
Chia tay hay yêu anh như thế này?
hạn, tôi đang học gần ra trường. còn anh thì sắp ra trường, lúc mới yêu thì anh quan tâm tôi mỗi ngày nhưng sau này thì sự quan tâm đấy cũng thưa dần, nhưng anh nói vẫn yêu tôi, nhưng thật sự là tôi không cảm nhận được tình yêu từ anh là bao nhiêu, nói chung là buồn các bạn ah? rồi một hôm gần đây ảnh hỏi tôi có muốn lấy anh làm chồng không? tôi trả lời yêu nhau ai cũng muốn được lấy nhau chứ, rồi anh bảo thế cuối năm nay mình cưới nhé! anh nói như kiểu làm một việc gì đó đơn giản lắm, nhưng đối với tôi đó là cả một vấn đề, tô là ng hay nghĩ sâu xa nhưng được cái yêu ai thì chung tình lắm, rồi tôi nói rằng em và anh đang học chưa có cv ổn đình lấy nhau về lấy gì mà ăn, anh báo đâu sẽ có đó em hay lo xa làm gì? nhưng thật sự là tôi chưa muốn cưới chồng mà trong tay mình chưa có gì, rồi anh bảo em chưa muồn thì thôi, rồi đến một ngày anh nhằn tin hỏi tôi em có cho biết hết về em không anh bảo muốn được biết về ng anh yêu như thế nào? em bảo như vậy chỉ có em khổ thôi, có phải ai yêu nhau cũng vậy ah các bạn? mình thấy khó quá không biết thế nào cho đẹp cả đôi đường đây rồi mình bảo không được, một hôm anh bảo không cười bây giờ nhưng em có cho anh quan hệ với em không? tôi trả lời dứt khoát là không được khi nào cưới về thì được anh ah! rồi anh ấy lặng im không nói gì? và kể từ đấy tôi thấy anh khác không còn nhắn tin cho tôi nhiều nưa dường như là lâu thật lâu anh mới nt còn gặp nhau thì ít lắm. mặc dù anh vẫn đủ thời gian để đưa tiooi đi chơi nhưng anh không làm như vậy, tôi thấy tình yêu này của tôi và anh quá nhạt nhẽo có phải tại tôi không biết cách nói không các bạn, tôi buồn nhưng tôi khôg muốn nói, có nói thì cũng vậy thôi, nhưng tình cảm tôi dạnh cho anh là thật không một chút lợi dụng mà anh cũng không có gì để tôi lợi dụng mà, giờ tôi nên làm thế nào đây nói lời chia tay hay là cứ để vậy ng ta muốn quan tâm thì quan tâm hay là nói thẳng đây các bạn? và mình nên noi như thế nào? để anh iểu tình cảm của mình vì mình có quan niệm tình yêu không nhất thết phải qhtd mới gọi là tình yêu!!!!!!!! chán quá yêu như không yêu ấy các bạn ah? cho mình lời khuyên chân thành nhất nhé! cảm ơn các bạn nhiều lắm

thui dừng lai đi e ah

thui tốt nhất là dừng lại đi em .t.y đó ko có kết quả tốt đẹp gì đâu .