Câu hỏi

19/05/2013 20:23
Tôi có nên nói thật?
Nhìn con trai rạng rỡ trong ngày cưới mà lòng tôi vừa mừng vừa lo. Thế là cháu đã thực sự trưởng thành.
32 tuổi, cháu học giỏi, đã có một vị trí khá vững trong doanh nghiệp nhà nước. Giờ đây, hạnh phúc bên cô vợ mới cưới, cháu khiến chúng tôi vô cùng tự hào và hãnh dien
Nhà hiếm hoi, vợ chồng tôi cưới nhau được năm năm mới có mụn con. Khỏi phải nói hai bên gia đình vui mừng đến thế nào. Cháu chào đời thông minh, khoẻ mạnh ngoan ngoãn và đặc biệt học rất giỏi. Mặc dù được chiều chuộng nhưng không vì thế mà cháu ỷ lại hay ích kỷ. Lúc nào cháu cũng sống vui vẻ, hoà đồng với mọi người. Ở lớp được bạn bè, thầy cô quý mến. Về nhà thì được láng giềng ngợi khen.
Nhìn cháu cứ thế hồn nhiên và trưởng thành có đôi khi trong lòng tôi quặn thắt. Vì tôi mang trong lòng một bí mật đã chôn giấu bao năm trời. Chồng tôi, do ảnh hưởng từ chiến trường nên anh mất khả năng có con. Vì tôi làm bác sĩ tại chính viện anh xét nghiệm trong một lần đi khám sức khoẻ nên tôi đã giấu chồng kết quả này. Cháu là kết quả trong một lần tôi đã gặp lại người bạn trai cũ cách đây 33 năm trong một đêm mưa gió. Từ đó, anh ấy chuyển vào trong Nam sinh sống và chúng tôi bặt tin nhau. Chồng tôi vẫn không hay nghi ngờ gì cả. Rất may là cháu rất giống mẹ nên họ hàng cũng không ai có điều tiếng gì.
Thực sự ba mươi mấy năm qua, tôi tưởng đã chôn vùi sự thật này vào dĩ vãng. Nhưng gần đây, do tôi mắc bênh ung thư dạ dày giai đoạn cuối nên tôi rất hay nghĩ lung tung. Tôi biết cả nhà giấu nhưng qua kiến thức của một bác sĩ và việc thăm dò bệnh tình thì tôi biết chắc mình chỉ còn sống khoảng 2 tháng nữa là cùng. Giờ đây, tôi thực sự mạn nguyện với cuộc sống của mình, không tiếc nuối điều gì bởi trong 61 năm năm qua, tôi đã có một mái ấm hạnh phúc bên người chồng thương yêu và con trai thành đạt. Giờ đây, lo việc gia đình cho cháu xong, tôi cảm thấy đã nhẹ lòng hơn rất nhiều. Nhưng có đôi khi thấy cháu cười, tôi lại liên tưởng tới hình bóng của người cũ ngày xưa…
Trước khi về cõi vĩnh hằng, tôi có nên nói cho chồng và con trai mình biết hay không? Có sợ ảnh hưởng tới cuộc sống của cháu không? Hãy giúp tôi vì tôi rất bối rối không biết phải làm gì.
duongnk
19/05/2013 20:23
32 tuổi, cháu học giỏi, đã có một vị trí khá vững trong doanh nghiệp nhà nước. Giờ đây, hạnh phúc bên cô vợ mới cưới, cháu khiến chúng tôi vô cùng tự hào và hãnh dien
Nhà hiếm hoi, vợ chồng tôi cưới nhau được năm năm mới có mụn con. Khỏi phải nói hai bên gia đình vui mừng đến thế nào. Cháu chào đời thông minh, khoẻ mạnh ngoan ngoãn và đặc biệt học rất giỏi. Mặc dù được chiều chuộng nhưng không vì thế mà cháu ỷ lại hay ích kỷ. Lúc nào cháu cũng sống vui vẻ, hoà đồng với mọi người. Ở lớp được bạn bè, thầy cô quý mến. Về nhà thì được láng giềng ngợi khen.
Nhìn cháu cứ thế hồn nhiên và trưởng thành có đôi khi trong lòng tôi quặn thắt. Vì tôi mang trong lòng một bí mật đã chôn giấu bao năm trời. Chồng tôi, do ảnh hưởng từ chiến trường nên anh mất khả năng có con. Vì tôi làm bác sĩ tại chính viện anh xét nghiệm trong một lần đi khám sức khoẻ nên tôi đã giấu chồng kết quả này. Cháu là kết quả trong một lần tôi đã gặp lại người bạn trai cũ cách đây 33 năm trong một đêm mưa gió. Từ đó, anh ấy chuyển vào trong Nam sinh sống và chúng tôi bặt tin nhau. Chồng tôi vẫn không hay nghi ngờ gì cả. Rất may là cháu rất giống mẹ nên họ hàng cũng không ai có điều tiếng gì.
Thực sự ba mươi mấy năm qua, tôi tưởng đã chôn vùi sự thật này vào dĩ vãng. Nhưng gần đây, do tôi mắc bênh ung thư dạ dày giai đoạn cuối nên tôi rất hay nghĩ lung tung. Tôi biết cả nhà giấu nhưng qua kiến thức của một bác sĩ và việc thăm dò bệnh tình thì tôi biết chắc mình chỉ còn sống khoảng 2 tháng nữa là cùng. Giờ đây, tôi thực sự mạn nguyện với cuộc sống của mình, không tiếc nuối điều gì bởi trong 61 năm năm qua, tôi đã có một mái ấm hạnh phúc bên người chồng thương yêu và con trai thành đạt. Giờ đây, lo việc gia đình cho cháu xong, tôi cảm thấy đã nhẹ lòng hơn rất nhiều. Nhưng có đôi khi thấy cháu cười, tôi lại liên tưởng tới hình bóng của người cũ ngày xưa…
Trước khi về cõi vĩnh hằng, tôi có nên nói cho chồng và con trai mình biết hay không? Có sợ ảnh hưởng tới cuộc sống của cháu không? Hãy giúp tôi vì tôi rất bối rối không biết phải làm gì.
Danh sách câu trả lời (1)

Cháu nghĩ cô không nên nói sự thật này ra.Vì cháu hiểu cảm giác khi biết sự thật đó là như thế nào.Nếu cô thực sự muốn con cô đcj hạnh phúc.Cháu nghĩ cô không nên nói.Cô hãy để quá khứ ngủ yên đi cô ạ.Cô đừng để khi cô ra đi để lại cho người ở lại những suy nghỉ về sự thật đấy.Cháu chúc cô hạnh phúc
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Hôn nhân gia đình
Rao vặt Siêu Vip