
Bạn gái mình chia tay mình để yêu người tình trên mạng, làm sao để níu kéo đc nàng?
,mình rất đau khổ và đã khóc rất nhiều,mình phải làm gì để giữ cô ấy? đã có hơn 4 năm yêu nhau

cám ơn tất cả mọi ngừoi rất nhiều mình đã bình tâm trở lại và mình đã quyết định chia tay vì xét cho cùng thì nta ra đi khi mình còn rất yêu và MÌNH CHỈ MẤT NGƯỜI KHÔNG YÊU MÌNH CHƯ MÌNH KHÔNG MẤT ĐI TÌNH YÊU! và mọi thứ có thể làm lại......cám ơn mọi người rất nhiều !
Mình là đàn ông ! không phải cắn rứt lương tâm điều gì khi mình có thái độ và hành động đúng ! Đó mới là đàn ông !
Bạn có đọc "Tam Quốc Trí" đến đoạn Quan Vân Trường tha cho Tào Tháo mà lương tâm không do dự hay tự trách mình vì Quan Vân Trường TRỌNG NGHĨA dù Tào Tháo là 1 tay xảo trá ! Tình huống của bạn giống như vậy đó !
Những ngày sau hãy giải trí vui chơi với bạn bè và quên phách cô nàng kia đi ! chuẩn bị tìm cho mình 1 người yêu và người vợ xứng đáng với mình !
Bạn đừng quên khi nói lời chia tay với cô nàng phải thể hiện danh dự của mình ví dụ như :
Anh xin lỗi vì làm em buồn nhưng anh không bao giờ hối hận khi nói lời chia tay với người mà mình giành hết tình cảm cho người đó 4 năm và bây giờ người đó nói lời chia tay như 1 đứa con nít !

Khi nàng đề nghị chia tay, bạn vẫn yêu và tìm mọi cách níu kéo nàng, từ cầu xin đến gợi nhắc kỷ niệm, hứa hẹn... Nhưng điều ấy liệu có ích gì?
Dưới đây là 5 trong số những sai lầm bạn nên tránh để nếu cuộc tình có tan vỡ thì hình ảnh hai người sẽ còn đẹp mãi trong mắt nhau.
1. Khiến mọi chuyện rối tung lên
Bạn làm điều này vì muốn nàng sẽ gặp bạn nói chuyện. Bạn vẫn hy vọng khi hai người gần nhau bạn có thể khiến nàng thay đổi?
Đừng nuôi hy vọng kiểu đó bởi những cuộc gặp gỡ này chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng. Nhất là khi có quá nhiều chuyện rối ren, nàng thấy bạn thật lằng nhằng, phiền phức, có thể nàng sẽ phải giải quyết thẳng thắn với bạn bằng những hành động khiến bạn tổn thương hơn.
Tại sao bạn lại tự làm mình đau như vậy? Việc khuấy tung mọi chuyện chẳng ích lợi gì khi người ta đã quyết chia tay. Tôn trọng sự ra đi nhẹ nhàng của nàng, nàng sẽ còn cảm thấy lưu luyến bạn nhiều hơn.
2. Níu kéo bằng những kỷ niệm
Kể lại những kỷ niệm vui buồn cho nàng nghe nhằm đánh thức lòng trắc ẩn, sự mủi lòng của nàng ư? Bạn sẽ càng thấy thất vọng và đau khổ hơn thôi. Bởi những kỷ niệm kia sẽ khiến nàng hồi tưởng lại mọi chuyện mà biết đâu nàng sẽ bới móc ra được những điều nàng thấy hối tiếc vì đã có với bạn.
Hãy nhớ khi người ta đã muốn ra đi thì kể cả là lý lẽ và tình cảm, chẳng điều gì có thể ngăn bước chân họ. Vậy nên đừng đem những kỷ niệm đầy ý nghĩa của hai người ra làm công cụ cho mục đích riêng của mình, để rồi tất cả càng chua xót hơn.
Lúc này, những điều đó chỉ nên giữ trong tim, có muốn hồi tưởng lại thì cũng đợi lúc hai người đã có mối quan hệ bình thường và coi tất cả là kỷ niệm đẹp của một thời đã qua.
3. Níu kéo bằng những lời hứa
Nếu nàng ra đi vì chính nàng thay đổi thì việc bạn hứa sẽ sống tốt hơn, yêu nàng nhiều hơn, tất cả sẽ vì nàng đều vô ích. Vì lúc này, trước mắt nàng là một chân trời mới tuyệt vời hơn trăm nghìn lần những gì đã có với bạn, cũng như tương lai bạn đang vẽ kia.
Còn nếu sự tan vỡ của hai người do sai lầm của bạn thì có lẽ những lời hứa đã muộn rồi. Nàng sẽ lôi ra một loạt lỗi lầm và hậu quả mà bạn từng gây ra để rồi kết luận không thể tin bạn được nữa.
Khi đã không còn niềm tin, thì việc cam đoan thay đổi, van xin tha thứ và hứa hẹn, chỉ càng khiến nàng chán ghét bạn hơn thôi. Thay vì cố níu kéo, bạn hãy lấy đó là bài học cho mình để không phạm sai lầm một lần nữa.
4. Níu kéo bằng "khổ nhục kế"
Tức là bất chấp tất cả để níu kéo nàng, kể cả làm những việc gây tổn hại lớn tới danh dự hay tính mạng bản thân như bỏ học, bỏ làm, biến mình trở thành con người tồi tệ, hay tự tử.
Những hành động này không những gây hại cho bạn về mọi mặt mà còn khiến nàng thấy sợ bạn. Có thể vì thế mà nàng phải ở lại với bạn, nhưng hạnh phúc thì chắc chắn bạn không bao giờ có được từ những điều đó. Bạn biết không, thành quả bạn cố níu kéo được chính là bất hạnh bạn sẽ phải gánh lấy đấy.
5. Cầu xin sự thương hại
Là phái mạnh nhưng không ít người đã chọn sự níu kéo bằng cách cầu xin, van nài tình yêu, uỷ mị, khóc lóc, mong sự thương hại của người con gái.
Biết rằng bạn rất đau khổ khi bị bỏ rơi, nhưng níu kéo đã không nên, tự đánh mất bản thân, phá hỏng hình ảnh của mình thì lại càng sai lầm. Việc này không những không giữ được tình yêu ở lại mà còn khiến nàng phát hoảng và thấy mình thật sáng suốt khi từ bỏ một người đàn ông như thế.
Tình yêu không có chỗ cho sự thương hại. Vậy nên, khi tình yêu ra đi, đừng lấy sự thương hại ra để níu giữ, bởi nếu có giữ được nàng lại bên mình thì cũng chỉ là con người nàng, còn trái tim, tình yêu của nàng sẽ chẳng có ở đó. Cuộc sống như vậy liệu có được hạnh phúc?

Cám ơn tất cả mọi ngừoi rất nhiều mình đã bình tâm trở lại và mình đã quyết định chia tay vì xét cho cùng thì nta ra đi khi mình còn rất yêu và MÌNH CHỈ MẤT NGƯỜI KHÔNG YÊU MÌNH CHƯ MÌNH KHÔNG MẤT ĐI TÌNH YÊU! và mọi thứ có thể làm lại......cám ơn mọi người rất nhiều !

4 năm yêu nhau bọn mình đã có quá nhiều thứ đề không thể rời xa nhau được nữa vậy mà.........nguyên là tầm hơn một tháng trở lại đây cô ấy lên mạng chơi game va quen một người mà như lời cô ấy nói với bạn bè rằng:người bên mình 4 năm cũng không hiểu mình bằng ngừoi vừa quen có một tháng...đúng là trong thời gian qua mình đã quá chủ quan quá tin tưởng và không sâu sắc không chịu hiểu và quan tâm đến cô ấy nhiều như lúc trước nữa,lúc mình nhận ra lỗi lầm thì cái giá phải trả là quá đăt,mình không muốn mất cô ấy mình đã xin một cơ hội làm lại nhưng xem chừng mong manh quá....mọi người ơi giúp mình hàn gắn tình yêu này với, mình phải làm gì để níu kéo cô ấy về lại đây ? huhu
"cô ấy lên mạng chơi game va quen một người mà như lời cô ấy nói với bạn bè rằng:người bên mình 4 năm cũng không hiểu mình bằng ngừoi vừa quen có một tháng" (*)
Bạn nghe chính xác lời cô ta nói như vậy đúng không. Bây giờ hãy xét tới lời nói của cô nàng, có 2 hướng :
1-Tích cực : Vì như lời bạn nói "không sâu sắc không chịu hiểu và quan tâm đến cô ấy nhiều như lúc trước nữa" nên lỗi 1 phần ở bạn. Vì vậy ý của cô ta nói là hoàn toàn đúng. Cái này bạn phải tự tìm cách cải thiện tình cảm của mình với cô ấy nhiều hơn.
Cách xử lý trong tình huống này :
_ Nên nhắn tin hỏi thăm cô ấy và xin lỗi, sau đó xin cô ta cơ hội để thể hiện tấm lòng của mình.
_ Hỏi cô ấy không bằng lòng với mình ở điểm nào, để mình biết cách sửa chữa. Hãy làm tốt những điều mà bạn đã hứa với cô ấy.
2-Tiêu cực : Có cái gì đó ẩn sau câu nói của cô ta. Như là nói ra 1 cách tùy tiện và không suy nghĩ. Cô ấy bao nhiêu tuổi ? Nếu đã lớn và có văn hóa thì nói câu (*) rất là thiếu suy nghĩ và không tôn trọng người yêu mà đã gắn bó với mình 4 năm. Cô nàng có ý đồ gì đây ??? "có mới nới cũ" sao ???
tên thanh niên mà cô nàng quen lúc chơi game làm sao hiểu cô nàng hơn bạn, ví dụ : sở thích, tính tình, chỗ ở, cha mẹ.v.vvv.. Nên bạn hoàn toàn chiếm ưu thế so với tên "AVATAR ẢO" trên mạng mà cô nàng mới quen.
Cách xử lý trong tình huống này :
_ Gặp mặt trực tiếp cô nàng, hỏi 1 cách lịch sự như vầy "Giữa anh chàng ảo trên mạng và anh thì anh ấy hơn anh ở điểm nào ? Tiền bạc, ngoại hình, lời nói, tình cảm, hay là cái khác ?, hãy cho anh biết để anh học hỏi những điểm tốt ở anh ấy làm cho em vừa lòng, Anh xin lỗi vì thời gian qua anh phải giải quyết chuyện gia đình và công việc em hãy hiểu cho anh. Nhưng từ trong tim anh Tình cảm anh giành cho em là chân thành và nó mãi mãi không bao giờ thay đổi"
_ Câu nói trên là 1 câu nói vừa thể hiện tình cảm của mình nhưng cũng thử thách tình cảm cô ta ở chỗ nếu cô nàng trả lời là tình cảm thì đúng. Còn trả lời là vì tiền bạc hay là ngoại hình thì ... XIN LỖI NHA ! BẠN NÊN BỎ CÔ NÀNG NÀY ĐI KHÔNG CÓ TIẾC NUỐI GÌ HẾT ! VÌ SAO THÌ BẠN TỰ HIỂU RỒI !
..............................................................
NGOÀI LỀ : NẾU BẠN QUEN CÔ GÁI NÀY KHI CHƠI GAME ONLINE TRÊN MẠNG VÀ BÂY GIỜ CÔ NÀNG TÌM ĐƯỢC 1 ANH CHÀNG KHÁC CŨNG CÙNG SỞ THÍCH LÀ MÊ CHƠI GAME ONLINE TRÊN MẠNG THÌ TÌNH CẢM CỦA MÌNH GIÀNH CHO LOẠI NGƯỜI NÀY LÀ NHƯ "NƯỚC ĐỔ ĐẦU VỊT" Vì cái đam mê + tình cảm của cô nàng đã dồn hết cho trò chơi game online rồi. NÊN CHẤM DỨT VỚI LOẠI CON GÁI NÀY VÀ KIẾM 1 CÔ GÁI KHÁC !
Bạn thử nghĩ nếu sau này lấy cô ta về làm vợ thì ngày nào bạn cũng thấy cảnh cô này ngồi chơi game online như 1 đứa trẻ con ! bạn thấy xấu hổ không ?
Trường hợp của bạn giống như đồng nghiệp của tôi "http://vatgia.com/hoidap/4472/272095/nen-tiep-tuc-hay-bo-cuoc-voi-kieu-phu-nu-nhu-the.html" Nhưng anh ta có quyết định sáng suối là chấm dứt mối quan hệ với cô nàng này !

4 năm yêu nhau bọn mình đã có quá nhiều thứ đề không thể rời xa nhau được nữa vậy mà.........nguyên là tầm hơn một tháng trở lại đây cô ấy lên mạng chơi game va quen một người mà như lời cô ấy nói với bạn bè rằng:người bên mình 4 năm cũng không hiểu mình bằng ngừoi vừa quen có một tháng...đúng là trong thời gian qua mình đã quá chủ quan quá tin tưởng và không sâu sắc không chịu hiểu và quan tâm đến cô ấy nhiều như lúc trước nữa,lúc mình nhận ra lỗi lầm thì cái giá phải trả là quá đăt,mình không muốn mất cô ấy mình đã xin một cơ hội làm lại nhưng xem chừng mong manh quá....mọi người ơi giúp mình hàn gắn tình yêu này với, mình phải làm gì để níu kéo cô ấy về lại đây ? huhu