Câu hỏi

19/05/2013 20:21
Ngoại tình dưới trường hợp và tình huống nào?
Chào các bạn,
Biết tuốt thắc mắc một điều là nhiều người rất dễ đề cập đến chuyện tình yêu và mặt tốt của tình yêu, nhưng không mấy ai lại nói về đề tài ngoại tình. Bạn đã có bao giờ nằm trong hoàn cảnh của vai người thứ ba? Thế nào bạn mới cho là ngoại tình?
Ngoc
19/05/2013 20:21
duccanh
19/05/2013 20:21
gioi
19/05/2013 20:21
Biết tuốt thắc mắc một điều là nhiều người rất dễ đề cập đến chuyện tình yêu và mặt tốt của tình yêu, nhưng không mấy ai lại nói về đề tài ngoại tình. Bạn đã có bao giờ nằm trong hoàn cảnh của vai người thứ ba? Thế nào bạn mới cho là ngoại tình?
Danh sách câu trả lời (3)

Nói chung thì thế này:
- Ngoại tình nói chung thường là sự lừa dối người khác (trừ khi công khai việc ngoại tình với vợ/chồng). Mà làm người có thể càng ít phải nói dối thì càng tốt. Ít phải nói dối người sống sát cạnh mình, hàng đêm nghe thấy tiếng của mình nói mơ - có rất nhiều khi có thể vô tình, hoặc cố ý nhìn thấy các thứ trong túi mình, đọc được email, tin nhắn của mình,... thì càng tốt hơn. Vả lại khi yêu rồi lấy thì ai mà chẳng hứa là sẽ không lừa dối nhau. Vậy thì ngoại tình là phản bội chính bản thân mình trước đã.
- Trai và gái không nhất thiết là sẽ "vồ lấy nhau" khi đặt cạnh nhau. Con vật thì không hiểu thế nào, chứ còn người thì không phải là lúc nào cũng thế.
- Ngoại tình cũng là một sự xúc phạm vợ/chồng của mình nữa. Người nào bị phản bội mà không có cảm giác bị xúc phạm?
- Ngoại tình là một sự đả kích nặng nề với con cái!!! Nói chung trẻ con bao giờ cũng mong muốn rằng bố mẹ của chúng - mà chúng rất mực yêu thương, cũng sẽ yêu nhau. Ngoại tình có thể khiến con trẻ đau khổ, bối rối, mất niềm tin, ...
- Người lập gia đình không phải là người "không đủ mạnh mẽ". Chuyện mạnh mẽ hay không thì không liên quan đến chuyện lập gia đình. Một người lập gia đình nói chung là người xác định sẽ có trách nhiệm không chỉ với bản thân, mà còn sẽ là với bạn đời và con cái - những trách nhiệm này đều rất nặng nề và nói chung đòi hỏi sự "mạnh mẽ" của người ta trong rât râtgs nhiều tình huống. Có nhiều người không kết hôn là vì sợ hãi những trách nhiệm này - như vậy thì khó có thể nói là những người mạnh mẽ.
- Theo đánh giá của riêng tôi thì ngoại tình một đêm cũng là ngoại tình. Nói chung bạn nào cho rằng mình có thể ngoại tình thì nên chuẩn bị tư tưởng là vợ/chồng của mình cũng có thể như thế.
- Chuyện có tha thứ được không thì không biết. Một người lừa dối bạn thì bạn có tha thứ không? Một người xúc phạm bạn thì bạn có tha thứ không? Cái đó không có ai trả lời hộ bạn được, cũng ko có chuẩn mực chung nào cả.
P.S. Một người đàn ông và một người đàn bà ngoại tình thì đáng trách như nhau. Trong thế kỷ này thì nguy cơ để một người đàn bà ngoại tình cũng ngang bằng với nguy cơ một người đàn ông ngoại tình...
- Ngoại tình nói chung thường là sự lừa dối người khác (trừ khi công khai việc ngoại tình với vợ/chồng). Mà làm người có thể càng ít phải nói dối thì càng tốt. Ít phải nói dối người sống sát cạnh mình, hàng đêm nghe thấy tiếng của mình nói mơ - có rất nhiều khi có thể vô tình, hoặc cố ý nhìn thấy các thứ trong túi mình, đọc được email, tin nhắn của mình,... thì càng tốt hơn. Vả lại khi yêu rồi lấy thì ai mà chẳng hứa là sẽ không lừa dối nhau. Vậy thì ngoại tình là phản bội chính bản thân mình trước đã.
- Trai và gái không nhất thiết là sẽ "vồ lấy nhau" khi đặt cạnh nhau. Con vật thì không hiểu thế nào, chứ còn người thì không phải là lúc nào cũng thế.
- Ngoại tình cũng là một sự xúc phạm vợ/chồng của mình nữa. Người nào bị phản bội mà không có cảm giác bị xúc phạm?
- Ngoại tình là một sự đả kích nặng nề với con cái!!! Nói chung trẻ con bao giờ cũng mong muốn rằng bố mẹ của chúng - mà chúng rất mực yêu thương, cũng sẽ yêu nhau. Ngoại tình có thể khiến con trẻ đau khổ, bối rối, mất niềm tin, ...
- Người lập gia đình không phải là người "không đủ mạnh mẽ". Chuyện mạnh mẽ hay không thì không liên quan đến chuyện lập gia đình. Một người lập gia đình nói chung là người xác định sẽ có trách nhiệm không chỉ với bản thân, mà còn sẽ là với bạn đời và con cái - những trách nhiệm này đều rất nặng nề và nói chung đòi hỏi sự "mạnh mẽ" của người ta trong rât râtgs nhiều tình huống. Có nhiều người không kết hôn là vì sợ hãi những trách nhiệm này - như vậy thì khó có thể nói là những người mạnh mẽ.
- Theo đánh giá của riêng tôi thì ngoại tình một đêm cũng là ngoại tình. Nói chung bạn nào cho rằng mình có thể ngoại tình thì nên chuẩn bị tư tưởng là vợ/chồng của mình cũng có thể như thế.
- Chuyện có tha thứ được không thì không biết. Một người lừa dối bạn thì bạn có tha thứ không? Một người xúc phạm bạn thì bạn có tha thứ không? Cái đó không có ai trả lời hộ bạn được, cũng ko có chuẩn mực chung nào cả.
P.S. Một người đàn ông và một người đàn bà ngoại tình thì đáng trách như nhau. Trong thế kỷ này thì nguy cơ để một người đàn bà ngoại tình cũng ngang bằng với nguy cơ một người đàn ông ngoại tình...

ngoại tình =====> kẻ thù số 1 của tình yêu
có nhìu cái ngoại tình lắm .. nhưng da phần chia ra làm 2 ...ngoai tình thân xác và ngoại tình tư tưởng
1 _ ngoại tình thân xác : điều này ko thể nào chấp nhận dc ...dù cho thế nào đi nữa .. ko iu thì del .. đừng có dỡ dỡ ương ương ....
2 _ ngoai tình tư tưởng : da phần mọi người đều trong trường hợp này .... ai mà chẳng mong bf mình tốt hơn như anh X ..... xinh hơn như chị Y ..... nhưng ... đã là tư tưởng thì chấp nhận dc .... ======> ko công bố là okay
có nhìu cái ngoại tình lắm .. nhưng da phần chia ra làm 2 ...ngoai tình thân xác và ngoại tình tư tưởng
1 _ ngoại tình thân xác : điều này ko thể nào chấp nhận dc ...dù cho thế nào đi nữa .. ko iu thì del .. đừng có dỡ dỡ ương ương ....
2 _ ngoai tình tư tưởng : da phần mọi người đều trong trường hợp này .... ai mà chẳng mong bf mình tốt hơn như anh X ..... xinh hơn như chị Y ..... nhưng ... đã là tư tưởng thì chấp nhận dc .... ======> ko công bố là okay

Vấn đề ngoại tình là 1 mặt tối của tình yêu
,hay nói chính xác hơn là chán cơm thèm phở.có người coi nó như là 1 cách thay đổi khẩu vị giúp cho tình cảm chính mặn mà hơn
. Tuy nhiên cần bàn đến khía cạnh ngoại tình như thế nào? Ngoại tình trên phương diện tình dục hay trên phương diện tình cảm. Trong tình cảm kg ai muốn mình bên lề hết, ai cũng muốn chiếm vị chí độc tôn mà thôi, trên mọi mặt về tình cảm cũng như tình dục...chính vì thế người chiếm vị trí thứ 2 hay thứ 3 đều kg muốn có người kia tồn tại...tuy nhiên việc ngoại tình nếu xét chính xác thì nó đã có khi trong tâm trí người ta đang nghĩ về 1 người khác....còn những chuyện sau đó chỉ là để chứng minh vấn đề đó có hay kg thôi.
![[:)]](/images/wys/yahoo_smiley.gif)
![[:|]](/images/wys/yahoo_neutral.gif)
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Hôn nhân gia đình
Rao vặt Siêu Vip