
Cách khuyên nhủ bạn gái?
Đầu tiên em muốn nói em viết những điều này không phải kể lể hay trách móc...
Em và Bạn gái quen nhau qua mạng ... Sau nửa năm chúng em gặp nhau và yêu nhau . Nhà cô ấy cách nhà em có 3 km
Cô ấy là một người sống thoải mái với bạn bè , và có khá nhiều bạn bè ( nhưng chủ yếu là con trai )
Thời gian đầu chúng em yêu nhau rất thoải mái và không bị gò bó như bây giờ , nhưng sau 1 thời gian cô ấy thường có suy nghĩ người mình yêu phải giỏi hơn mình , hay như là phải là một người đàn ông có tương lai . Cô ấy đã nhiều lần nói lời chia tay với em vì suy nghĩ ấy , em đã níu kéo rất nhiều . Nhưng cuối cùng em cũng chấp nhận lời chia tay . Em cũng biết mình chỉ là một người bình thường không có tương lai và em chấp nhận điều đấy . Nhưng sau vài hôm chúng em lại gặp nhau trên mạng cô ấy nói nhớ em và muốn quay lại . Em cũng đã chấp nhận quay lại
Rồi đến một ngày em tình cờ đọc được tin nhắn của cô ấy trong máy tính nói chuyện với người yêu cũ . Em thấy dường như sau nhiều tin nhắn em đọc được , em cảm thấy cô ấy dường như vẫn còn tình cảm với người con trai kia và muốn quay lại . Em đã bình tĩnh đến hỏi cô ấy . Cố ấy đã khóc và cũng không nói gì nhiều . Em ra về nhưng trong lòng đau nhói , hôm đấy em hẹn cô ấy gặp nhau lần cuối để nói chuyện . Nhưng cuối cùng em vẫn bỏ qua , em vẫn tiếp tục.
Có một hôm bạn cũ của cô ấy từ hải dương lên Hà Nội chơi . Cô ấy cũng ra gặp mặt rồi nói chuyện , hôm đấy cô ấy kể là bạn cô ấy rủ cô ấy Chủ nhật xuống hải dương sinh nhật . Cô ấy nói muốn đi từ ngày thứ 7 đến chiều chủ nhật mới về . Em đã thật sự tức giận . Em giải thích cho cô ấy rất nhiều , cô ấy cũng đã ko đi qua đêm , nhưng chủ nhật vẫn đi xuống tận hải dương sinh nhật bạn cô ấy . Em tôn trong điều đấy . Nhưng em chỉ buồn khi cô ấy có ý nghĩ đi sinh nhật bạn qua đêm mà hôm sau mới về .
Rồi thời gian gần đây cô ấy có qua nhà bạn ăn cơm . bạn cô ấy là sinh viên ( em biết bạn cô ấy từng thích cô ấy nhưng cô ấy không thích lại ) . Ăn cơm từ sáng mà trưa cô ấy ngủ lại . em đã thật sự rất buồn . em không hiểu cô ấy nghĩ gì khi ngủ lại nhà nó trong khi 1 phòng trọ sinh viên chỉ có 2 người . Em cũng chỉ giải thích cho cô ấy hiểu. Cô ấy xin lỗi và hứa sau này không như thế
Mỗi lần đi đâu chơi cô ấy đều nói với em biết .Rồi đến thời gian gần đây bạn cô ấy toàn là con trai mà cứ 1 tuần lại rủ cô ấy đi chơi ăn uống từ chiều đến tôi mới về .Em biết là không có chuyện gì giữa cô áy và bạn cô ấy nhưng em vẫn buồn .Em không biết phải làm sao .
Có phải em đã quá ích kỷ ...!!! . Xin hãy giúp đỡ em . Em rất cần một lời khuyên

“Cuộc sống “mở”, khả năng xao lòng của người yêu càng cao. Vì vậy mỗi cá nhân khi bước vào yêu và xây dựng hạnh phúc gia đình cần trang bị cho mình những kỹ năng khi nào thì nên ghen, khi ghen cần làm gì để giữ được hạnh phúc..