Câu hỏi

31/05/2013 10:41
Có nên tiếp tục theo đuổi nữa hay thôi ?
Các anh chi và các bạn oi giúp mịh với nhé mình không bít giờ phải làm như nào nữa.em quen cô ấy được 1 tháng rồi và trong 1 tháng đó em và cô ấy chơi với nhau rất vui thường xuyên nhắn tin với nhau cho du phòng em và phòng cô ấy ở cạnh nhau.em vẫn thường wan tâm đến cô ấy nhưng cô ấy thi ít hơn.thế rồi em to tình với người ta nhưng bị từ chối.em hỏi thì cô ấy bảo rằng em chi coi anh như là người Anh trai thoi chứ không có tình cảm đặc biệt j cả.đã 3 lần cô ấy nói như vậy rồi.cô ấy cũng bảo em không hợp với cô ấy.em buồn lắm không bít giờ phải làm thế nào nữa.giờ em không làm đươc việc j nên hồn cả vì lúc nào cũng nghĩ đến cô ấy là người em như mất hồn ý.cứ nghĩ đến từ anh trai la em như nghẹt thở ấy là con trai nhưng em đã khóc rất nhiều.
Bluestar
31/05/2013 10:41
Danh sách câu trả lời (1)

Bạn thân mến! Tôi rất hiểu cảm xúc của bạn lúc này.Có thể nói là bạn đang là người yêu đơn phương. Tình yêu phải xuất phát từ 2 phía bạn ạ!Bạn đã mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy nhưng tôi nghĩ rằng bạn cũng nên cảm ơn cô ấy vì ngay từ đầu đã đón nhận tình cảm của bạn một cách đúng mực với tư cách em gái-anh trai.Sự quan tâm của cô ấy dành cho bạn cũng dè dặt nhưng có thể bạn đã không sớm nhận ra điều đó.Cô ấy là cô gái thẳng thắn và không vụ lợi để đùa giỡn với tình cảm của bạn. Sự từ chối có thể làm bạn buồn chán và thất vọng nhưng bạn nên vui vẻ chấp nhận điều đó để tiếp tục mối quan hệ với cô ấy với tư cách là 1 ngừoi anh trai.Nếu bạn cứ cố gắng níu kéo chỉ làm khổ chính bạn và khó xử cho cô ấy. Bạn cũng nên tạm lánh mặt cô ấy 1 thời gian nếu sự giáp mặt hàng ngày khiến bạn đau khổ.Bạn vẫn có thể tìm được người thực sự yêu và quan tâm đến bạn.Nhưng trước hết bạn cần phải mạnh mẽ vì không một người phụ nữ nào muốn yêu và gắn bó cuộc đời mình cho một người đàn ông dễ rới nước mắt đâu bạn ạ.Chúc bạn lạc quan vàcos nhiều niềm vui trong cuộc sống.


Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip