Câu hỏi

22/07/2013 13:55
Sau khi "trói chân" thành công anh chàng bằng 1 baby, cuộc sống hôn nhân sẽ ra sao?
Danh sách câu trả lời (1)

Có 2 trường hợp:
- Nếu chỉ vì "ăn kem trước cổng" với người mình yêu và "bác sĩ bảo cưới" thì cũng không quá khó khăn về tâm lý. Đám cưới chỉ là diên ra trước kế hoạch mà thôi.
- Nhưng nếu là tình yêu 1 phía, hoặc cô gái cố tình muốn "trói" 1 anh chàng nào đó. Và vì là người có trách nhiệm nên anh chàng đó chấp nhận cưới, thì thật sự tôi nghĩ cuọc sống tương lai của họ sẽ vô cùng bấp bênh. Nhất là khi chàng trai đó đã có người yêu. Khi bị bắt buộc phải kết hôn, họ sẽ làm tròn nghĩa vụ, nhưng sẽ theo kiểu "nhịn nhau mà sống', vì trách nhiệm chứ không hề có tình yêu. Và khi biết mình đã 'mắc bẫy" thì càng tỏ ra tâm lý chán nản, bế tắc buông xuôi, thậm chí coi thường, khinh bỉ vợ. Hậu quả tất yếu sẽ xảy ra.
Vậy nên, cái gì cũng có thể "trói" được, trừ trái tim của mỗi người bạn ạ.
- Nếu chỉ vì "ăn kem trước cổng" với người mình yêu và "bác sĩ bảo cưới" thì cũng không quá khó khăn về tâm lý. Đám cưới chỉ là diên ra trước kế hoạch mà thôi.
- Nhưng nếu là tình yêu 1 phía, hoặc cô gái cố tình muốn "trói" 1 anh chàng nào đó. Và vì là người có trách nhiệm nên anh chàng đó chấp nhận cưới, thì thật sự tôi nghĩ cuọc sống tương lai của họ sẽ vô cùng bấp bênh. Nhất là khi chàng trai đó đã có người yêu. Khi bị bắt buộc phải kết hôn, họ sẽ làm tròn nghĩa vụ, nhưng sẽ theo kiểu "nhịn nhau mà sống', vì trách nhiệm chứ không hề có tình yêu. Và khi biết mình đã 'mắc bẫy" thì càng tỏ ra tâm lý chán nản, bế tắc buông xuôi, thậm chí coi thường, khinh bỉ vợ. Hậu quả tất yếu sẽ xảy ra.
Vậy nên, cái gì cũng có thể "trói" được, trừ trái tim của mỗi người bạn ạ.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Hôn nhân gia đình
Rao vặt Siêu Vip