
Với mức lương 7 triệu một tháng, em nên chi tiêu như thế nào ?
Hic, các mẹ cao tay vào giúp em với chứ không tình hình chi tiêu như thế này em nản quá.
Em xin giới thiệu qua 1 chút về em, em đang độc thân, lương cứng hàng tháng 7 triệu. Em tự nhận thấy là mình là một người hay bị cám dỗ chi tiêu, đặc biệt là đang độc thân nên thường chi quá nhiều vào quần áo, đầu tóc. Thế nên chẳng tháng nào em tiết kiệm được ạ. Mà em còn toàn cái kiểu chi tiêu rất buồn cười như thế này ạ: Đầu tháng có nhiều tiền thì thường tiêu vô tội vạ. Đến lúc thấy nhiều quá mới kiểm lại tiền và tính nhẩm xem còn bao nhiêu ngày nữa nhận lương xong rồi chia xem mỗi ngày nên tiêu bao nhiêu cho phù hợp. Hic hic, toàn tự đưa mình vào thế bí thôi.
Hôm nay em ngồi nhẩm còn 800k mà phải tiêu 10 ngày nữa mới có lương, em hoảng quá nên lập toppic này, mong mẹ nào cao tay vào chỉ cho em cách tiết kiệm và chi tiêu cho hợp lý với ạ. Thú thật năm nay em sắp lấy chồng mà chi tiêu thế này thì chắc chồng em chết khiếp. Mẹ nào có bí quyết gì giúp em ko bị cám dỗ chi tiêu nữa và tiết kiệm mỗi tháng được 1 đến 2 triệu ko ạ!?
Thanks các mẹ nhiều ạ!

shopping ít thôi em gái, không là sang năm lấy chồng rồi lại lôi váy ra thanh lý giống chị
Một thời như em
nhưng đấy là chị chưa biết đến lamchame sớm như em
có con rồi chị mới tham gia diễn đàn
Lập quỹ phòng thân đi em, hihi
Nhưng nhớ kiếm ông chồng: gần quê, công việc ổn, thu nhập ổn... Yêu
Thế nhé, hihi