
Anh ấy muốn cưới trong khi em muốn học tiếp lên đại học?
Em và anh ấy yêu nhau đã 4 năm rồi anh ấy là con một mà nhà chỉ còn 2 mẹ con anh thôi. mẹ anh ấy cũng đã cao tuổi rồi anh ấy thì cũng đã đến tuổi lập gia đình nhưng em thì vẫn còn trẻ và đang đi học. Đến thời gian gần đây gia đình anh ấy giục anh ấy lấy vợ và anh ấy nghĩ mẹ anh cũng già rồi nên muốn em học xong ra trường rồi cưới nhưng em thì đang học cao đẳng nên em muốn học liên thông. Anh ấy nói là cưới xong rồi em đi học tiếp nhưng em ko muốn thế em muốn học liền luôn. Anh ấy nói là chờ 3 4 năm nữa thì anh không chờ được. thực sự là em và anh ấy rất buồn nhưng em ko biết phải làm sao nữa.

Thực ra cưới xong vẫn học ok mà bạn, cái này cần bạn phải cố gắng thôi nếu hi sinh vì chồng con. hi hi. Thực ra anh ấy đã nói thẳng với bạn là chờ 3, 4 năm nữa không được thì bạn cũng nên cân nhắc, nếu yêu thực lòng thì nên nghĩ cách vẹn cả đôi đường. Cũng tùy vào hoàn cảnh của mỗi người, nếu hoàn cảnh của anh ấy như vậy cũng nên tính bạn ạ. ^^