Câu hỏi

19/05/2013 20:21
Chồng tôi lấy tiền nhà đi bao gái tôi phải làm sao đây?
Tôi năm nay 20 tuổi. Tôi và anh ta đã quen nhau được 3 năm thì tôi mang thai. Khi nghe tin tôi mang thai, anh ấy đã bắt tôi phải bỏ cái thai đó nhưng tôi sợ mình làm như vậy là thất đức và sẽ không có cơ hội làm mẹ nữa, tôi đã kiên quyết giữ lấy giọt máu của anh, rồi cố gắng tuyết phục anh và anh đổi ý.
Chúng tôi đã làm lễ cưới nhưng chỉ về phía gia đinh tôi và đám cưới cũng chỉ là hình thức chứ không thể đăng ký kết hôn vì anh ấy đang còn vợ và hai đứa con. Vợ trước của anh không có ở Việt Nam nên anh cũng quan tâm chăm sóc tôi rất chu đáo.
Cho đến khi tôi sinh bé được một tháng thì bắt gặp anh đang dắt tay một cô bé khác cùng đi mua hoa quả trong chợ ngay gần nhà tôi. Chúng tôi to tiếng với nhau nhưng khi tối về nhà anh ấy đã xin lỗi và giải thich đấy chỉ là em cua một người bạn thân. Anh ấy đi mua hoa quả đi thăm người ốm nên tôi cũng tin và bỏ qua.
Nhưng anh ấy luôn đi không ở nhà đêm. Anh ấy nói con nhỏ nên phải ngủ ở cơ quan để mai còn lam việc, chứ ở nhà con quấy anh không ngủ được thì sẽ ảnh hưởng đến công việc. Thấyy anh nói cũng đúng nên tôi không tra hỏi gì nhiều.
Cứ như thế thời gian trôi qua cho đến khi con tôi tròn 1 tuổi, tôi đã biết được một sự thật đau buồn. Tôi đã thuê thám tử để theo dõi thì phát hiện ra anh ấy đã thuê nhà cho gái bao và anh ấy đã bao cho cô ta từ A đến Z. Đêm nào anh ta cũng nói dối vợ con là anh phải đi làm nên về muộn hoặc không về được.
Bây giờ con tôi cũng đã được 13 tháng rồi nhưng tôi rất thương con, tôi không muốn con mình không có bố nhưng tôi cũng không thể tha thứ cho anh ấy được vì anh ấy đã làm tôi bị tổn thương quá nhiều. Tôi viết những dòng tâm sự tâm sự này để mong toà sạon hãy cho tôi một lời khuyên! Tôi phải làm gì để đòi quyền lợi cho con tôi sau khi chúng tôi không còn chung sống với nhau nữa?
Uni2805
19/05/2013 20:21
Chúng tôi đã làm lễ cưới nhưng chỉ về phía gia đinh tôi và đám cưới cũng chỉ là hình thức chứ không thể đăng ký kết hôn vì anh ấy đang còn vợ và hai đứa con. Vợ trước của anh không có ở Việt Nam nên anh cũng quan tâm chăm sóc tôi rất chu đáo.
Cho đến khi tôi sinh bé được một tháng thì bắt gặp anh đang dắt tay một cô bé khác cùng đi mua hoa quả trong chợ ngay gần nhà tôi. Chúng tôi to tiếng với nhau nhưng khi tối về nhà anh ấy đã xin lỗi và giải thich đấy chỉ là em cua một người bạn thân. Anh ấy đi mua hoa quả đi thăm người ốm nên tôi cũng tin và bỏ qua.
Nhưng anh ấy luôn đi không ở nhà đêm. Anh ấy nói con nhỏ nên phải ngủ ở cơ quan để mai còn lam việc, chứ ở nhà con quấy anh không ngủ được thì sẽ ảnh hưởng đến công việc. Thấyy anh nói cũng đúng nên tôi không tra hỏi gì nhiều.
Cứ như thế thời gian trôi qua cho đến khi con tôi tròn 1 tuổi, tôi đã biết được một sự thật đau buồn. Tôi đã thuê thám tử để theo dõi thì phát hiện ra anh ấy đã thuê nhà cho gái bao và anh ấy đã bao cho cô ta từ A đến Z. Đêm nào anh ta cũng nói dối vợ con là anh phải đi làm nên về muộn hoặc không về được.
Bây giờ con tôi cũng đã được 13 tháng rồi nhưng tôi rất thương con, tôi không muốn con mình không có bố nhưng tôi cũng không thể tha thứ cho anh ấy được vì anh ấy đã làm tôi bị tổn thương quá nhiều. Tôi viết những dòng tâm sự tâm sự này để mong toà sạon hãy cho tôi một lời khuyên! Tôi phải làm gì để đòi quyền lợi cho con tôi sau khi chúng tôi không còn chung sống với nhau nữa?
Danh sách câu trả lời (1)

Chào em! Trước tiên, chị xin chia sẻ với nỗi buồn của em. Nhưng tâm sự của em chị cũng thấy rằng em đáng trách quá cũng có thể do tuổi em còn rất trẻ. Em có thấy một sự thật hiển nhiên đấy không là khi anh ấy có vợ thì em cố đòi lấy anh ta rồi lúc này cứ coi như em là vợ chính thức (vì em không đăng ký kết hôn) của anh ta thì anh ta lại chạy theo người khác. Em có thấy nó là một vòng luẩn quẩn; liệu có thể tin được ở người đàn ông này; liệu anh ta có thể là người chồng tốt được không khi mà sự việc nó rõ ràng như thế.
Chị không biết em nghĩ gì khi biết anh ta có vợ con nhưng vẫn theo đuổi, đòi lấy anh ta; chị cho rằng em coi đó là chiến thắng của em. Có thể chị nói với em khá gay gắt, nặng nề . Theo chị, anh ta đã như vậy chứng tỏ anh ta không phải là người của gia đình, đừng hy vọng nhiều về anh ta. Chị không biết em có việc làm không vì nếu không em sẽ lại thêm một nỗi khổ nữa vì phải sống phụ thuộc. Hãy rứt bỏ con người đó, em sẽ cảm thấy thanh thản hơn, cố gắng tìm kiếm công việc nuôi con khôn lớn. Cố gắng lên nhé!
Chị không biết em nghĩ gì khi biết anh ta có vợ con nhưng vẫn theo đuổi, đòi lấy anh ta; chị cho rằng em coi đó là chiến thắng của em. Có thể chị nói với em khá gay gắt, nặng nề . Theo chị, anh ta đã như vậy chứng tỏ anh ta không phải là người của gia đình, đừng hy vọng nhiều về anh ta. Chị không biết em có việc làm không vì nếu không em sẽ lại thêm một nỗi khổ nữa vì phải sống phụ thuộc. Hãy rứt bỏ con người đó, em sẽ cảm thấy thanh thản hơn, cố gắng tìm kiếm công việc nuôi con khôn lớn. Cố gắng lên nhé!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Hôn nhân gia đình
Rao vặt Siêu Vip