
Cách đơn giản để Vợ Chồng giảng hòa nhanh nhất ?
Với vợ chồng, khi đã sống cùng nhau chắc chắn không tránh khỏi lúc "tiếng to, tiếng nhỏ" với nhau, dẫn đến giận nhau rồi chẳng ai nhìn ai, ít nhất cũng 1 tiếng, 2 tiếng thậm chí cả ngày trời. Rồi chuyện gì xảy ra sau đó thì cũng năm bảy kiểu, có người hòa nhau, nhưng cũng có người càng căng thẳng hơn, suy nghĩ nhiều hơn rồi lại làm tình hình phức tạp hơn nữa.
Mình vừa mới kết hôn được 1.5 tháng. Cuộc sống gia đình dường như rất mới mẻ với rất nhiều việc và vấn đề gặp phải.
Tuy nhiên, 2 vợ chồng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch làm sao để sống chung với nhau một cách vui vẻ và thoải mái nhất. Nên với chuyện làm hòa với nhau, vợ chồng mình có 1 cách đơn giản thế này: Hễ khi cãi nhau, dù bên nào có lỗi thì chỉ cần 1 câu nói của vợ "Chồng yêu của vợ" thì chồng phải đáp lại liền "Vợ yêu của chồng"; ngược lại nếu chồng chủ động nói trước thì vợ phải đáp lại.Nếu người nào nghe xong mà không đáp lại sẽ phải tặng 1 voucher 500k cho người kia. Hi.
Nghe thì đơn giản, nhưng thực tế cũng không đơn giản đâu ạh. Vì lúc nóng giận cãi nhau, ai lại muốn mình "hạ vế" trước bên kia đúng ko nào. Tuy nhiên, nếu thực hiện được thì hiệu quả vô cùng:
- Lúc cãi nhau, giận thiệt giận, tự nhiên chồng mình nói câu "Vợ yêu của chồng" thì mình thấy buồn cười, chẳng biết giận dỗi gì nữa, phải đáp lại "chồng yêu của vợ". Cười huề !
- Chồng mình cũng thừa nhận: đang giận nhau thấy "ghét" vợ, tự nhiên vợ nói "chồng yêu của vợ" xong, thấy tội tội thương thương, ko giận vợ nữa
Cách này có hiệu quả 100% với vợ chồng mình (ít nhất cũng hơn 5 lần rồi), nếu thấy hợp mọi người cứ thử nhe.
Nếu các chị và các mẹ có cách nào nữa thì chia sẻ cùng nhau nhé ! Cảm ơn cả nhà !

Đọc là thấy chủ top còn trẻ và mới cưới được 1,5 tháng thôi mà. 1,5 tháng mà cãi giận nhau 5 lần là nhiều đấy . Hồi mới cưới bọn mình còn ko cãi giân nhau cơ. Rồi cãi nhau suốt ngày. Rồi giờ "chán chẳng buồn cãi nhau nữa". Ko hiểu là do đã tìm được cách thích nghi hay là mọi thứ đã "già" rồi nữa.
Giờ thỉnh thoáng vợ chồng có nói nhau, mình có ghê gớm nói câu nào đó đáo để, nói xong thấy ông ấy nghệt mặt ra cười. Cả 2 cùng cười - thế là hòa cả làng.
Nhớ ngày cưới nhau được khoảng gần 1 năm, 2 vc cãi nhau, tức quá mình định bỏ về nhà đẻ. Đi xuống nhà dắt xe phi như tên. Nhưng vừa đi vừa nghĩ "về thì nói với bố mẹ mình thế nào? ông bà lại lo lắng. Đi thì dễ chứ về lại khó. Mà mình giờ quay về cũng dở tại mình lỡ bỏ đi rồi. Về thì mất hết sĩ diện > " nghĩ mãi cuối cùng vòng vào chợ mua mấy bìa đậu rồi quay về. về nhà thấy ông chồng cũng vừa về xong (sau mới biết là đuổi theo mình). Ông ấy bảo "tưởng em đi về nhà mẹ cơ mà" mình đủng đỉnh bảo "Ông đi chợ mua đậu". Ông chồng thế là chạy ra ôm mình cười. Khi đấy mình cũng phì cười. Vùng ra chạy lên phòng khóa cửa. Ông chồng chạy theo ko kịp thế là quay ra năn nỉ xin lỗi.
Mới cưới còn nhiều chuyện vui lắm, nhưng sau đó vài năm và có thêm con nữa thì những thi vị đó sẽ nhạt bớt đi.
Mình và ông xã yêu và cưới nhau đã được gần 10 năm rồi

Ngày trước, cái ngày mà vc tớ mới cưới nhau ấy, ax nhà tớ thỏa thuận với tớ rằng khi giận nhau một trong 2 người ai muốn làm lành trước thì phải mua dưa hấu về cắt mời đối phương ăn --> thế là hòa ( vì với bọn tớ TY đến từ nơi ...trái dưa hấu mà . đấy là thỏa thuận vui khi mới bắt đầu cuộc sống vc thôi, còn bây giờ khi đã có một con gái 7 tháng tuổi thì hic hic hình như chưa có ai được miếng dưa hấu làm lành của ai cả không phải bọn tớ không có va chạm mà có thể tại tớ may mắn khi gặp được ax thẳng tính tức gì thì nói luôn không để bụng và cũng chưa giận tớ bao giờ cả,với lại ax nhà tớ cũng lỳ mặt lắm,lỡ làm tớ giận chuyện gì đó lại là trò cười, khều tay, khều chân ôm hôn mà nếu tớ vẫn chưa "trở lại trạng thái ban đầu" thì lại giở chiêu bài lặng lẽ không nói gì nữa mà đi lau nhà hoăc gom đồ bỏ vô máy giặt đại loại là làm việc gì đó khiến tớ mủi lòng, mà có lẽ cũng tại tớ hình như cũng thuộc loại khéo chiều chồng nữa thì phải nên vc tớ chưa có gì đến nỗi phải không nhìn mặt nhau (hú hồn) lạy trời gđ mình mãi mãi như này