
Tư vấn về cuộc sống ở California?
Em đã xác định theo chồng sang Mỹ sống nhưng không biết sẽ phải học cái gì tiếp theo vì em chuyên về PR & Marketing. Em sợ sẽ phải bị lệ thuộc và trở thành gánh nặng của chồng
Năm nay em bước sang tuổi 25, em lập gia đình năm 2008 với một Việt kiều Mỹ. Hiện thủ tục giấy tờ chỉ chờ ngày gọi phỏng vấn và phải xác định là đi hay ở! Em thực sự phân vân bởi hiện tại em đang làm PR Manager cho một công ty của Pháp, thu nhập tốt, mối quan hệ xã hội tốt, cuộc sống hiện tại ở Việt Nam rất tốt và thực tế, thậm chí tốt hơn so với chồng em làm kỹ sư tại California.
Em bắt đầu tự lập và đi làm từ năm 18 tuổi, nhiều người nhìn nhận em có suy nghĩ già dặn và trưởng thành hơn so với tuổi. Trong 5 năm va chạm thực tế xã hội và công việc, giờ em nhận thấy em có nhiều offer tốt, vị trí và thu nhập tốt. Tuy nhiên, chồng không đồng ý để em nhận những offer đó, không đồng ý kéo dài thời gian ở lại Việt Nam nếu có visa hoặc để anh ấy về. Thế nhưng em nghĩ sau bao năm anh ấy gây dựng ở đó vất vả, giờ để anh ấy về sẽ không ổn và mọi người sẽ nghĩ rằng em là người ích kỷ. Một điều nữa là, bởi em cố gắng sống tự lập, giờ có cuộc sống thu nhập tốt tại Việt Nam. Song sang đó lại bị lệ thuộc vào anh ấy, phải đi học lại và còn nhiều việc khác nữa, em sợ mình sẽ phải bị lệ thuộc và sẽ thành gánh nặng cho anh ấy.
Em có xác định sẽ đi song công việc em thường làm chuyên về PR & Marketing, em chưa biết mình nên học về cái gì và làm thêm công việc gì bên đó trong lúc đi học nữa. Em chỉ thấy tự tin một điều bởi khả năng ngoại ngữ và giao tiếp của em dù chưa ở Mỹ nhưng rất ổn và có American accent. Đây là nhận định của boss và đồng nghiệp nước ngoài. Mong các anh chị cho em lời khuyên về tình huống của em hiện giờ. Em rất đắn đo, phân vân song vợ chồng không thể xa nhau mãi, mà một năm anh ấy về mấy lần cũng rất tốn kém. :-( .
Em xin chân thành cảm ơn mọi người!

Tot nhat khong nen di, sang My la dia nguc

Đi để làm gì???
Với khả năng sống tự lập khá cao của bạn thì việc hòa nhập vào môi trường mới sẽ không quá khó đối với bạn. Nhưng tôi đang tự hỏi tại sao với điều kiện như bạn và chồng bạn (kỹ sư) thì việc có một cuộc sống ổn định, thu nhập cao tại Việt Nam là điều khá dễ dàng, và hoàn toàn có thể có cơ hội làm giàu nếu mình tự mở 1 business (bạn đã có kinh nghiệm, có chuyên môn và có cả mối quan hệ tốt).
uộc sống ở Mỹ chỉ đảm bảo cho bạn về điều kiện y tế, môi trường sống nhưng cơ hội để làm giàu, thì chắc chắn ít hơn, khó khăn hơn và mất nhiều thời gian hơn ở Việt Nam. Ngoài ra, ở Việt Nam bạn còn có gia đình, bạn bè, người thân trong khi ở bên Mỹ bạn chỉ có mỗi chồng bạn.......theo mình với điều kiện như bạn, bạn nên suy nghĩ lại quyết định có nên đi sang Mỹ định cư hay không.

Xin chia sẽ với em một số thực tế, với cv và kinh nghiệm của em thì chồng e nên về đây vì như thế thì cả hai đều sẽ có cv và thu nhập sẽ ngang nhau. Và sẽ có nhiều tương lai hơn. Một kỹ sư như chồng e sẽ ko khó xin việc ở VN với thu nhập tương đối ko thua ở Mỹ nhiều, may be 20-50% sau đó thì phát triển khác tùy khả năng, nếu em qua đó thì thu nhập của em ko thay đổi nhiều (vì vật giá), có thể ngang với VN, nhưng ngược lại thì cv e sẽ thay đổi 100% là chắc chắn ngay lúc đầu tiên và e chỉ có thể phát triển tốt nếu e có điều kiện học vấn hay là may mắn tìm được việc trong lĩnh vực PR, rất khó đối với người ko phải bản xứ, trong khi ở VN thì PR lại là cái lợi điểm cho người VN. Bản thân anh là VK (28 năm) và đang đi làm (củng liên quan tới CV PR) ở VN nên anh nói theo kinh nghiệm thực tế. Chúc e có sự quyết định sáng suốt.

Đi Mỹ hay ở Việt Nam
Tôi hiện đang là du học sinh ở Mỹ. Tôi cũng chung quan điểm với bạn Phạm Lộc. Tôi rất thích môi trường tự nhiên ở nước Mỹ, rất sạch sẽ và trong lành, đặc biệt là mùa thu rất đẹp. Y tế và môi trường học tập ở bên này thì thật tuyệt vời. Tuy nhiên, để định cư lâu dài ở nước Mỹ thì bạn cần phải cân nhắc nhiều vấn đề. Bạn có thể sẽ phải rất vất vả để thích nghi với đất nước có nhiều nền văn hoá này. Kiếm tiền ở Mỹ không hề dễ tí nào, đặc biệt những người mới sang như bạn.
Ở Việt Nam bạn có một cuộc sống rất tốt với thu nhập của bạn. Bạn có tất cả người thân, bạn bè ở bên, nhưng sang bên này bạn sẽ không được thoải mái như ở Việt Nam đâu, có thể sẽ rất buồn nữa đấy. Cứ cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định bạn ạ. Sẽ không có phương án nào là hoàn hảo đâu. Nếu xác định đi thì phải lường hết những khó khăn và tự hỏi xem minh có thích nghi và vượt qua được không. Nước Mỹ không phải là thiên đường như nhiều ngươì nghĩ đâu, Thân mến! Ngọc

Hãy vì người mình yêu!
Tôi thấy với khả năng tự lập và trình độ của bạn, thì khi sống ở đâu bạn cũng sẽ dễ hòa nhập và phát huy năng lực của mình. Hiện tại, bạn còn tiếc nuối công việc đang có của mình, nhưng biết đâu được qua bên đó bạn sẽ có một công việc tốt hơn, Bởi vì, bạn đã có sẵn trình độ, vốn liếng ngoại ngữ mà theo boss và đồng nghiệp nước ngoài của bạn cho là rất ok và một điều nữa là bạn vẫn còn trẻ để khi qua đó bạn vẫn còn học lên nữa và tôi nghĩ cũng ko lâu đâu.
Còn một điều nữa, là bạn có thật sự yêu chồng của bạn ko? vì nghe bạn nói thấy có vẻ bạn còn fân vân giữa sự nghiệp và tình cảm gia đình của mình. Hãy vì người bạn đời của mình một chút. Vì mình thấy anh ấy cũng rất yêu bạn qua câu nói : nếu em ko qua đó thì để anh về Việt Nam. Hãy làm những gì mà bạn cho là đúng nhất mà trọn vẹn nghĩa tình bạn à. Chúc bạn hanh phúc!