
Bạn Trai đòi hỏi quan hệ khi biết tôi ko còn trinh tiết phải làm sao đây?
chào các bạn !
thật sự lòng tôi đang dối bời . tôi không biết phải làm sao ? tôi đang rất bế tắc tôi rất mong nhận đc n lời khuyên từ các bạn !
Tôi và anh quen nhau khi tôi mới ra trường mới đi làm, anh là đồng nghiệp của tôi . chúng tôi hay nói chuyện vói nhau rồi có sự thân thiết hơn khi biết nhà a ở quê gần nhà tôi dần dần chug tôi yêu nhau từ khi nào không biết.tình cảm của hai đứa rất sâu đậm chúng tôi yêu nhau cũng đc 2 năm
khi gần nhau anh rất hay đòi hỏi n tôi đã rất dứt khoát từ chối mới đầu anh cũng hay thái độ bực tức hoặc bất cần rồi sau n lần tôi nhẹ nhàng nói chuyện thì anh cung rất tôn trọng quyết định của tôi .
khi yêu nhau cũng là thời điểm anh rất khó khăn thất nghiệp phải đi làm xe ôm ,làm rất nhiều việc tay chân ,thấy anh như vậy tôi càng thương anh và yêu anh hơn , động viên anh vượt qua dg khó khăn ..nhưng khoảng gần 1 năm thì anh xin đc công việc ổn định kiếm ra nhiều tiền anh thì cũng là khi tôi cảm nhận đc a bắt đầu thay đổi..anh thường xuyên lỡ hẹn với tôi, rồi khi hẹn tôi rồi lại bỏ đi chơi với bạn bè và anh chuyển nhà trọ xa chỗ tôi trọ anh bảo vì ở đây chi phí đắt đỏ nên anh chuyển đi để tiết kiệm tôi đồng ý và động viên anh rất nhiều ...rồi có một hôm do hiểu nhầm chúng tôi đã cãi nhau , anh bỏ về quê trc giáng sinh và gọi điện nói anh muốn có thời gian để suy nghĩ , anh mẹt mỏi lắm rồi tôi đã chấp nhận chia tay anh .
chúng tôi chia tay nhau đc khoảng 3 tuần trogn thời gian đó tôi đã chặn sdt của anh và ko ll gi với anh , sau 3 tuần thật sự rất mệt mỏi chán nản khi thấy a như vậy tôi đã nghĩ a bỏ dơi tôi và tôi hận anh , oán trách anh .n thật ra thời gian đó a tìm cach ll với tôi n tôi đã ko nhận đc.rồi tôi đã tâm sự rất n với một ng anh trai kết nghĩa một hôm anh y' bày tỏ có tc với t từ lâu tôi rồi , tôi rất bất ngờ trong lúc đang rất chán nản và tuyệt vọng tôi đã nhận lời anh .
một hôm khi đi làm về anh đón toi chúng tôi đã đi dạo trên con đg mà tôi mà bạn trai cũ thường đi.nụ hôn anh trao bất ngờ thì ko ngờ cũng là lúc bạn trai cũ tôi nhìn thấy anh đến sô tôi ngã và anh ấy đã sốc khi thấy tôi thay đổi nhanh như vậy. anh ấy ngã lăn ngay ra trc mắt tôi nhìn anh ấy đâu khổ tôi thật sự thấy mik tồi tệ và đau lòng và chưa hết bàng hoàng khi thấy anh quay lại như vậy . anh tát tôi một cái và nói tôi là đồ phản bội và lăng mạ tôi trc mặt bạn kia .a đã ko nhớ chính a là ng đã nói chia tay trc .
tôi thây sự thấy tâm trạng tồi tệ trong thời gian đó, tôi cug chia tay ngay ban trai mới và nói rõ tôi ko có tình cảm gi với anh và xin anh tha thứ .
khoảng 1 tháng sau anh bnaj trai cũ lại quay về , vì tc trc kia và vi tôi còn rất yêu anh nên tôi đã quay về,. nhưng chỉ trong ngày đầu tiên tôi phát hiện a đang yêu một co gái mới.khi tôi phát hiện a ta nhắn tin nhớ nhung với co ta ngay khi vừa ở nhà tôi về a.khi tôi biết sự thật khi nói chuyện thì ata đã nói vì ko muốn cô bé kia bị tổn thương nên đã dấu tôi để sau khi cô ta thi song sẽ nói ...chúng tôi ko còn lien lac với nhau .anh thì hận tôi vì tôi phản bội thay đổi nhanh sau khi chia tay a đã ôm hôn ng khac trc mặt anh còn tôi thì hận a vì a bỏ dơi tôi rồi lại quay về lăng mạ và rồi lại phản bội tôi
thời gian sau đó 6 tháng tôi trong một lần đi sinh nhật bạn , tôi đã bị ng bạn này cưỡng bức a ta lây lý do vì quá yêu tôi , tôi căm gét a tôi thây nhục nhã lắm đau đớn và tủi hờn a ta nói muốn cưới tôi làm vợ n tôi đã ko đồng ý và tôi ko bao giờ muốn gặp lại con ng đó .
thời gian này tôi vẫn dõi theo anh tô vẫn yêu anh , biết a vẫn yêu ng kia , nghe nói ng nhà phản đối vì tuổi ko hợp tuối và vì cô ta còn ít tuổi đang học năm thư 2 còn a ta đã 30 tuổi và muốn lấy vợ nên ko chờ đc. rồi một hôm anh quay về sau 8 thang kể từ ngày đó, muốn chúng tôi quay lại từ đầu,tôi vẫn rất yêu a nên tôi đồng ý
quay lại đc khaongr 10 ngày tôi đã nói dõ sự thật về việc tôi ko còn nguyên vẹn , à nếu anh có thể chấp nhận thì chung ta tiếp tục n anh phản ứng gay gắt bảo tôi ko chung thủy với anh, bảo tôi n quan hệ linh tinh .bảo tôi phản bội rồi lại dem chuyện cũ ra nói..anh nhắc đến dằn vặt tôi kể vể tôi bị cưỡng bức thế nào? bắt gặn hỏi tôi kể bâo nhiêu lần quan hệ rồi a ko tin tưởng tôi , tôi nói gì anh cũng nói ko tin nữa .tôi đau khổ khi phải nhớ đến chuyện đấy. mới đầu anh nói ko chấp nhận đc tôi , rồi sau đó anh lại nói a có thể bỏ qua khi tôi nói nhiều về viêc tôi bị gạt chứ ko pai tôi tự nguyện , anh dằn vặt tôi tại sau yêu nhau 2 năm tôi ko chao cho anh mà lại trao cho mot ng khác..tôi đau khổ ..chán nản lắm ...anh hay nói " thằng kia may mắn thật, tự nhiên đc món quà dơi vào đầu" tim tôi đau nhói ...anh nói muốn quan hệ tinh dục với tôi ..khi tôi từ chối thì anh nói " anh đã dữ gìn cho em n chịu hy sinh cho em vậy thì sao kết quả thế này đây " ..." trên đời này chẳng ai ngốc như anh , dữ gìn cho rồi chả đc gì " ..." em hay đa nghi , em ko tin tưởng ng yêu nên hậu quả vậy đây'" /...." e giờ cũng ko còn gì ? tại sau cứ phải đến lúc cưới " ...tôi chán nản kinh khủng ...a nói nếu ko đc quan hệ a sẽ ko chịu a cũng ko chắc có đến đc với nhau ko ? ...tôi k phải là ng tuy tiện ...lân trc là tai nạn tôi ko muốn cứ gặp nhau là a lại đòi hỏi lại muốn lằm chuyện ây' , ko còn trinh tiết ko có nghĩa là phải quan hệ tình dục ...cug ko có gì đảm bảo nếu tôi mang thai sẽ ra sao ? liệu lúc đó anh nói ko thể chấp nhận quá khứ của tôi ....thì tôi phả làm sao ? ....thật sự tôi thấy rất hoang mang....chán nản ...tôi phải làm sao ? để thoát khỏi bế tắc này ..dù tôi rất yêu anh n có lúc tôi chỉ muốn chia tay cho song....

cái này thì khó đó tốt nhất bạn nên chia tay đí chứ như vậy mình cũng thấy không ổn lắm đâu

Chào bạn!
Đọc xong những gì bạn viết thì tôi chỉ biết nói với bạn rằng, nếu anh ta đến với bạn chỉ để đòi hỏi về việc quan hệ thì bạn không nên tiếp tục mối quan hệ này. Và liệu sau này anh ta có thể không nhắc tới sự cố mà bạn gặp phải. Đáng lẽ ra anh ấy phải là người động viên, an ủi bạn vượt qua nỗi đau đó chứ không phải dựa vào đó để làm cái cớ đòi hỏi bạn.
Bên cạnh đó, trong thời gian hai bạn chia tay anh ta cũng có người khác vậy mà lại còn trách bạn, khi quay về với bạn rồi vẫn còn qua lại với người khác. Tôi nghi ngờ tình cảm của anh ta dành cho bạn. Bạn nên cân nhăc kỹ tình cảm hiện tại của cả hai để có quyết định chính xác.
Để được chia sẻ hãy gọi 19006899
Thân mến!