Câu hỏi

19/05/2013 20:21
Có nên kết hôn với cô gái từng ...." sống thử " ???
Tình yêu của tôi dành cho bạn gái bỗng lung lay dữ dội khi cô ấy kể về quá khứ. Khi còn là sinh viên năm thứ nhất ĐH, cô đã yêu một cậu cùng lớp. Trong suốt thời gian học ĐH, họ đã sống thử và có lần cô ấy phải đi xử lý hậu quả.
Lúc đó trong lòng tôi đau quặn và cảm thấy bị sốc. Tôi biết mình rất yêu cô ấy. Tôi đã cố gắng quên đi quá khứ của người yêu nhưng chuyện đó dường như không dễ dàng. Hiện tại tôi không biết mình phải xử sự như thế nào? Liệu tôi có nên tha thứ cho cô ấy?
millan
19/05/2013 20:21
C4ndyman
19/05/2013 20:21
hothot
19/05/2013 20:21
khocthet
19/05/2013 20:21
Lúc đó trong lòng tôi đau quặn và cảm thấy bị sốc. Tôi biết mình rất yêu cô ấy. Tôi đã cố gắng quên đi quá khứ của người yêu nhưng chuyện đó dường như không dễ dàng. Hiện tại tôi không biết mình phải xử sự như thế nào? Liệu tôi có nên tha thứ cho cô ấy?
Danh sách câu trả lời (4)

Nếu được ở vị trí bạn, mình sẽ nghĩ là nên, vì đơn giản với mình dù một cô gái đã từng sống, từng kết hôn, từng có con với một người đàn ông khác, nhưng khi đến với mình họ chân thành và thực lòng muốn gắn cuộc sống của họ với mình, chăm lo cho mình và bản thân mình cũng mong muốn điều đấy thì chẳng có cô gái nào có thể thay thế!
Vấn đề bạn không là mình. Nên tốt nhất bạn hãy xác định rõ tư tưởng và bạn có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện được hay không? Lãng quên nó và sống với người mình yêu thương. Còn không hãy quyết định rời xa, bởi một khi bạn không quên, bạn sẽ còn dằn vặt cô ấy, và lúc đó, cả 2 bạn đều cùng đau đớn, đau đớn hơn gấp nhiều lần bây giờ!
Chúc bạn bình tâm và sáng suốt!
Vấn đề bạn không là mình. Nên tốt nhất bạn hãy xác định rõ tư tưởng và bạn có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện được hay không? Lãng quên nó và sống với người mình yêu thương. Còn không hãy quyết định rời xa, bởi một khi bạn không quên, bạn sẽ còn dằn vặt cô ấy, và lúc đó, cả 2 bạn đều cùng đau đớn, đau đớn hơn gấp nhiều lần bây giờ!
Chúc bạn bình tâm và sáng suốt!

Nói chung là không nên soi mói quá khứ của nhau. Nếu cô ấy chân thành với bạn, và bạn cũng yêu cô ấy thì có vấn đề gì đâu. Hiếm có người nào yêu lần đầu lấy ngay lắm. Cô ấy chẳng là phận nữ, như thế là rất thiệt thòi rồi. Nếu bạn yêu cô ấy thật lòng, xin hãy tha thứ và bù đắp lại những gì cô ấy đã mất mát. Có nhiều người họ lấy chồng, có con ly dị rồi mà vẫn lấy chồng mà. Hãy rộng lượng đi bạn ơi.

Mình cũng đã từng như bạn, cũng đã từng có một người yêu như thế nhưng khác là cô ấy không nói cho mình điều đó mà tự mình phát hiện ra. Lúc đó mình thực sự bị sốc và không tin vào cô ấy nữa, rồi chúng mình chia tay. Nhưng đến bây giờ mình mới hiểu cô ấy không dám nói vì sợ nói ra mình sẽ chia tay cô ấy. Bây giờ mình đã hiểu, cái quan trọng là cái cách họ yêu mình ở hiện tại chứ không phải trong quá khứ. Nếu bạn yêu cô ấy và cảm nhận được điều tuơng tự từ phía cô ấy thì hãy cho người ta 1 cơ hội vì dù sao cô ấy cũng đã thật lòng kể chuyện đó cho bạn.
Chúc bạn hạnh phúc...
Chúc bạn hạnh phúc...

Quá khứ đã là quá khứ. Bạn đừng bới móc lên nữa. Hãy tha thứ cho cô ấy. Nếu bạn không tha thứ thì sau này bạn sẽ phải hối tiếc vì chuyện mình đã làm đấy
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Hôn nhân gia đình
Rao vặt Siêu Vip