VicoTas
Câu hỏi
avatar trannghi7707
19/05/2013 20:23

Bố Đánh Mẹ Con nghĩ SAo???

Bạn đã chứng kiến bố đánh mẹ hoặc tình cờ nghe được chuyện này vậy bạn suy nghĩ thế nào và có biện pháp hòa giải hay ko?

Danh sách câu trả lời (1)
avatar gvit96 19/05/2013 20:23
Từ nhỏ tôi có rất nhiều đồ chơi và tôi luôn liên tục phá hoại tất cả vì đơn giản khi còn nhỏ không ai có khái niệm giữ gìn . Tôi là một đứa trẻ ngoan, chơi rất thân với những đứa bạn hàng xóm. Nhà tôi lúc ấy có 2 tầng, căn nhà cao nhất khu. Nghề nghiệp của mẹ tôi là bán đồng hồ đeo tay, còn bố là sửa đồng hồ, một tiệm chiếm vị trí khá rộng ở cái chợ ấy. Nhớ khi đó mẹ đang chải đầu cho tôi, mẹ con tôi ngồi trên giường và sát vách tường, bố tôi đi lại nắm đầu mẹ tôi và đập vào tường. Thật sự con nhóc 2 tuổi là tôi không hiểu hành động mà bố làm. Có lần tôi ở trên chợ cùng bố mẹ, hai người có xính mích rồi bố đã cầm nguyên ca nước đá dội từ trên đầu mẹ tôi xuống. Khi ấy tôi lớn hơn một chút, biết sợ và biết khóc, ôm mẹ thật chặt vì hễ nhìn thấy khuôn mặt của bố tôi là tôi sợ - như một con ác thú.
Khi tôi lên cấp 1, mẹ tôi đứng nói chuyện với một chú bạn học cũ ở trước nhà, bố thấy, và bố đã lôi mẹ vào để mà đánh. Bố bắt mẹ tôi ngồi trên giường, dùng chân đá vào mặt, vào người mẹ tôi, nắm đầu và giộng vào tường, tôi thấy đầu mẹ có vết trầy xước. Tiếp theo là hai cái tát, rất mạnh. Tiếp theo nữa là bắt mẹ tôi nằm xuống nhà, bố ra ngoài bẻ một cành cây và đánh vào mông mẹ, đánh đến khi cái cây ấy nát bét. Tôi trốn đằng sau nhà và khóc không ra tiếng. Nhớ ra ông nội, tôi chạy tìm ông, nếu lúc ấy ông không đến kịp thì mẹ tôi có lẽ...
Lên cấp 2, bố mẹ tôi chuyển sang bán vàng. Nhà của tôi được xây lại, tầm cỡ là một ngôi biệt thự với 3 tầng, do chú tôi là kiến trúc sư vẽ nên. Có nhà để xe với chiếc INOVA màu trắng bạc, nhưng cũng đã có 4 chiếc xe máy. Lúc đó cũng là lúc ông bà nội tôi sang Mỹ định cư, và chỉ còn riêng gia đình tôi ở lại Việt Nam. Khi căn nhà được hoàn tất, tôi cảm thấy hãnh diện với tất cả mọi người. Thế mà lại một lần nữa mẹ đứng nói chuyện với một chú nào đó. Chẳng lẽ nói chuyện cũng là ngoại tình, chẳng lẽ nói chuyện cũng là một cái tội. Mẹ lại bị bố đánh. Bố dùng mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu mẹ, đập vào mắt để đôi mắt mẹ tím ngắt. Trong khi đánh, mẹ dùng tay đỡ, chiếc nón đập vào tay khiến chiếc vòng vàng cứa mạnh vào tay, làm chảy máu. Bố còn đập vỡ nắp máy giặt làm cái máy không thể hoạt động được; đập vỡ cả một cái quạt, hất luôn cái TV xuống nhà. Tôi chạy sang cầu cứu chú hàng xóm.
Cơn sóng gió đó coi như đã qua. Cho đến bây giờ khi tôi đang là học sinh lớp 11, tôi vẫn là con một. Tôi có đầy đủ những tiện nghi và tự chạy xe đạp điện đến trường vì không thích bị gò bó khi được đưa rước. Tôi vẫn chỉ được danh hiệu tiên tiến hạng nhất và tôi học giỏi môn hóa. Bất kỳ đứa bạn nào gặp tôi cũng cho rằng tôi sung sướng. Thế nhưng dù lúc này không còn xảy ra những cơn sóng gió dữ dội như lúc trước nhưng vẫn có những cơn sóng nhẹ, mà đã nhẹ thì nó xảy ra liên miên. Tôi đã lớn, đôi khi trốn vào phòng khóc, đôi khi không khóc mà bỏ đi ra ngoài. Tôi hiện tại là một con bé trầm tính, ít nói và lạnh lùng đến khó tả. Tôi sợ tiếng ốn - vì những cú va đập mỗi khi bố đánh mẹ làm tôi ám ảnh. Tôi không có nhiều bạn thân, tôi đã có những tình yêu nhưng tất cả cũng kết thúc bởi vì tôi lạnh lùng. Thế đấy, cuộc sống với tôi thật buồn chán. Nếu có thể, hãy đổi lấy cho tôi một gia đình hạnh phúc thật sự. Gia đình là nên tảng của xã hội, tôi không có được một gia đình theo đúng nghĩa của nó, vậy cái gì sẽ là nền tảng cho tôi? Ngôi nhà mơ ước của tôi đã ấp ủ từ rất nhỏ - từ cái lần tôi thấy bố đập đầu mẹ vào tường. Bức tường ấy làm mẹ đau. Liệu có ngôi nhà nào mà bức tường của nó không thể làm mẹ đau? Liệu có ngôi nhà nào mà mẹ tôi sống ở đó không phải chịu những gánh nặng thể xác đè nặng? Liệu có ngôi nhà nào mà ở đó bố yêu thương và trân trọng mẹ thật sự? Tôi vẫn cầu nguyện và luôn luôn cầu nguyện. Có thể tôi không cần hạnh phúc, nhưng mẹ tôi cần.Tôi hứa và hứa rằng sau này chính tôi sẽ tìm cho mẹ một ngôi nhà mơ ước như thế. Mẹ tôi đáng được hạnh phúc như bao người phụ nữ khác! Mẹ tôi là một người nhân hậu và xinh đẹp! Và mẹ hãy chờ con, con sắp lớn rồi. Con sẽ làm được những kỳ vọng mẹ đặt niềm tin cho con. Mẹ đã nói: "Mẹ sống không phải để chịu đựng bố, mà là sống vì con". Vì thế con sẽ không làm mẹ phải thất vọng.
Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Hôn nhân gia đình
nophoto Thuốc ngừa thai và ngày đám cưới!!!

Đăng lúc: 20:23 - 19/05/2013 trong Hôn nhân gia đình

Đức Việt Hỏi về thủ tục đăng ký kết hôn lại??

Đăng lúc: 20:23 - 19/05/2013 trong Hôn nhân gia đình

Đức Vân Đơn phương ly hôn với người nước ngoài có được không?

Đăng lúc: 20:23 - 19/05/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Không biết có thai thay chưa?

Đăng lúc: 20:23 - 19/05/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Đàn ông bao nhiêu tuổi có thể lấy vợ?

Đăng lúc: 20:23 - 19/05/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Vợ em có kinh nguyệt vào ngày 10 hàng tháng chu kỳ là 30 ngày.. vậy quan hệ vào ngày nào dễ có thai nhất

Đăng lúc: 20:23 - 19/05/2013 trong Hôn nhân gia đình

Chip chip Tôi có nên nói thật?

Đăng lúc: 20:23 - 19/05/2013 trong Hôn nhân gia đình

Xuân Trọng Sao tòa án lại không nhận hồ sơ của tôi?

Đăng lúc: 20:23 - 19/05/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Làm thế nào để vợ tôi ngày càng yêu tôi nhiều hơn?

Đăng lúc: 20:22 - 19/05/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Có nên báo cho vợ sếp biết chuyện sếp nuôi bồ nhí không?

Đăng lúc: 20:22 - 19/05/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Tôi có thể li hôn được không?

Đăng lúc: 20:22 - 19/05/2013 trong Hôn nhân gia đình

Củ Chuối Liệu có thai ko?

Đăng lúc: 20:22 - 19/05/2013 trong Hôn nhân gia đình

Xuân Trọng Hỏi tuổi 87 - 81 có hợp không ?

Đăng lúc: 20:22 - 19/05/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Vợ bỏ đi 10 năm, cưới vợ khác có cần ly hôn với vợ cũ không?

Đăng lúc: 20:22 - 19/05/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Làm thế nào để có thể yêu em suốt đời?

Đăng lúc: 20:22 - 19/05/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Hai anh em ruột có lấy được hai chị em ruôt không?

Đăng lúc: 20:22 - 19/05/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Pháp luật có nên cấm người bị bệnh AIDS và bại liệt kết hôn hay không

Đăng lúc: 20:22 - 19/05/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Cho em hỏi trong luật kết hôn tại sao lại có những điều khoản cấm kết hôn?

Đăng lúc: 20:22 - 19/05/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Chồng tôi lấy tiền nhà đi bao gái tôi phải làm sao đây?

Đăng lúc: 20:21 - 19/05/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Sinh xong máy móc rệu rã...huhu...mình muốn hỏi nhưng ngài ngại.Các bạn giúp mình hay chia sẻ với mình với

Đăng lúc: 20:21 - 19/05/2013 trong Hôn nhân gia đình

Rao vặt Siêu Vip