Câu hỏi

24/05/2013 23:28
Yêu sau khi tan vỡ,vẫn còn rất yêu , chỉ giùm em ??
Khi em hỏi câu hỏi này thì tình yêu hiện tại của em cũng tan vỡ rồi. Em cảm thấy cần có 1 cái nhìn về mình thôi. Chính là vào thời điểm này, người ta bỏ đi trong khi em vẫn còn tin, yêu rất nhiều. Em sợ mình đang đau khổ. Nó là 1 cảm giác tiêu cực và mù quáng nhất. Em đã thấy mình đang quá yêu người ta. Em muốn nói cho người ta lắm! Nhưng em hok biết được, con người ấy có nghe và hiểu cho mình hok? Nếu em càng bộc lộ ra thì sợ người ta càng vội biến mất khỏi mình... Em đang cố nén giữ tình cảm của mình, chỉ sợ 1 tin nhắn, 1 cú gọi điện thoại của mình sẽ nói ra tất cả. Em hok biết suy nghĩ của mình đúng hok nữa???
topdaica000
24/05/2013 23:28
MrCuong
24/05/2013 23:28
khocthet
24/05/2013 23:28
bembem
24/05/2013 23:28
Danh sách câu trả lời (4)

bình tĩnh lại đi nào, đừng tự biến mình thành kẻ si tình khờ khạo.
khi tình yêu tan vỡ, trong bạn mọi thứ cũng tan vỡ theo, có đúng không?
nhưng bạn cần phải nhớ rằng. dù cs có như nào chăng nữa. bạn vẫn phải sống thật tốt. đơn giản chỉ vì một điều bạn đã được sinh ra. không phải rằng ai cũng có dược sự may mắn đó. lúc này đây với người kia, bạn đừng làm gì cả. bởi vì bất cứ điều gì bạn lam sẽ chống lại bạn ma thôi. hãy sống để người ta nhìn thấy giá trị của bạn. chia tay bạn là một sự sai lầm lớn nhất của họ. đừng để họ nghĩ, họ đúng khi chia tay bạn. lúc này đây bạn cần nghỉ ngơi và tự nhìn ra vấn đề, hãy làm công việc mình thich để nỗi nhớ bớt dần đi, khi trong mắt họ. bạn dáng trân trọng, họ se tự tìm đến bạn
khi tình yêu tan vỡ, trong bạn mọi thứ cũng tan vỡ theo, có đúng không?
nhưng bạn cần phải nhớ rằng. dù cs có như nào chăng nữa. bạn vẫn phải sống thật tốt. đơn giản chỉ vì một điều bạn đã được sinh ra. không phải rằng ai cũng có dược sự may mắn đó. lúc này đây với người kia, bạn đừng làm gì cả. bởi vì bất cứ điều gì bạn lam sẽ chống lại bạn ma thôi. hãy sống để người ta nhìn thấy giá trị của bạn. chia tay bạn là một sự sai lầm lớn nhất của họ. đừng để họ nghĩ, họ đúng khi chia tay bạn. lúc này đây bạn cần nghỉ ngơi và tự nhìn ra vấn đề, hãy làm công việc mình thich để nỗi nhớ bớt dần đi, khi trong mắt họ. bạn dáng trân trọng, họ se tự tìm đến bạn

to cug~ jong ban ney`, theo to nghi~ tot nhat ban nen noi zoj han,con neu ban cam thay han thuc su hong con iu mjnh nua~ thj cham dut ngay thoy

:"Đừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Đừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Đừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vong..." Bạn hãy làm theo những gì trái tim mình mách bảo, kể cả kết cục thế nào thì lòng bạn cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.....

Tui thì ko thể júp bạn dc ! bởi vì tui cũng là 1 người từng như bạn lúc này đó!
Có thể do thái độ của bạn khiến người đó thấy cáu ^^, nên ra đi
Có thể do thái độ của bạn khiến người đó thấy cáu ^^, nên ra đi
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip