Câu hỏi

25/05/2013 07:55
Xin cho em lời khuyên, em có QHTD cùng anh ấy không?
Em 21 tuổi, em và anh ấy quen nhau được 6 năm, anh ấy là mối tình đầu của em và đến tận bây giờ. Có nhiều lần anh ấy đòi làm chuyện ấy nhưng em không cho, em nói là chúng mình sẽ dành nó cho đêm tân hôn, và anh cũng chấp nhận. Bây giờ còn 5 ngày nữa là em sang Mỹ để sống với gia đình, em hứa với anh em sẽ đợi anh và quay về Việt nam cưới anh. Trước khi em đi, anh muốn quan hệ với em, anh sợ em qua Mỹ rồi sẽ bỏ anh. Bây giờ em không biết có nên làm chuyện ấy hay không? Thật tình em cũng rất yêu anh, nhưng em sợ không dám quan hệ vì sợ gia đình và sợ sau này em và anh không cưới nhau được, em sợ người ta sẽ khinh rẻ em… mong bác sĩ cho em 1 lời khuyên.
vic3008
25/05/2013 07:55
hothot
25/05/2013 07:55
Danh sách câu trả lời (2)

Tinh yeu khong phai qua chuyen ay roi hay khong? nhung voi toi tinh yeu that su thi ban va ban trai nen cho phuong an de danh cho ngay thieng lieng. Vi ban biet do neu 1 lan cho ban ay roi sau do ban di wa my vay anh ay o VN co muon thu voi ai khong va co chiu cảnh đó duoc hay không? Đàn ông vốn tham lam nên khuyen ban suy nghĩ kỹ việc này.

Nỗi sợ của bạn trai em và của chính em là hoàn toàn có lý, “biết ra sao ngày sau” phải không. Quyền quyết định là ở em. Bác Sĩ chỉ đưa ra một số điểm để em cân nhắc nhé:
- Liệu việc “vượt qua giới hạn cuối cùng” có giúp em tăng thêm nghị lực trở về Việt nam hay không?
- Em có định đính hôn trước khi đi không?
- Liệu bao lâu sau em có thể trở về Việt nam, giả sử nó là 3 năm sau thì sao, tâm lý của anh ấy và của em sẽ thay đổi như thế nào, đặc biệt là em vì em ở một môi trường hoàn toàn khác?
- Anh ấy có gì ràng buộc cho sự đợi chờ không?
Bác Sĩ nhớ một câu hát “Từ một ngày xa trước … cho anh một lần, anh được gì không, em còn gì không”. Em hãy suy nghĩ cho thật kỹ nhé.
- Liệu việc “vượt qua giới hạn cuối cùng” có giúp em tăng thêm nghị lực trở về Việt nam hay không?
- Em có định đính hôn trước khi đi không?
- Liệu bao lâu sau em có thể trở về Việt nam, giả sử nó là 3 năm sau thì sao, tâm lý của anh ấy và của em sẽ thay đổi như thế nào, đặc biệt là em vì em ở một môi trường hoàn toàn khác?
- Anh ấy có gì ràng buộc cho sự đợi chờ không?
Bác Sĩ nhớ một câu hát “Từ một ngày xa trước … cho anh một lần, anh được gì không, em còn gì không”. Em hãy suy nghĩ cho thật kỹ nhé.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip