Câu hỏi

25/05/2013 07:55
Làm sao để anh ấy tin em ?
Em và anh ấy quen nhau 1 năm. Cách đây không lâu anh ấy đưa em đến chỗ vắng lắm, và anh ấy hỏi rằng em có yêu anh ấy không? Nếu đã yêu nhau thì phải cho nhau tất cả chứ? Nhưng em không thể vì chúng em còn quá trẻ, em năm nay mới 18 và anh ấy 20. Em đã bảo anh ấy rằng yêu nhau thì phải tin nhau chứ chúng ta chưa cần làm vậy. Anh ấy bảo em không yêu và tin anh ấy và ôm hôn em, em không thích đã gạt ra, nhưng anh ấy vẫn cố tình làm, nên em đã tát anh ấy. Anh ấy bảo bây giờ tôi mới biết cô không yêu tôi, cô chỉ đùa giỡn với tôi…. Em đã cố giải thích nhưng anh ấy bảo tôi không cần nghe cô nói nữa… Bây giờ em phải làm sao? Làm sao để anh ấy tin em ?
vip_kfc
25/05/2013 07:55
Danh sách câu trả lời (1)

Nếu yêu nhau là phải cho nhau tất cả, thì đến khi không yêu nhau nữa mà không cưới có trả lại cho nhau tất cả được không? Lý luận này đúng nhưng chưa đủ, phần nhiều là để nguỵ biện cho một số ham muốn cá nhân mà thôi. Việc bạn trai em đòi hỏi tình dục là không xấu, nhưng nó rất xấu khi anh ta mượn danh tình yêu để che đậy cho một mục đích tầm thường.
Tại thời điểm đó, anh ta không cần nghe em giải thích vì có giải thích gì đi nữa thì cũng không đem lại cái mà anh ta muốn đó là tình dục, tình dục và tình dục.
Một tình yêu đích thực và lâu dài (thường dẫn đến hôn nhân) không thể thiếu tình dục và sự đam mê tình dục. Nhưng tình dục không phải lúc nào cũng luôn song hành với tình yêu, đặc biệt đối với nam giới.
Bác Sĩ cho rằng: em đã hành động đúng. Người đùa giỡn với tình yêu là anh bạn nọ chứ không phải là em. Tiếc rằng một số bạn gái không vững vàng được như em, ngộ nhận đây là một biện pháp để chứng minh tình yêu. Nếu là em, Bác Sĩ sẽ tạm thời không liên lạc với anh ta một thời gian, nếu anh ta tới gặp em hoặc gọi điện hoặc email xin lỗi thì chắc hẳn anh ta còn yêu em và hành động kia chỉ là một chút “mất trí” nhất thời. Nếu anh ta không có động tĩnh gì thì em cũng đừng nên tiếc, thà rằng như thế …..
Tại thời điểm đó, anh ta không cần nghe em giải thích vì có giải thích gì đi nữa thì cũng không đem lại cái mà anh ta muốn đó là tình dục, tình dục và tình dục.
Một tình yêu đích thực và lâu dài (thường dẫn đến hôn nhân) không thể thiếu tình dục và sự đam mê tình dục. Nhưng tình dục không phải lúc nào cũng luôn song hành với tình yêu, đặc biệt đối với nam giới.
Bác Sĩ cho rằng: em đã hành động đúng. Người đùa giỡn với tình yêu là anh bạn nọ chứ không phải là em. Tiếc rằng một số bạn gái không vững vàng được như em, ngộ nhận đây là một biện pháp để chứng minh tình yêu. Nếu là em, Bác Sĩ sẽ tạm thời không liên lạc với anh ta một thời gian, nếu anh ta tới gặp em hoặc gọi điện hoặc email xin lỗi thì chắc hẳn anh ta còn yêu em và hành động kia chỉ là một chút “mất trí” nhất thời. Nếu anh ta không có động tĩnh gì thì em cũng đừng nên tiếc, thà rằng như thế …..
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip