
Các bác tư vấn cho em với ah
Em sinh năm 88, hiện tại đang có một người học cùng cấp 3 với em tán tỉnh nhưng nghề của câu ấy tạm thời là nhân viên tàu hàng BẮC - NAM. chúng em chỉ liên lạc với nhau trên điện thoại cũng lâu không gặp vì xa nhau quá. gia đình cậu ấy thì ở gần chỗ em công tác em chằng biết là mình có nên quyết định kết hôn với cậu ấy không nữa, học cùng với nhau từ ngày cấp 3 nên em cũng hiểu tương đối về con người cậu ấy là người ngoan ngoãn nhưng hơi vô tâm ở điểm đi làm xa như vậy mà chảng mấy khi gọi điện về hỏi thăm bố mẹ, mà em là người sống tình cảm không biết sau này lấy nhau thì cậu ấy còn tính vô tâm đó hay không, e rất phân vân với quyết định của mình, mong các bác tư vấn giùm em

Chào bạn
Bạn ơi nếu yêu thực lòng thì không kể chi mọi vấn đề , có nhiều đôi còn nhiều khó khăn hơn hai bạn nhưng họ vẫn sống hạnh phúc và biết vượt qua hj, tuy nhiên nếu đồng ý thì bạn cần pải xác định rõ là với công việc của anh ấy thế mình có vượt qua dc ko ? ...hj chồng mình là lính đảo nè gần hai năm mới về có 1 lần ah, nhìu lúc cũng buồn lắm nhưng có gia đình nội ngoại ở cạnh cũng vơi bớt nỗi buồn. Thực sự tìm dc 1 ng tri kỉ rất khó hj và tình yêu nào cũng có thử thách
Chúc bạn hạnh phúc!