VicoTas
Câu hỏi
NgocUk Ngoc
31/05/2013 12:08

Tôi đã phải đi phá thai chỉ vì bị gia đình ngăn cấm có nên tiếp tục mối qh này nữa không đây? Tại sao bây giờ lại còn chuyện cha mẹ can thiệp vào TY

Tôi cảm thấy cuộc sống thật bế tắc trong lúc này quá!

Tôi là 1 người con gái có học thức, không xấu, tính tình vui vẻ hòa đồng vậy mà trong chuyện tình cảm tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay.

Trước đây tôi đã từng yêu 1 người con trai  2 năm và cuối cùng cũng đã phải chia tay vì anh ta phản bội tôi. Giờ đầy tôi vừa mới tìm được cho mình 1 người con trai làm sống lại trái tim tôi đã chết vậy mà cuộc sống thật là bất công. Tôi và anh đã yêu nhau được 7 tháng rùi, tôi mới về ra mắt nhà anh ấy lần đầu tiên sau 1 tháng quen biết mẹ anh ấy đã nói với anh ấy rằng " tao cấm mày không được yêu con bé đó, lý do đơpn giản rằng nhà nó ở xa nhà mình 50km không biết con nguoi no the nao, tao chi cho mày lấy vợ trong làng thôi" Nhà anh ấy thì cach hà nọi khoang 15km vậy mà tại sao lại phong kiến vậy. Anh ấy đã dấu tôi điều đó, tháng đó tôi nghi mình có thai nên đã nói với anh, và anh đã tâm sự ra đièu me anh ấy nói, tối thật sự không thể tin nổi. Tôi thật không ngờ tôi đã có thai thật, anh ấy dẫn tôi về nhà lần thứ 2 để ra mắt.

Ngày hum đó là chủ nhật khiến cho tôi nhớ mãi những nổi tủi hờn mà tôi đã trải qua. Nhà anh có 4 chị em anh ấy là thứ 3 mấy chị em đều lấy chồng hết rùi. Có cô em gái vừa mới lấy chồng được 2 tháng đang có thai giống như tôi, anh và tôi không giám nói ra rằng tôi không có thai mà sẽ thuyết phục trước đã. Không ngờ được nổi tôi về đó tôi chào bác gái, mà người ta cũng không thèm nói gì với tôi. Được mỗi cô em gái vừa mới lấy chồng đang có thai hỏi chuyện tôi thì toàn mỉa mai tôi, nói bố mẹ em có muốn em lấy chồng gần nhà không. .... nhiều câu hỏi và cách mọi người đối xử với tôi khiến cho tôi không thể ăn nổi cơm, nhưng cũng chẳng có ai thèm gắp thức ăn và quan tâm đến tôi hết. Tôi buồn quá đến mức bật khóc, anh đã xin phép đưa tôi đi về đi uống cà phê...... anh nói rằng sẽ thuyết phục bố mẹ, khi đó tôi đang mang thai nên người rất mệt nên chúng tôi đã về sơm.

Ngày hum sau anh nói với tôi rằng anh đã nói chuyện mẹ anh rất quyết liệt nói chúng ta mà thích thì tự đi đâu sống với nhau thì đi, sẽ không tổ chức, anh cứ khăng khăng nói muốn lấy tôi, mẹ anh hỏi hay la nó có cái gì rôi, anh hỏi nếu có thì sao mẹ anh da tra loi se khong bao gio chap nhan 1 nguoi con dau co thai truoc nhu the. nên anh đã không nói ra sự thật là tôi có thai. khi anh nói vậy với tôi......toi khong biet rang cuoc song nay co con y nghia voi toi ko nua.

Toi da dua ra quyet dinh ma khien cho toi 3 ngay dem chi khoc do la di pha thai. Toi da chon phuong phap hut thai, hien tai da duoc 2 tuan rui ma mau van ra, bac si noi theo doi them 5 ngay nua co the toi se phai hut lai. Toi rat la dau kho hien tai khong biet toi phai tron tranh moi thu nhu the nao nua. Bao nhieu lo lang đã đổ dồn lên vai tôi, toi that dang trách phai khong? khi chinh toi da khong the bao ve noi dua con dau long, 1 sinh linh be nho ma ong troi da ban tang cho toi. Anh noi giu lai dua be, rui 2 nguoi ra thue tro o rieng, lam sao toi co the can dam lam dieu do duoc. Gia dinh toi, ho hang, ban be, ca toi nua luon mong doi 1 dam cuoi 1 gia dinh hanh phuc. Vay ma tai sao moi thu lai tro nen nhu the nay. 2 tuan nay toi dang song trong dia nguc chu khog phai tran gian, vua lo lang chuyen toi pha thai co anh huong gi khong vua phai suy nghi toi co nen tiep tuc moi quan he nay khong.

Cả 2 chúng tôi van con yeu nhau, nhung long tu trong cua toi luon bi ton thuong khi gia dinh nha anh doi xu voi toi that ac doc nhu the. Toi cu nghi den viec toi phai di pha thai chi vi nhung suy nghi phong kien cua nha anh da khien cho toi khong the gắng gượng tiếp tục mối quan hệ này.

Năm nay tôi moi 24 tuoi, toi phai trai qua nhung dieu nay la rat kinh khung. Toi mong cac ban hay cho toi 1 loi khuyen, toi co nen chia tay lam lai tu dau khong. con neu tiep tuc toi phai lam gi day, khi anh noi voi bo me gia dinh la mưa dầm thấm lâu, phải thuýet phuc dần dần. thật sự tôi đang rất bế tắc.

 

 

 

 



Danh sách câu trả lời (1)
lê văn nguyên lenguyen2011 31/05/2013 12:08

Cái gì mà bên nghĩa bên tình bạn ơi...
Để mình nói bạn nghe nhé...
Nếu bạn nhắm mắt từ bỏ tình yêu của bạn, từ bỏ người yêu mà không có lý do nào chính đáng hơn thì đó là bạc tình.

Nếu bạn từ bỏ dễ dàng một điều bạn cho là hợp lý, là đúng đắn, thì liệu có phải là bạn đã làm phí công cha mẹ cho ăn học sao, có cha mẹ nào cho con cái ăn học chỉ để làm kẻ "sai đâu đánh đó, đặt đâu ngồi đấy" không? Vậy nếu bạn trở thành một kẻ như thế, bạn sẽ là đồ
bất hiếu.

Bạn phản bội tình yêu, xem nhẹ những gì bạn đã được học mà bố mẹ bạn đã cho bạn, rồi lấy kẻ mà bạn không yêu, thì gọi là
bội nghĩa.

Cho nên tóm lại, theo mình, cái này không phải là bên nghĩa, bên tình gì cả, chỉ là
một bên là tất cả, một bên không có gì.
Bạn nên kiên nhẫn và kiên quyết hơn nữa, đồng thời khuyến khích tên người yêu của bạn cố gắng phấn đấu để cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp hơn dành cho 2 bạn.

Chúc 2 người may mắn. 

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Đức Vân Chúng tôi cãi nhau và chia tay..đây là lần đầu tiên trong 2 năm yêu nhau chúng tôi như vậy Tôi đã làm sai sao??

Đăng lúc: 12:08 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Củ Chuối Anh còn yêu tôi không?

Đăng lúc: 12:08 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Các bạn ơi mình phải làm sao đây khi anh ấy ít quan tâm đến mình lắm, còn mình thì lại luôn là người chủ động trong mọi việc, ngay cả việc nhắn tin

Đăng lúc: 12:08 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto làm thế nào để biết người đó yêu mình thật lòng hay không?

Đăng lúc: 12:08 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Ngô Minh Tùng Khi yêu cần bao nhiêu phần trăm lừa dối?

Đăng lúc: 12:08 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Gúp em câu hỏi này với ạ, em hơi bối rối?

Đăng lúc: 12:08 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên tiếp tục chờ đợi hay dứt khoát 1 lần cho xong ?

Đăng lúc: 12:08 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên tin vào TY của anh ý?

Đăng lúc: 12:08 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Em dự định gấp 1000 hak giấy tặng sinh nhật bạn gái nhưng không biết có nên chăng!!!!

Đăng lúc: 12:08 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Ngô Minh Tùng Các bạn con gái giúp tụi k0n trai mình với

Đăng lúc: 12:08 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Yêu hay không yêu?

Đăng lúc: 12:08 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để cưa đổ nàng?

Đăng lúc: 12:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên níu kéo lại tình yêu?

Đăng lúc: 12:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Không ai giúp được mình à?

Đăng lúc: 12:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Củ Chuối Xin moị người giúp mình một lời khuyên ?

Đăng lúc: 12:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Con trai là như thế này sao?

Đăng lúc: 12:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Xuân Trọng Em và cô ấy quen nhau cũng đã lâu, tư vấn cho em với?

Đăng lúc: 12:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình phải làm thế nào bây giờ?

Đăng lúc: 12:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình tỏ tình với nàng rùi mà nàng tránh mặt?

Đăng lúc: 12:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Xin thử tài các chuyên gia tâm lí ?

Đăng lúc: 12:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip