Câu hỏi

25/05/2013 07:53
Yêu thương bố mẹ..
me oi? em yeu v`a thuong me` nhieu` lam ca bo' nua~
con xin loi~ nghin` la`n xin loi~
con se thanh dat va` se mag lai cho bo me cuoc soing vui ve` day du?
bo me hay doi con nhe'? bo me hay song that lau nhe'
con cau mong ong troi dung baop gio mag bo , me ra di........
con yeu bo me nhieu` that nheiu`...
truongson
25/05/2013 07:53
thanhdang
25/05/2013 07:53
con xin loi~ nghin` la`n xin loi~
con se thanh dat va` se mag lai cho bo me cuoc soing vui ve` day du?
bo me hay doi con nhe'? bo me hay song that lau nhe'
con cau mong ong troi dung baop gio mag bo , me ra di........
con yeu bo me nhieu` that nheiu`...
Danh sách câu trả lời (2)

"ngày con nâng bó hoa xinh chào tương lai, mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay, trên mỗi bước đi, xin mãi khắc ghi, tình mẹ bao la biển trời"
bố mẹ yêu mến của bi
con và duy đã lớn thật rùi, 2 đứa lớn lên trong 1 cs lun lun có ba mẹ.thật lòng cảm ơn công ơn đó mãi mãi suốt cuộc đời này. tụi con yêu ba mẹ lắm..
2 đứa con zờ đã lớn hết rùi,tụi con sẽ cố gắng sống thật tốt và lun mạnh khỏe nè,...ko bít nói sao ..tặng bố mẹ bài hát nè:
Nhớ đến những lúc ấu thơ sống dưới mái ấm mến thương gia đình
Nhớ đến bóng dáng mẹ tôi đêm ngồi ru con trước canh thâu
Nhớ đến những lúc ấu thơ sống dưới mái ấm mến thương gia đình
Nhớ mãi tiếng nói cha tôi êm đềm dạy nên biết bao điều.
Nhớ đến những lúc ấu thơ, nhớ mãi, nhớ mãi không quên, không bao giờ quên
Dù ngày mai đời có cuốn xô con trôi về đâu
Tình mẹ luôn mênh mông như biển khơi
Tình cha luôn lớn lao như trời cao (hơ hơ hơ).
Sẽ vẫn nhớ mãi nhớ mãi lời mẹ dạy con đó
Sẽ vẫn nhớ mãi nhớ mãi lời dạy của cha đó
Dẫu có sướng vui đau buồn, hay bước lên đỉnh cao.
sẽ vẫn nhớ mãi nhớ mãi lời mẹ hiền yêu dấu
Sẽ vẫn nhớ mãi nhớ mãi lời dạy cha yêu dấu
Vì con yêu mẹ cha nhất trên đời
yêu bố mẹ nhất trên thế gian này....bi&duy
bố mẹ yêu mến của bi
con và duy đã lớn thật rùi, 2 đứa lớn lên trong 1 cs lun lun có ba mẹ.thật lòng cảm ơn công ơn đó mãi mãi suốt cuộc đời này. tụi con yêu ba mẹ lắm..
2 đứa con zờ đã lớn hết rùi,tụi con sẽ cố gắng sống thật tốt và lun mạnh khỏe nè,...ko bít nói sao ..tặng bố mẹ bài hát nè:
Nhớ đến những lúc ấu thơ sống dưới mái ấm mến thương gia đình
Nhớ đến bóng dáng mẹ tôi đêm ngồi ru con trước canh thâu
Nhớ đến những lúc ấu thơ sống dưới mái ấm mến thương gia đình
Nhớ mãi tiếng nói cha tôi êm đềm dạy nên biết bao điều.
Nhớ đến những lúc ấu thơ, nhớ mãi, nhớ mãi không quên, không bao giờ quên
Dù ngày mai đời có cuốn xô con trôi về đâu
Tình mẹ luôn mênh mông như biển khơi
Tình cha luôn lớn lao như trời cao (hơ hơ hơ).
Sẽ vẫn nhớ mãi nhớ mãi lời mẹ dạy con đó
Sẽ vẫn nhớ mãi nhớ mãi lời dạy của cha đó
Dẫu có sướng vui đau buồn, hay bước lên đỉnh cao.
sẽ vẫn nhớ mãi nhớ mãi lời mẹ hiền yêu dấu
Sẽ vẫn nhớ mãi nhớ mãi lời dạy cha yêu dấu
Vì con yêu mẹ cha nhất trên đời
yêu bố mẹ nhất trên thế gian này....bi&duy

Bố Mẹ Yêu Thương!!!!
"Con muốn về, con không muốn ở đây nữa, ở đây học nặng quá" - " Học nặng cũng fải cô' gắng thôi con ạ, đã sang đó rôi` thì phải cố mà học thôi"; "Nhưng Bố ơi! Ở đây buồn lắm!" - "Vậy con đổi niềm vui của con lấy nỗi buồn của Bố Mẹ a`?". Khi nghe câu nói ấy của Bố, con chỉ biết im lặng, không bao giờ con muốn vì niềm vui của mình, vì ích kỉ của cá nhân mà làm Bố Mẹ phải buồn lòng cả. Bố Mẹ là tất cả cuả con!
Và Bố ơi! Vậy mà 1 năm cũng đã trôi qua, suốt 1 năm ấy, mỗi khi con chán chường, chán nản, muốn buông xuôi thì câu nói của Bố lại vang lên và con biết rằng mình phải tiếp tục cố gắng. Ngay cả bây giờ đây, những ngày cuối kì, việc học của con lại càng thêm nặng nề hơn, vất vả hơn, hơn tháng nay con luôn bị căng thẳng và chán chường, con ko muốn đến trường tí nào cả nhưng con ko dám bỏ, con sợ nếu con bỏ thì lần sau con lại tiếp tục bỏ học . Con vẫn tiếp tục cố gắng, con cố bước đi con đường này, có thể nó là sai lầm nhưng con vẫn phải bước tiếp vì đây là con đường mà con đã chọn và con ko được phép hối hận.
Bố đã từng noí với con, "bất kì con đường nào cũng đầy rẫy những khó khăn và vất vả, cho dù là con đường trải đầy hoa hồng, hoa hồng cũng có gai mà con. Điều quan trọng là mình phải biết cách gỡ cái gai đó ra và chữa lành vết thương đó! ".
Những câu nói, động viên cuả Bố đã giúp con thêm sức mạnh, giúp con tự tin hơn và vững bước trên bước đường của mình.
Mẹ cho con tình yêu thương, Bố cho con sự khôn lớn. Con cảm ơn Bố Mẹ thương yêu của con rất nhiều! Con yêu Bố Mẹ nhất trên đời
Đêm nay tuyết rơi nhiều, muà đông đã đến thật rồi, mùa đông thứ 3 trên xứ người.....................
"Con muốn về, con không muốn ở đây nữa, ở đây học nặng quá" - " Học nặng cũng fải cô' gắng thôi con ạ, đã sang đó rôi` thì phải cố mà học thôi"; "Nhưng Bố ơi! Ở đây buồn lắm!" - "Vậy con đổi niềm vui của con lấy nỗi buồn của Bố Mẹ a`?". Khi nghe câu nói ấy của Bố, con chỉ biết im lặng, không bao giờ con muốn vì niềm vui của mình, vì ích kỉ của cá nhân mà làm Bố Mẹ phải buồn lòng cả. Bố Mẹ là tất cả cuả con!
Và Bố ơi! Vậy mà 1 năm cũng đã trôi qua, suốt 1 năm ấy, mỗi khi con chán chường, chán nản, muốn buông xuôi thì câu nói của Bố lại vang lên và con biết rằng mình phải tiếp tục cố gắng. Ngay cả bây giờ đây, những ngày cuối kì, việc học của con lại càng thêm nặng nề hơn, vất vả hơn, hơn tháng nay con luôn bị căng thẳng và chán chường, con ko muốn đến trường tí nào cả nhưng con ko dám bỏ, con sợ nếu con bỏ thì lần sau con lại tiếp tục bỏ học . Con vẫn tiếp tục cố gắng, con cố bước đi con đường này, có thể nó là sai lầm nhưng con vẫn phải bước tiếp vì đây là con đường mà con đã chọn và con ko được phép hối hận.
Bố đã từng noí với con, "bất kì con đường nào cũng đầy rẫy những khó khăn và vất vả, cho dù là con đường trải đầy hoa hồng, hoa hồng cũng có gai mà con. Điều quan trọng là mình phải biết cách gỡ cái gai đó ra và chữa lành vết thương đó! ".
Những câu nói, động viên cuả Bố đã giúp con thêm sức mạnh, giúp con tự tin hơn và vững bước trên bước đường của mình.
Mẹ cho con tình yêu thương, Bố cho con sự khôn lớn. Con cảm ơn Bố Mẹ thương yêu của con rất nhiều! Con yêu Bố Mẹ nhất trên đời
Đêm nay tuyết rơi nhiều, muà đông đã đến thật rồi, mùa đông thứ 3 trên xứ người.....................
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip