Câu hỏi

31/05/2013 10:57
Các bạn ơi giúp mình với, mình nên tiếp tục yêu hay chia tay?
mình quen và yêu anh ấy được 4 năm rồi.quen nhau được 1 năm ở quê sau đó anh ấy đi học ở đà nẵng còn mình học ở sg.mỗi năm mới về gặp nhau một lần nhưng tình cảm giành cho nhau vẫn ko giảm.chỉ có một điều mình rất thắc mắc là anh ấy chưa khi nào đề cập đến chuyện sống lâu dài với mình.Đã nhiều lần mình có đề cập tới chuyện này nhưng anh ý nói là chưa thể cho minh một đáp án cuối cùng được vì anh còn phải lo cho gia đinh sự nghiệp trước đã.anh chưa thể biết sau này tương lai sẽ như thế nào nên ko dám hứa với mình trước điều gì cả?mình đã suy nghĩ về điều này rất nhiều vì chỉ còn một năm nữa là mình ra trường rồi (đến tuổi bố mẹ bắt "chống lầy"rùi
).Bây giờ mình nên chấp nhận chia tay anh ấy hay là vẫn cứ tiếp tục quen nhau rồi chờ thời cơ.hichic bỏ thì thương vương thì tội khó nghĩ quá giúp mình với nhá.thanks a lot.
duongnk
31/05/2013 10:57
sometime
31/05/2013 10:57
sinhnv
31/05/2013 10:57
BeMamNon
31/05/2013 10:57
kietkiet
31/05/2013 10:57
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
Danh sách câu trả lời (11)

Bạn nên tin vào cảm nhận của trái tim mình. Đừng cố gặng hỏi người con trai bạn yêu bất cứ điều gì khi anh ấy chưa sẵn sàng cho bạn câu trả lời bạn muốn. Hai bạn nên giữ gìn tình yêu trong sáng đến khi có thể đoàn tụ. Mình cũng sống xa người yêu 3 năm rồi, người HN, kẻ SG nhưng tình cảm vẫn vẹn nguyên. Người mình yêu luôn động viên và chia sẻ khi mình ở xa và nói khi nào về gần mới nghĩ đến chuyện hôn nhân được.
Mình nghĩ hai bạn cũng nên cố gắng nói cho nhau hiểu những khó khăn, lo lắng của mình. Hãy dũng cảm và chờ đợi tình yêu bạn ạ.
Chúc bạn hạnh phúc!
Mình nghĩ hai bạn cũng nên cố gắng nói cho nhau hiểu những khó khăn, lo lắng của mình. Hãy dũng cảm và chờ đợi tình yêu bạn ạ.
Chúc bạn hạnh phúc!

Bạn đừng tiếp tục chờ đợi anh ta nữa. hãy tìm hp mới đi. Hãy tim 1 người nào yêu bạn và mang cho bạn 1 c/s hp

Mình nghĩ bạn nên chia tay với anh ấy đi, nếu anh ấy thực sự yêu bạn thì sẽ nghĩ đến cả tương lai cho 2 bạn nữa. Hiện tại bạn và anh ấy vẫn còn đang đi học, nay mai đi làm rùi suy nghĩ sẽ khác đấy bạn ah

Ui trời, vì anh ý chưa phải là iu bạn thật sự thôi
mình là con trai ,nên đi guốc trong bụng anh ta
mình là con trai ,nên đi guốc trong bụng anh ta

Người yêu bạn biết ngĩ cho gia đình đấy chứ.Anh đấy mún có trong tay sự ngiệp để nuôi gia đình và chính bạn đấy.Bây h con rai như thế hiếm rồi.hì
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip