
Anh ấy hay giận hờn vô cớ, mình có nên tiếp tục yêu, hay nên buông tay?
Mình yêu anh ấy nhiều lắm, nhưng mình quá mệt mỏi vì cái tính bướng bỉnh của anh. Anh cũng yêu mình nhưng lại luôn làm mình tổn thương. Anh giận dỗi mỗi lần mình nghe điện thoại của ai đó. Anh giận cả khi mình nói gọi cho anh mà vì bận chút việc riêng nên ko gọi cho anh ngay được.Có lần mình bận ko cầm máy, anh gọi mình ko biết vậy là anh cũng giận mình rồi mặc mình nhắn tin, gọi điện giải thích anh cũng không chịu nghe.Mình đã khóc và cuối cùng mình chấp nhận buông tay, thì anh lại gọi điện cho mình. Anh cứ giận dỗi vô cớ như thế. Anh cho mình hy vọng, rồi cũng chính anh cướp đi hy vọng đó. Anh cho mình nhớ rồi lại bắt mình phải quên. Mình không biết có nên tiếp tục yêu hay nên buông tay anh ra. Mình rất yêu và thực sự ko muốn mất anh

Mỗi khi bạn trai giân bạn vì chuyện gì đó :vd ko nghe được điên thoại của anh ấy (bạn phải giải thích được bạn bận vì lý do gì) ,khi bạn nghe điện thoại hoặc nhắn tin với ai....để đựoc lòng cả đôi bên thì theo mình bạn ko ngại gì cho anh ấy biết bạn đang nhắn tin hay nghe điện thoại của ai.Vì đã yêu nhau rồi có gì phải dấu diếm,còn nếu yêu nhau rồi mà còn tơ tưởng với khác nên phải che dấu....nói tóm lại là những hành động ko rõ ràng.....vậy thì hỏi sao ai ko tức ...bỏ nhau là có T_T

Cố gắng lên bạn.
Người ta yêu bạn quá đấy thôi. Người ta quá yêu bạn nên lúc nào cũng muốn có bạn ở bên (ko phải chỉ có con gái mới vậy đâu). Có thể vì vậy nên bạn thấy mất tự do nhưng cũng vì không muốn mất bạn đấy thôi.
2 bạn nên gặp nhau rồi bạn nói rõ ràng với người đó nghe để họ hiểu rõ. Đừng vội vàng quyết định nha ban để sau này ko phải hối tiếc.
Chúc 2 bạn hạnh phúc nhá.

Chào bạn! đã có người từng hỏi minh về vấn đề này.
mình khuyên bạn nên nói chuyện trực tiếp với bạn trai của bạn về nhưng gì bạn đang cảm nhận, và lắng nghe những gì người bạn trai nói. Cả 2 hãy ngồi bình tinh va thăng thắn trao đổi.
Sau đó hãy để dành thêm thời gian khoảng 1 hoặc 2 tháng sắp tới xem sự thy dổi của cả 2 bên có được tốt lên không.
Nếu tốt thì thật hạnh phúc!
Nếu vẫn thế hoặc xấu đi thì tốt nhất là chia tay, giải tán.

Xin được chia sẻ cùng chị với những khó khăn đang xảy ra trong mối quan hệ của chị và anh ấy. Chuyện giận hờn vu vơ là chuyện hoàn toàn xảy ra trong quan hệ yêu đương kể cả khi bắt đầu yêu hay đã yêu nhau thực sự...
Ai mà không giận hờn người khác nếu như mình hiểu nhầm, nếu như mình muốn làm nũng... Tuy nhiên, nếu cứ giận hờn thường xuyên, liên tục thì lâu ngày sẽ trở thành một "căn bệnh" rất khó chữa.
Tuy nhiên, chính chị và anh ấy phải nghiêm túc nhìn nhận lại những mâu thuẫn đã xảy ra trong quan hệ lứa đôi để có thể phân tích cũng như điều chỉnh hành vi của mỗi người.
Để hòa hợp trong tình yêu thì cả hai người đều phải thực sự cố gắng để được là chính mình nhưng làm cho người khác hài lòng cao nhất trong chừng mực có thể . Sống chung và chuẩn bị chung sống sẽ khác rất nhiều so với lúc sống độc thân. Lẽ dĩ nhiên, không phải lúc nào cũng chìu ý người đó.
Nếu sau khi phân tích, chị vẫn cảm nhận rằng những chuyện anh ấy giận là rất vô lý thì chị vẫn có thể trò chuyện một cách trực tiếp thật nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng và nghiêm túc để cả hai cùng hiểu và thông cảm với nhau.
Nếu thật khó khăn làm điều này, chị cũng có thể dùng biện pháp dĩ độc trị độc thật hợp lý để anh ấy hiểu cảm giác bị giận hờn vô cớ mệt mỏi đến mức nào. Nếu có áp dụng biện pháp này thì phải suy nghĩ thật kỹ và cân nhắc một cách nghiêm túc chị nhé!
Trong tình yêu, nếu lụy nhau thì cả hai lụy nhau chứ không thể chỉ có một phía lụy nhau, chị ạ! Lụy ở đây không có ngĩa là không biết gì cả mà có thể theo nghĩa nhẹ nhàng của nó là sự hy sinh, sự thông cảm... Hy vọng rằng với những sự chia sẻ trên, chị sẽ khéo léo tìm cách dung hòa quan hệ lứa đôi.