Câu hỏi

20/05/2013 11:33
Về làng ! Rượu , đánh bài , đá gà..... ngán quá các anh các chị ơi!
Tôi và vợ ở quê lên thành phố làm việc gần chết luôn đó, thu nhập cũng vừa đủ mà thôi. Lâu lâu có dịp lễ, tết về quê thăm gia đình và người thân, đi đến đâu cũng thấy uống rượu , đánh bài , đá gà ăn tiền hoài. Trong số đó có thầy em tôi nữa chứ, ko biết tiền ở đâu để làm ba cái việc tệ nạn đó hoài. Riết rồi cũng hết tiền bạc và nghèo khổ hết mà côi. Rồi đây sẽ khổ cho vợ , cho con, cho xã hội!
lighting
20/05/2013 11:33
Danh sách câu trả lời (1)

Không chỉ ở các làng quê đâu bác ạ chuyện uống rượu trong các trường ĐH bây giờ rất là phổ biến Trong giới sv, rất dể sa vào những chuyện như vậy vì có điều kiện sống xa gia đình, ko có sự quản lý của người lớn, các bậc phụ huynh...Ngay cả môi trường sư phạm-nơi sản sinh ra những nhà giáo dục cho Đất nước mà cũng ko thóat khỏi tình trạng đó, thậm chí uống rượu "như nước" mà đến khi say còn ùa nhau hảm hiếp các bạn gái....hoặc đôi khi là giết người nửa!
Đều này rất thường xảy ra và đã trở thành 1 tệ nạn xã hội mà xã hội ngày nay cần phải lưu tâm và có chính sách khắc phục.
Ở làng quê khi nhàn rỗi thì hay sinh ra nhiều thứ linh tinh nếu làm cho người ta bận rộn thì chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi..![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
Đều này rất thường xảy ra và đã trở thành 1 tệ nạn xã hội mà xã hội ngày nay cần phải lưu tâm và có chính sách khắc phục.
Ở làng quê khi nhàn rỗi thì hay sinh ra nhiều thứ linh tinh nếu làm cho người ta bận rộn thì chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi..
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Văn hóa làng xã
Rao vặt Siêu Vip