
Bạn gái mình bị người khác hiếp, giúp mình với
Mình và cố ấy yêu nhau đã 2 năm rồi và gia đình cô ấy cũng biết và cho phép bọn mình tìm hiểu, mình là sinh viên sắp ra trường, còn cô ấy mới ra trường và đi làm được mấy tháng. Tuy yêu nhau nhưng bọn mình phải yêu xa giữa 2 tp, nhưng khoảng 1 tháng thì mình xuống nhà thăm cô ấy và ngày nào cũng nhắn tin hay gọi điện nói chuyện.Bọn mình chưa bao giờ đi quá giới hạn, trong 1 lần tình cờ mình và cô ấy ngủ chung nhưng cũng chưa có gì xảy ra vì đêm đó trời nóng nực, một phần muốn giữ.
Khoảng 2 tháng sau, một lần cô ấy nói đã thích người làm cùng cty, cô ấy nói với người đó là đã có người yêu nhưng người đó vẫn theo đuổi, cuối cùng bạn gái mình đã xao lòng vì người đó, cô ấy nói còn yêu mình và bảo mình cho cô ấy thời gian để xem cô ấy yêu ai vì ko muốn ai phải khổ(!??).Cô ấy đỗ thừa là xa mặt cách lòng.
Sau này mới biết nguyên nhân chia tay là vầy:" Trong một đêm bạn gái mình vào phòng người đó chơi, chỉ có 2 người trong phòng, nhưng không may cổng chung cư đóng nên bạn gái mình đành ngủ lại. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, người đó đã hiếp bạn gái mình"
Bạn gái mình nói chuyện đã lỡ rồi phải theo người kia cho dù sướng hay khổ, người kia cũng có ý định cưới bạn gái mình,mặc dù cô ấy chưa yêu người đó và cô ấy vẫn còn yêu mình.
Bây giờ có nên kiện người kia ra tòa không? Hay là mình chúc 2 người được hạnh phúc đây? Chuyện thật đau lòng đối với mình. Xin cho mình lời khuyên!
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!