:41
Vậy xin hỏi các bác,cảm giác của các bác ntn khiến cho bác biết rằng bác đã hết yêu người ấy?
Tại sao vậy nhỉ, tại sao hôm qua còn yêu, mà hôm nay- vì lý do nào khiến ta hết yêu?
Và nếu đúng là hết yêu, thì các bác sẽ làm ntn? Chia tay trong nhẹ nhàng một thời gian ngắn sau đó? Hay cố gắng F5 tình yêu và đợi chờ 1 kết quả tốt đẹp???
Tại sao vậy nhỉ? Trái tim và khối óc bảo rằng, hình như ta đã hết yêu. Nhưng không lẽ có cảm giác hết yêu, nghĩa là sẽ chấm dứt một mối tình đã từng có nhiều nhớ thương say đắm, đã từng cùng khóc và cười với người ta???
Danh sách câu trả lời (2)

Hết yêu rồi thì ngay cả việc không có lỗi lầm, yên ổn quá cũng thành 1 lỗi lầm..
Lúc bé tưởng yêu là tất cả, lớn lên rồi mới biết còn có cả chia tay.
Tình yêu ko đơn thuần chỉ là tình cảm, mà nó là một dạng quan hệ xã hội. Mà đã là quan hệ xã hội thì tất nhiên sẽ bị chi phối bởi các quy luật và hiện tượng. Nào là gia đình, bạn bè, cơm áo gạo tiền,...etc và đặc biệt là cái quy luật bất biến: "Nothing last forever"
Người ta có thể yêu nhau ngay trong một khoảng khắc, nhưng cũng có thể vì một khoảnh khắc mà tình cảm nó tụt xuống tận âm vô cùng.
Nhớ một lần xem bộ phim Friends, nhân vật Pheobe yêu một anh chàng cảnh sát. Họ yêu nhau at the first sight và qua bao thăng trầm đã quyết định về sống cùng nhau. Và rồi buổi sáng đầu tiên tỉnh dậy, Pheobe nhìn thấy một chú chim rất đáng yêu đang nhảy nhót trên cành cây trước cửa sổ. Vốn là một người ăn chay, hẳn nhiên rất yêu thương động vật rồi. Thế là cô lay anh chàng đang ngái ngủ bên cạnh và nói:
-"Honey, I love you"
Chú cảnh sát tỉnh ngủ, rút khẩu súng dưới gối và bắn chú chim tội nghiệp cái Bòm, sau đó quay lại cười hề hề với người mình yêu....
Sau thì ai cũng biết nhé, sonthing comes to an end
Phải chăng đấy là "Bỗng nhiên một buổi sáng thức dậy, thấy lòng hết yêu là hết yêu"
Lúc bé tưởng yêu là tất cả, lớn lên rồi mới biết còn có cả chia tay.
Tình yêu ko đơn thuần chỉ là tình cảm, mà nó là một dạng quan hệ xã hội. Mà đã là quan hệ xã hội thì tất nhiên sẽ bị chi phối bởi các quy luật và hiện tượng. Nào là gia đình, bạn bè, cơm áo gạo tiền,...etc và đặc biệt là cái quy luật bất biến: "Nothing last forever"
Người ta có thể yêu nhau ngay trong một khoảng khắc, nhưng cũng có thể vì một khoảnh khắc mà tình cảm nó tụt xuống tận âm vô cùng.
Nhớ một lần xem bộ phim Friends, nhân vật Pheobe yêu một anh chàng cảnh sát. Họ yêu nhau at the first sight và qua bao thăng trầm đã quyết định về sống cùng nhau. Và rồi buổi sáng đầu tiên tỉnh dậy, Pheobe nhìn thấy một chú chim rất đáng yêu đang nhảy nhót trên cành cây trước cửa sổ. Vốn là một người ăn chay, hẳn nhiên rất yêu thương động vật rồi. Thế là cô lay anh chàng đang ngái ngủ bên cạnh và nói:
-"Honey, I love you"
Chú cảnh sát tỉnh ngủ, rút khẩu súng dưới gối và bắn chú chim tội nghiệp cái Bòm, sau đó quay lại cười hề hề với người mình yêu....
Sau thì ai cũng biết nhé, sonthing comes to an end
Phải chăng đấy là "Bỗng nhiên một buổi sáng thức dậy, thấy lòng hết yêu là hết yêu"

Hình như câu "Buổi sáng thức dậy thấy lòng hết yêu, thế là hết yêu" của mình đây mà
Nếu tự nhiên yêu thì chắc chắn sẽ có lúc tự nhiên hết yêu thôi. Tại sao ư? Vì cảm xúc con người là thứ yếu đuối và dễ thay đổi. Vì sao lại thay đổi? Vì thời gian, hoàn cảnh, những việc đã, đang và sẽ xảy đến với họ sẽ khiến nhận thức của họ ko còn như trước. Cái đó gọi là thay đổi tự nhiên theo thời gian, như khi lớn lên sẽ khác lúc còn nhỏ. Mà khi cách nhìn nhận vấn đề thay đổi cũng có nghĩa là suy nghĩ thay đổi, mà suy nghĩ thay đổi thì thử hỏi cảm xúc có còn như cũ không?
Mọi thứ luôn chuyển động, nên đừng trông chờ vào điều gì đó vĩnh cửu. Hết yêu cũng chả cứ là có người khác, là chán người cũ... mà có khi chỉ đơn thuần là con người mình hiện giờ đã không còn là con người với suy nghĩ - tình cảm cũ. Nếu vì thế mà thấy không thể phù hợp với nhau nữa thì... biết làm sao được...
Thế nên mới bảo cảm xúc đơn thuần, nếu thiếu nó thì không làm nên t/y, nhưng nếu chỉ có nó thôi thì t/y chắc chắn sẽ ko được vững bền. Quan trọng là hiểu biết lẫn nhau, thông cảm chấp nhận nhau, tôn trọng nhau và mong muốn gắn bó với nhau trên cả quãng đường dài...
Khặc khặc, giờ mình chả tin vào cái gọi là cảm xúc yêu iếc, đằng nào cũng chỉ đến thế thôi
Chính vì chả ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nên hãy sống thật lòng và hết lòng cho hôm nay đi thôi ![[;)]](/images/wys/yahoo_wink.gif)
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
Nếu tự nhiên yêu thì chắc chắn sẽ có lúc tự nhiên hết yêu thôi. Tại sao ư? Vì cảm xúc con người là thứ yếu đuối và dễ thay đổi. Vì sao lại thay đổi? Vì thời gian, hoàn cảnh, những việc đã, đang và sẽ xảy đến với họ sẽ khiến nhận thức của họ ko còn như trước. Cái đó gọi là thay đổi tự nhiên theo thời gian, như khi lớn lên sẽ khác lúc còn nhỏ. Mà khi cách nhìn nhận vấn đề thay đổi cũng có nghĩa là suy nghĩ thay đổi, mà suy nghĩ thay đổi thì thử hỏi cảm xúc có còn như cũ không?
Mọi thứ luôn chuyển động, nên đừng trông chờ vào điều gì đó vĩnh cửu. Hết yêu cũng chả cứ là có người khác, là chán người cũ... mà có khi chỉ đơn thuần là con người mình hiện giờ đã không còn là con người với suy nghĩ - tình cảm cũ. Nếu vì thế mà thấy không thể phù hợp với nhau nữa thì... biết làm sao được...
Thế nên mới bảo cảm xúc đơn thuần, nếu thiếu nó thì không làm nên t/y, nhưng nếu chỉ có nó thôi thì t/y chắc chắn sẽ ko được vững bền. Quan trọng là hiểu biết lẫn nhau, thông cảm chấp nhận nhau, tôn trọng nhau và mong muốn gắn bó với nhau trên cả quãng đường dài...
Khặc khặc, giờ mình chả tin vào cái gọi là cảm xúc yêu iếc, đằng nào cũng chỉ đến thế thôi
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
![[;)]](/images/wys/yahoo_wink.gif)
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip