Xe máy của tôi từng bị cháy vì lý do sau!
Nhân vụ nổ xe Dream ở Bắc Ninh, tôi xin kể trường hợp của tôi để mọi người cho ý kiến. Cách đây khoảng 3 năm, tôi cũng mua một chiếc Honda Wave 110 đi được 1.700 km và bị cháy tại cốp xe (Trần Quốc Hùng).
Tôi dắt xe ra, đề nổ và đi được khoảng 200 m. Mọi việc đang bình thường thì bỗng thấy một người đi đằng sau vụt lên và báo rằng xe anh bị cháy. Tôi dừng xe, vội vàng mở cốp và cùng người dân bên đường lấy nước dập lửa tại cốp xe. Rất may là có mọi người hỗ trợ nên chỉ bị cháy toàn bộ đồ ở trong cốp, bình ắc quy, dây điện.
Sau đó tôi đưa chiêc xe trên ra đại lý Honda để bảo hành và cùng thợ kiểm tra. Cuối cùng tìm ra nguyên nhân là do thợ khi lắp bình ắc-quy vô ý để dây dương (+) của bình điện nằm ở dưới rồi vặn ốc lên. Khi đề điện phóng vào con ốc gây cháy. Trạm Bảo hành thương lượng với tôi đền bù cho thay mới ắc quy, dây điện, cốp nhựa.
Thêm thông tin cho cơ quan điều tra
Chào bạn Trần Quốc Hùng, tôi vừa đọc tin của bạn về vụ cháy xe cách đây khoảng 3 năm, đề nghị bạn cung cấp thông tin này cho cơ quan điều tra để cơ quan điều tra có thêm cơ sở xem xét nghiên cứu vụ tai nạn nổ xe Dream tại Bắc Ninh. Cũng vì an toàn chung cho mọi người và tìm ra được trách nhiệm của các bên liên quan mà. Vì vụ tai nạn của bạn còn có thể điều tra tìm ra nguyên nhân ngay chứ vụ tai nạn vừa rồi tại Bắc Ninh đã bị cháy nổ hết rồi nên sẽ rất khó tìm ra nguyên nhân mà có khi chỉ là những lỗi rất đơn giản như trường hợp của bạn đã gặp. Chúc bạn mạnh khỏe, may mắn.