Câu hỏi

19/09/2013 15:26
Xin tư vấn đường đi Vũng Tàu Hải Phòng
Với mục đích cho bọn trẻ một bài học về địa lý đất nước, tết này gia đình tôi dự định tự lái xe từ Vũng Tàu về quê ăn Tết ở Hải Phòng
Chúng tôi gồm 4 người, 2 vợ chồng sẽ thay nhau lái, bọn trẻ 10-12 tuổi, xe Spark 1.0. Sau khi tra cứu bản đồ, tôi lập hành trình dự định như sau:
- Lượt ra: Vũng Tàu - Liên Nghĩa (Lâm Đồng) - Buôn Mê Thuột - theo quốc lộ 14 đến cầu treo Đakrông - theo quốc lộ 9 đến Cam Lộ (Quảng Trị) - theo đường HCM đông đến Đồng Hới - theo Quốc lộ 1 đến Ninh Bình - theo Quốc lộ 10 về Hải Phòng.
- Lượt vào: đi hoàn toàn theo đường ven biển, quốc lộ 1A.
Thời gian dự định cho mỗi lượt là 4 ngày.
Rất mong được các bạn tư vấn cho tình trạng đường xá, các lưu ý trên đường, chỗ ăn nghỉ.
Xin cảm ơn các bạn.
Danh sách câu trả lời (2)

Tôi xin có vài ý đóng góp để bạn cân nhắc xem sao nhé:Ý tưởng đi từ Nam bộ ra Bắc bằng xe hơi tự lái của bạn là tuyệt vời, vì nó nhắm tới những ba (03) mục đích cùng lúc là: (a) cả gia đình về quê ăn Tết (đoàn tụ cui6i1 năm), (b) một cvhuye61n đi dã ngoại dài ngày, thăm quan được nhiều vùng, nhiều tỉnh của đất nước cả trên đường đi và về, và (3) thỏa lòng mong ước được có những chuyến dã ngoại đường dài bằng ô tô tự lái. Tôi cũng mong thế mà chưa có điều kiện thực hiện đây. Về mục tiêu thứ Nhất (a) và thứ Hai (b), thì không có gì đáng bàn, tuy nhiên, chúng ta cần xem xét kỹ mục tiêu sau cùng ( c), đặc biệt là việc đi bằng xe Spak qua đường Trường Sơn mới (HCM) bạn nhé. 1. Xét về kỹ thuật: Chiếc xe của bạn là xe nhỏ, chủ yếu chạy những quãng đường ngắn, trên đường bằng, ở thành phố là chủ yếu. Xe có công suất máy rất nhỏ (1.0). Nếu bạn đi hoàn toàn theo quốc lộ 1A, thì có thể không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu bạn định đi theo đường Trường sơn mới, thì tôi cho là hơi mạo hiểm, dù tôi chưa từng đi đường đó bao giờ, vì ít nhất cũng như rất nhiều thông tin bổ ích mà các bạn khác (có kinh nghiệm thực tế và chân thành) đã cung cấp: Tuyến đường đó không phù hợp cho xe có công suất nhỏ, gầm thấp, vì tôi cũng nghe nói đường đó có rất nhiều đèo, dốc cao và xoắn quanh. Kết hợp tất cả các yếu tố bất lợi như: xe công suất thấp, lại chở đồng người, (gần) hết tải; đường thì đèo dốc, thời gian đi chỉ có bốn (04) ngày cả xe và người đều mệt.2. Chiếc xe Spark của bạn có không gian khá nhỏ để chở tới bốn người đi đường xa. Nếu không dừng lại nghỉ khá thường xuyên, tốn thời gian, thì hầu như mọi người không có điều kiện thay đổi tư thế ngồi. Không gian lại nhỏ, không khí sẽ rất ngột ngạt khi đi xa dài ngày. Nếu mở cửa kính xe thường xuyên, thì có khi sẽ rất ồn, bụi, thậm chí mưa, nắng sẽ không cho phép. Không gian chất chội của xe còn hạn chế khả năng đem theo đồ dùng cá nhân, thực phẩm, nước uống và đồ dùng dã ngoại. Bạn sẽ khó mà thực hiện được những đợt nghỉ ngơi, giải trí khi không mang được xoong, nồi, lều bạt, võng, mùng mến… Đi đường rừng dài ngày mà chỉ ngồi trong xe nhìn ra, toàn thấy cây, thì có sướng gì đâu bạn ?! Hồi tháng 4/2012, tôi lái xe từ Đà Lạt (Lâm đồng) về Phan Thiết theo đường rừng, toàn là xuống dốc trên suốt 90 km, đường quanh co, lại hẹp,phải xoay tay lài đếnh vẹo xương sường, mà lại chỉ thấy toàn cây và vực, chẳng có người hay hàng quán gì cả, oải lắm. 3. Theo chỗ tôi được biết, tuyến đường Trường Sơn (mới) có rất ít trạm dừng chân, hầu như không có hàng quán, trạm sửa xe…. Con đường này đi qua rất ít khu dân cư. Tôi được nghe nhiều người nói là nếu chọn đi đường này, thì nên đi theo đoàn chừng 5-7 chiếc xe, và nên đi xe khỏe, rộng rãi, đề mang theo đủ đồ dùng, thiết bị dã ngoại.4. Cuối cùng, bạn thử xem lại xem liệu mình có nhầm lẫn (hoặc trộn lẫn một cách khiên cưỡng) giữa hai mục đích “Về quê đoàn tụ cuối năm- cần an nhàn, thư thái, sư an toàn cao”, với “Du lịch dã ngoại đường xa mà lại hơi mang tính mạo hiểm, có cản giác mạnh, nhưng cũng có rủi ro cao”, hay không. Giải pháp tốt nhất có thể là thuê hoặc mượn xe thích hợp. Hoặc nếu vẫn muốn đi bằng xe của mình, thì nên theo lời khuyên sáng suốt của nhiều bạn khác: Nên đi đường “cái quan” xuyên qua nhiều thành phố, làng mạc, khu dân cư đông đúc, để thăm thú cảnh đẹp vùng miền, và thuận lợi nhất về mặt hậu cần.Dù thế nào, tôi cũng rất mong bạn, dù chọn phương án nào, sẽ kể lại chi tiết cho chúng tôi về chuyến đi của bạn, bạn nhé. Tôi tin rằng câu chuyện sẽ rất hấp và bổ ích đấy.Chúc bạn và gia đình có một chuyến đi thuận lợi, vui vẻ và một năm mới an khang, thịnh vượng.C h e e r s ,

Thật là liều lĩnh. Bạn không nên mang cả gia đình ra thử nghiệm như thế vì:- Tết nhất rồi, xe ra vào rất đông.- đi theo đường này tuy vắng nhưng hiểm trở ( nguy hiểm nữa).Lỡ xe hỏng thì sao?.- Xe quá nhỏ để đi một hành trình dài ( nếu bạn đi xe này, lần sau đố bạn rủ được vợ cùng các con đi lần nữa) rất mệt cho tất cả.theo tôi bạn nên để dịp khác ( hè ) cho nó dài ra có thời gian nghỉ, chơi dọc đường thì được. Bây giờ nên chấp nhận tốn kém đi bằng phương tiện khác hoặc thuê xe to hơn cho nó khỏe. Còn đường xá bây giờ cũng tốt có gì vừa đi vừa hỏi cũng chẳng sao cả. Xe 1.0 mà bạn đi 4-500 km thì mệt lắm. Chúc bạn và gia đình thực hiện tốt mong ước của mình. Chia sẻ chân thành
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Ô tô, xe máy, xe đạp
Rao vặt Siêu Vip