
Tư vấn giúp mình nhe?
mình mới wen 1 bạn gái được hơn 1 tháng nhưng chưa gặp lần nào ( quen trên fb).
vừa rùi m có hẹn vs bạn đấy là sang tuần sẽ gặp nhau, hum mình kể trước đó m đi du lịch thì bạn đấy bảo ko mua quà cho e ah, mình chẳng bít nói j đành nói là thế e thích quà j hum nào gặp a sẽ tặng, bạn đấy bảo là quà j cũng dc, miễn là dc nhận quà là vui rùi. hihi
các bạn tư vấn giúp mình nhé, nên mua quà j bây h, mình ko thích cầm theo những món quà có hình dáng đồ sộ, càng nhỏ càng tốt, hihi
giá trị kinh tế thì vừa phải thui nhé, m đang là sv mà
:)
thanks nhiều nhiều

ttieenf đâu ra mà mua mấy thứ này
sinh viên nghèo mà
:)

Bạn tham khảo nhé:
Hoa
Hoa, một món quà thường xuyên liên tục, và không lỗi thời, nếu không xét tới các ngày lễ giá tăng vụt thì cùng xem con gái có thái độ thế nào nhé! Lúc nào cũng nói không thích hoa, chả làm được gì kết quả không được tặng hoa thì mặt bi xị khi thấy người ta có còn tay mình trống không. Nhưng nếu tặng hoa thì bảo đảm thích thú, dù có nói gì đi chăng nữa nhưng cuối cùng sau một thời gian treo tường nó sẽ được cho vào thùng rác vì chật chội, mốc meo, dính bụi, dù bạn đạt mục đích là lúc đó cô ấy vui nhưng với cô ấy món quà í sẽ rất chán.
Thay thế bằng gì đây? Hoa vẫn là hoa nhưng là một chậu hoa, mắc ư nhé không hề so với một bó hoa, hoặc thậm chí là một bông hoa ngày lễ. Với 10k trở lên bạn đã có một chậu cây nhỏ xinh có thể bảo vệ môi trường đem đến niềm vui chăm sóc và chẳng sợ món quà của mình bị đi vào thùng rác, trừ trường hợp nó bị chết bở kungfu chăm sóc tuyệt đỉnh của nàng. Khi tặng kèm một câu, anh biết em thích hoa này nên tặng, anh đi ngang thấy chậu hoa đẹp quá nghĩ em thích nên anh tặng. Oh yeah, không cần ngày lễ cũng bày tỏ được ta là một anh chàng pro xứng đáng chăm sóc nàng nhá.
Trang phục
Tự mua thật là một hành vi tuyệt vời đáng vỗ tay của các quý ông, nhưng khi nhận được người mặc không vừa hoặc không thích tẹo nào thì sao? Kết quả là đem cho đi hoặc nói dối để khi bạn phát hiện lại thấy thất vọng, tổn thương,... chi cho khổ vậy ta
Thôi thì trang phục có trang phục nhưng hãy dẫn người ta theo chọn chung, không việc gì phải nói em chọn dùm em gái anh cả. Vì người ta biết tỏng bạn chọn cho ai rồi, nói thế chỉ làm người ta mất công giả vờ ngạc nhiên lúc nhận quà cho bạn vui. Cứ nói anh muốn tặng em một món quà mà em thật thích, em cùng anh chọn nhé, kaka. Khéo nói thế thì em nào lại từ chối nếu có chỉ là mè nheo để được nghe ỉ ôi thui mà! Cố lên, nhưng cái công đoạn này nên đợi lúc thân quen nhé.
Quà lưu niệm
Nếu đi đâu xa mua tặng món quà lưu niệm nhỏ gọn không tốn diện tích lại dễ thương là tốt nhất. Chứ bạn mà tặng cái đồng hồ cổ cho cô thích dọn dẹp, ghét bày bừa lại không iu thích gì cái đấy thì thôi rồi.
Mỹ phẩm
Hehe cái nì rất ư là tốn kém mà lại rất ư là không hiệu quả nhé! Cứ nghĩ đến chuyện cô ta bị dị ứng khắp mặt hoặc tay chân, hay hắt xì liên tục vì nước hoa có vị dâu cô ta dị ứng thì sao nhỉ? Nên tốt nhất là hãy tìm hiểu kỹ đã nha.
Đối với các chàng eo hẹp tài chính thì cũng chẳng có gì lo lắng, vì với con gái chúng mình cảm giác được yêu thương mới là điều quan trọng nhất. Nếu 1 cô nàng ham hố vật chất thì bạn nên quay lưng là vừa. Còn muốn quan tâm à, một chai thuốc nhỏ mắt vì đi đường bụi lắm, vì em hay ngồi máy tính nhiều nè, một cái ly chia ml để em uống đủ nước nè, một hộp cơm khi em nhịn ăn, một bịch thuốc khi em đau,... Thế là một hành động to lớn có sức lay động hơn cả một món quà to đùng đính mác ngàn USD. Vì con gái chúng mình luôn đáng yêu thế mà, muốn làm chúng mình vui chỉ cần dụng tâm và hét to cố lên. Hehe.