
Anh đã chán tôi rồi sao ? Anh có người con gái khác ? Ai cho tôi 1 lời khuyên với :(
Mình và anh ấy yêu nhau tính đến nay cũng gần được 5 năm. Hai đứa bằng tuổi và yêu nhau từ ngày còn học cấp 3. Bạn bè rồi người thân ai cũng bảo mình với anh yêu nhau là không hợp, vì anh không được đẹp cho lắm, người thì thấp bé thấp hơn mình. Học hành thì không giỏi, bây giờ đã 22 tuổi rồi mà vẫn lông bông chơi không chịu kiếm việc đi làm. Gia đình tôi cũng không cho mình yêu anh, ngăn cấm rất nhiều. Nhưng vì yêu anh mình mặc kệ tất cả để đến với anh.
Anh là một người sống hơi khép kín ít nói, trầm tính nhưng anh rất tốt với mình, và có thể nói sẵn sàng làm bất cứ việc gì vì mình. Mình là người con gái đầu tiên anh yêu, là mối tính đầu của anh. Nên từ trước đến nay mình hiểu là anh yêu mình rất nhiều. Có lẽ chính vì thế nên mình hơi đề cao bản thân, cái gì cũng cho là đúng, hay giận dỗi cáu gắt anh vô cớ, nhiều khi mắng anh không ra gì. Giận nhau cãi nhau như thế nào anh cũng luôn là người gọi điện làm lành xin lỗi mình mặc dù anh không sai. Anh nói a nhịn mình cho mọi chuyện đỡ căng thẳng. Chính vì điều đó nên nhiều khi mình hơi làm quá mọi chuyện, từ những cái đơn giản biến nó thành phức tạp.Có những lần mình giận dỗi vô cớ anh cứ đứng đợi ngoài cổng nhà mấy tiếng liền chỉ để đợi mình ra nói chuyện và làm lành với mình..
Anh có nhược điểm là mải chơi điện tử và vô tâm. Vô tâm đến mức mà nhiều hôm cả ngày nhắn tin cho mình được mỗi buổi tối còn đâu là không. Mình đi làm hay bất cứ cái gì cũng không hỏi han xem có mệt không hay như nào cả. Trước đây mới yêu anh rất quan tâm mình, nhưng có lẽ đến giờ lâu rồi nên nhiều cái quan tâm anh nghĩ nó không cần thiết. Còn mình thì là 1 cô gái giàu tình cảm có phần lãng mạn, thích được hỏi han quan tâm và nói những lời yêu thương. Nhưng anh thì lại là người cứng nhắc ít khi tỏ ra điều đó. Mình biết trong lòng anh yêu mình rất nhiều nhưng anh không biết cách thể hiện..Nhiều khi anh vô tâm làm mình rất tủi thân mình lại dỗi, thì anh lại dỗ dành xin lỗi và hứa cố gắng sửa. Nên mình cũng bỏ qua và không suy nghĩ gì nhiều..
Mình là cô gái phải nói là có phần ngang bướng và nóng tính nên mình hay làm um xùm lên và không kiềm chế được bản thân. Chính vì điều đó mà cách đây 1 tuần trong 1 lần không kiềm chế được mình lại nói anh, dỗi anh. Mình cứ nghĩ sẽ như các lần khác anh sẽ gọi điện cho mình. Nhưng chờ 3 hôm rồi 5 hôm không thấy, mình thấy nhớ anh quá nên chủ động nhắn tin cho anh. Thì nhận được từ anh những lời nói vô cùng lạnh nhạt và phũ phàng.. Anh nói hiện tại anh không muốn nói chuyện với tôi, không muốn nói nhiều..Từng lời anh nói làm tôi rất buồn và ngạc nhiên, từ xưa đến giờ chưa bao giờ anh đối xử với tôi như vậy. Mà sao lần này anh lại lạnh lùng đến thế. Tôi rất buồn. Tôi nghĩ hay là anh chán tôi rồi, anh chán cái bản tính của tôi, chán con người tôi. Hay anh có người con gái khác..v.v.v..tôi nghĩ ra đủ thứ chuyện..
Tôi hối hận và vẫn cố gắng gọi cho anh và xin lỗi anh nhưng vẫn nhận về những lời nói lạnh lùng rằng anh không muốn nói gì bây giờ hết. Muốn nghĩ anh là người như nào cũng được, giờ anh không quan tâm. Tôi hỏi anh hết yêu tôi rồi, anh cũng không nói. Làm tôi rất khó chịu bứt rứt trong người. Thà anh cứ nói anh hết yêu tôi rồi có lẽ tôi không mệt mỏi và suy nghĩ như bây giờ.. Nhưng anh vẫn im lặng không nói gì..Làm tôi càng buồn hơn..Nhiều khi gọi điện anh còn không thèm nghe máy..
Mới đây tôi đã trao cả đời con gái cho anh, khi anh biết anh là người đầu tiên của tôi anh đã rất vui và còn nói về đám cưới rồi lấy nhau.. Vậy mà tại sao giờ anh lại thay đổi bao lời yêu giờ thành những nhát dao đâm vào tim tôi. Hay là anh đạt được tôi rồi thì anh chán tôi, anh không cần tôi nữa..Tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi không bao giờ nghĩ anh là người như vậy. Thế mà lần này anh lạnh lùng và tuyệt tình quá...Có phải anh hết yêu tôi rồi không, anh có người khác rồi không ?
Mọi người cho tôi 1 lời khuyên với, tôi phải làm sao bây giờ. Tại sao anh lại lạnh lùng và tàn nhẫn với tôi như thế :((..Anh yêu tôi lắm cơ mà :(( những lần trước chỉ 3 ngày thôi anh đã rối rít gọi cho tôi rồi..Sao lần này đã 8 ngày rồi vẫn không thấy ..Còn tôi hiện giờ thì lúc nào cũng nghĩ đến anh, tôi còn yêu anh rất nhiều...Làm sao tôi quên được những kỉ niệm 5 năm qua :(...Cứ nghĩ đến những lời nói lạnh lùng của anh tôi lại đau nhói :( ..Liệu anh hết yêu tôi nhanh thế, 5 năm cơ mà :( huhu ..Anh yêu ai khác rồi sao :((

Buồn và chán cảnh đời éo le sao những người trung thủy ko gặp nhau mà lại gặp những người phũ phàm đến thế. Thôi đùng nghĩ nhiều nữa mọi việc cứ để nó tự trôi đi cs công bằng thôi bạn yên tâm nhé

Bạn thân mến!
Đọc những dòng tâm sự của bạn tư vấn AZ phần nào hiểu được nỗi lo sợ mất người mình yêu cũng như tâm trạng rối bời của bạn lúc này.
Như những gì bạn nói, mọi lần hễ 2 người có chuyện gì xảy ra, kể cả bạn sai nhưng anh vẫn chủ động làm lành với bạn. Nhưng lần này lại khác. Vậy cụ thể mọi chuyện xảy ra như thế nào? Có nghiêm trọng không và đặc biệt bạn thử nhớ lại xem có nói gì khiến anh bị tổn thương hay không?
Bạn nói rằng, hiện tại anh vẫn lông bông và ham chơi điện tử. Còn bạn thì đã có việc làm. Đối với người đàn ông, việc thua kém bạn gái mình,đó là điều khiến cho người ta cảm thấy vô cùng tự ái. Vì vậy, mình không nên nói ra những điều làm tổn thương tới lòng tự trọng của người mình yêu.
Nếu cũng giống như mọi lần, cứ có những giận hờn gì thì anh sẵn sàng bỏ qua tất cả, chủ động liên lạc với bạn thì chỉ cần 1 thời gian, mọi chuyện sẽ lại diễn ra, cứ như vậy bạn lại càng có cơ hội lấn tới. Đối với một người sống khép kín, lại ít nói thì họ thường có những suy nghĩ rất sâu sắc. Vì vậy tôi nghĩ rằng hành động lần này của anh không có mục đích nào khác ngoài mục đích cho bạn thời gian để nhìn nhận rõ vấn đề và để bạn tôn trọng anh hơn.
Chính vì lẽ đó, bạn hãy trực tiếp đến gặp anh và thổ lộ hết những tâm tư, suy nghĩ cũng như tình yêu của bạn dành cho anh. Tư vấn AZ tin rằng qua lần này sẽ giúp cho tình cảm của 2 bạn ngày một bền chặt hơn và đi tới 1 hạnh phúc trọn vẹn.
Để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp từ chuyên gia, bạn vui lòng liên hệ theo số 1900 6899.
Chúc bạn hạnh phúc!
TƯ VẤN CHUYÊN GIA | TƯ VẤN TUYỂN SINH - VTV2: 1900 6669 |
Hợp tác độc quyền Bluewave - Vật giá | Tra điểm thi sớm nhất: http://tradiemthi.vn |
![]() |
Oh Yeah! khi yêu có nên đa nghi về mọi thứ ?
Đăng lúc: 14:28 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu |
![]() |
Có nên cho bạn gái thêm một cơ hội?
Đăng lúc: 14:27 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu |
![]() |
1 câu chuyện hay những lời tâm sự của tôi ?
Đăng lúc: 14:27 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu |
![]() |
Làm thế nào để nói chuyện với người đối diện được tự nhiên?
Đăng lúc: 14:27 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu |
![]() |
Bạn nghĩ sao khi người bạn thân thích mình nhưng mình chỉ xem người ấy là bạn ?
Đăng lúc: 14:27 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu |
![]() |
Làm thế nào để cưa đổ được cô ấy
Đăng lúc: 14:27 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu |
![]() |
Nghệ thuật từ chối tình yêu, từ chối thế nào để người ta ko buồn?
Đăng lúc: 14:27 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu |
![]() |
Con gái thường thích những loại con trai nào?
Đăng lúc: 14:27 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu |
![]() |
Nên chọn 1 cô gái như thế nào làm vợ?
Đăng lúc: 14:27 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu |