Câu hỏi

24/05/2013 23:27
Làm sao để nước mắt thôi tuôn rơi ....Con tim thôi gào thét ....Kỉ niệm quay cuồng cùng quá khứ và ảo ảnh ....Làm sao để thôi ấp ôm 1 bóng hình
Danh sách câu trả lời (5)

Bạn hãy cứ bình thường thui sao phải cố làm

hãy để con tim được ngủ yên

Ai đó đã nói rằng cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua mà là một hành trình mà trong đó, ta hãy cố gắng thưởng thức tất cả những hương sắc của nó. Tình cảm, cũng là một cuộc hành trình mà có người may mắn là chặng đầu, người không may mắn là một chặng tiếp theo nào đó. Nhưng sống thật lòng với chặng đường của mình, vậy là đủ.
Có lẽ điều này hoàn toàn đúng. Sống thật lòng với những gì mình đang có, đó mới là điều quan trọng và nên làm. Nhưng chính từ những "chặng đường trước " mà mình rút ra được nhiều điều để "đi cho tốt" ở "chặng đường sau" mà
. Đương nhiên là không nên quá "tích cực" nhớ lại chuyện xưa, nhưng cũng không cần quá cay cú với nó. Như thế có lẽ bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn.Bình yên đi bạn
Có lẽ điều này hoàn toàn đúng. Sống thật lòng với những gì mình đang có, đó mới là điều quan trọng và nên làm. Nhưng chính từ những "chặng đường trước " mà mình rút ra được nhiều điều để "đi cho tốt" ở "chặng đường sau" mà
![[:-)]](/images/wys/yahoo_mean.gif)

Hãy nghĩ đến một điều tốt đẹp hơn đang chờ mình ở phía trước. Hãy nghĩ rằng mình còn có nhiều điều phải làm.

Không nghĩ về những kỉ niệm cũ nữa ^^ , nói thì dễ nhưng thật sự không thể làm được
Tốt nhất là hãy tạo cho mình 1 sự bận rộn nhất định , bận quá sẽ không còn thời gian để nghĩ linh tinh nữa
Tốt nhất là hãy tạo cho mình 1 sự bận rộn nhất định , bận quá sẽ không còn thời gian để nghĩ linh tinh nữa
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip