
Em phải làm sao bây giờ ?
Em có quen một cố gái cùng quê nhà cô ấy rất gần nhà em. mỗi lần về quê tụi em hay gặp nhau rồi nẩy sinh tc, cô ấy là người ngỏ ý trươc. thế rồi tụi em đã yêu nhau ban đầu em chị đồng ý vì sợ cô ấy buồn cang về sau tình cảm của em càng sâu nặng. cô ấy học xong lớp 12 lên học trương LTV ở nam định em thì lên Sơn La để đi xin việc. thế rồi thời gian gặp nhau ít đi mỗi năm em về được 2 - 3 lần nghỉ hè, tết chúng em duy trì đã được 4 năm. tình cảm cả hai bên rất tốt tụi em đã có tất cả những gì quy giá dành cho nhau thế rồi tết năm đó do không cẩn thận vô tình đã có hậu quả thời gian đó em vừa lên Sơn La đươc 2 tháng cô ấy gọi điện nói vậy em vẫn bĩnh tĩnh giải quyết vấn đề em nói. về xin lỗi bố mẹ và tổ chức nhưng cô ấy không nghe vì còn đi học lại sợ bố mẹ. cứ khăng khăng đòi bỏ nhưng lại không có tiền em lúc đó thì khó khăn lắm chưa có công viếc lại không muốn bỏ đi đứa bé. ngày này qua ngày khác cô ấy thuyết phục em vì thấy người yêu mình đau khổ khóc nhiều em gửi tiền về kèm theo một lá thư thuyết phục cô ấy dữ đứa bé. điện thoại tôi đã bán đi để có số tiền đó. nhưng gửi qua bưu điện thì chỉ gửi tiền lại còn tiền phí em ko còn đồng nào gửi thư đi được. rồi mấy ngày sau em gọi về cô ây đã nhân tâm bỏ đi đứa bé và vui tươi trở lại em đau đớn nhấn mình trong nước mắt và thuốc lào thuốc lá. được một tháng cố ấy nói anh chuẩn bị tâm lý đi. tôi biết có chuyện không hay cô ấy đòi chia tay em như hụt hẫng không tả nổi vì nói qua Đt bàn hàng tiếng mà không sao thuyết phục được. đành chịu tôi xin tiền bác và bỏ về chỗ cô ấy mới hay cô ấy đã có người yêu mới. một thằng với miệng lưỡi rất ngon ngọt quê ở Mộc châu em mặc dù rất uất ức muốn giết chết cả hai kẻ kia nhưg nghĩ lại không nên thế em đã nc với thằng kia thì biết chỉ một bông hoa nó tặng cô ấy vào muồng 8 tháng 3 thế là cô ấy đồng ý. nó lại còn nói là người nó yêu là cô ấy và là người đầu tiên. đau đơn tôi dũ áo ra đi trươc khi đi tôi có đưa cô ấy đến nơi mà trước đây hay đi tôi hỏi. tai sao em lại thế cô ấy trả lời tôi rất đơn giàn là chỉ vì em không còn yêu anh, anh nhìn trong mắt em đi không còn hình ảnh của anh đâu đau đơn tột cùng tồi định tự tử không thể tin được người tôi yêu lại như thế này. tôi về xin lỗi gia đình cô ấy và trở lên Hà Nội đi làm. có người nói vì gia đình tôi nghèo nên cô ấy như thế. tôi cố gắng làm kiếm tiền khẳng định giá trị của mình và quyết tâm đạt được tất cả những gì trước đây tôi thiếu để cô ấy quay về. đước 1 năm sau tôi nghe tin thằng kia ngủ với con khác cô ấy phát hiện tôi về gặp lại cô ấy nhìn ngầy nguộc hẳn đi tôi đau lòng và gọi ý cô ấy quay lại nhưng vẫn không sao thuyết phục được. tôi nói anh sẽ đợi em đợi em quay về, được một năm sau khi mọi thứ cô ấy cần tôi gần như đã đủ tôi lại nc kia nhưng kết quả vẫn không đươc. mặc dù cô ta bị phản bội nhưng vẫn yêu thằng kia trời không công bằng tôi đã cố hết sức giờ mong mọi người hay chỉ giúp tôi làm sao để cô ấy quay về

Nhưng có 1 điểm vô lý ở chỗ trong khoảng thời gian bạn đi làm xa và chỉ chú tâm vào kiếm tiền để khẳng định giá trị cua mình làm sao bạn lại nghe được tin tên kia ngủ với con khác. Tin này bạn nghe ai kể ?
đây là lơi em gai cô ta nói và cũng là vợ mới cưới được 1 tháng của em mình.
rất cảm ơn bạn, bạn phận tích thật tỉ mỉ có lẽ vì tình cảm của mình đơn phương và đã quá sâu đậm nên mình đã không để ý cái cách người ta đáp trả ngược lại tình cảm của mình.

"nhưng cô ấy không nghe vì còn đi học lại sợ bố mẹ. cứ khăng khăng đòi bỏ" Cô gái này đã có suy nghĩ bỏ bạn rồi, cô ta không muốn ràng buộc với bạn vì đứa con này.
"chỉ một bông hoa nó tặng cô ấy vào muồng 8 tháng 3 thế là cô ấy đồng ý. nó lại còn nói là người nó yêu là cô ấy và là người đầu tiên." Bạn nên nhớ khoảng cách càng xa thì tình cảm sẽ nhạt dần nếu bạn không duy trì tình cảm sâu đậm với cô ta bằng tên "thừa nước đục thả câu" kia thì bạn sẽ bị cướp mất người yêu là chuyện không tránh khỏi. Đây là một bài học cho tất cả mọi người cả nam lẫn nữ.
"vì em không còn yêu anh, anh nhìn trong mắt em đi không còn hình ảnh của anh đâu" Có 3 lý do cô ta không còn yêu bạn nữa :
1-Có thể gia đình tên kia khá giả nên cô ta nghĩ là 1 chỗ dựa vững chắc cho cô ta.
2-Cô ta bị mất danh dự vì bỏ đi đứa con của bạn và cô ấy nên cô ta cảm thấy có lỗi với bạn.
3-Cô ta bị gia đình của mình không đồng ý cho bạn và cô ấy yêu nhau vì chi tiết "nhưng cô ấy không nghe vì còn đi học lại sợ bố mẹ.cứ khăng khăng đòi bỏ"
Nhưng có 1 điểm vô lý ở chỗ trong khoảng thời gian bạn đi làm xa và chỉ chú tâm vào kiếm tiền để khẳng định giá trị cua mình làm sao bạn lại nghe được tin tên kia ngủ với con khác. Tin này bạn nghe ai kể ?
"tôi nói anh sẽ đợi em đợi em quay về, được một năm sau khi mọi thứ cô ấy cần tôi gần như đã đủ tôi lại nc kia nhưng kết quả vẫn không đươc. mặc dù cô ta bị phản bội nhưng vẫn yêu thằng kia trời không công bằng tôi đã cố hết sức giờ mong mọi người hay chỉ giúp tôi làm sao để cô ấy quay về" Bạn nói không đúng rồi trời không công bằng nhưng đừng trách ông trời mà hãy trách bản tính của con người vì ông trời không sắp đặt mà tự con người tạo ra tình huống cho mình
Tóm lại tôi không khuyên bạn làm cách nào để cô ta quay trở lại nhưng tôi chỉ đưa ra những chi tiết mong bạn suy nghĩ lại là có nên tiếp tục với cô ta không :
1-Cô ta cố tình bỏ đứa con của mình không thương tiếc.
2-Cô ta chủ động nói lời chia tay bạn chỉ vì tên kia, chỉ vì 1 đóa hoa ngày 8-3
3-Đây là loại phụ nữ không biết tới 3 từ "vô liêm sỉ" và 3 từ "lòng tự trọng".
Chúc bạn có suy nghĩ thật sáng suốt để không tự làm khổ mình, hãy tìm cho mình 1 lối thoát đừng đặt chân đến gần vực thẳm rất nguy hiểm.