
25 triệu đổ lại, FullHD, cân được FFXIV
Tháng sau em có việc phải sang Nhật, các thanh niên khoan ném đá " vì sao sang Nhật mà mua máy VN ? ", em không chơi được thằng củ bựa mắt híp này với vài lí do : Bàn phím font chữ Nhật, nút lộn tùng phèo rất khó gõ chữ, và mua của nó thì nó cài mỗi cái OS...rặt tiếng Nhật, không cho cài tiếng Anh, xài khá khó chịu , hồi trước còn dính phốt phải mua vớ vẩn hơn 10.000 Yen mới cho tax free nên cuối cùng máy + tax quá bằng 2 con mua ở VN cùng cấu hình.
Nói chung công việc em cũng thiên về đồ họa, em ở nhà xài desk căn hình chỉnh ảnh FullHD quen rồi, có cái laptop nào cũng FullHD, màu sắc cân đối thì càng tốt ợ, còn cái FFXIV là chơi với mấy thằng bạn...
Em không biết yêu cầu có quái quá không, nhưng em chỉ có kịch kim 25 triệu thôi, tiêu hơn thì em chết đói ở nơi đất khách quê người luôn
P/S :
Nhân tiện có chuyện hỏi xíu, ích lợi ổ SSD nhanh, nhạy em nghe nhiều rồi, vậy dùng mấy cái như Adobe After Effect hay InDesign bắt buộc phải mở/save nhiều file, encrypt/decrypt nhiều thì có ảnh hưởng gì không ? Hay cứ HDD chơi cho nó lành mạnh ?

Dòng này không có em nào cổ đâu bác. Dùng chủ yếu lâu dài mà. Mấy dòng giải trí ra liên tục thì chất lượng người ta làm cũng ở mức vừa vừa chứ bên mãi sao mua máy mới, tăng doanh thu. Bác yên tâm xài dòng doanh nhân, đồ họa không bao giờ mang tiếng cổ đâu, mà người ta khen bác có tầm nhìn rộng ấy.