
Em và cô ấy quen nhau cũng đã lâu, tư vấn cho em với?
em và cô ấy quen nhau cũng đã lâu, khi gập mặt thì nói chuyện cũng rất vui vẽ, nhưng mà cô ấy hình như không thích nhắn tin, chỉ nhắn 1,2 tin là nghĩ, và hình như cũng không thích nói chuyện điện thoại, em chỉ hỏi cô ấy thôi chứ cô ấy không có hỏi thêm j em nen những cuộc nói chuyện điện thoại của 2 người rát ngắn, làm sao để có thể rút ngắn khoảng cách đó bây giờ?

"Khi gập mặt thì nói chuyện cũng rất vui vẽ, nhưng mà cô ấy hình như không thích nhắn tin, chỉ nhắn 1,2 tin là nghĩ, và hình như cũng không thích nói chuyện điện thoại" Bạn gặp mặt nói chuyện vui vẻ là đã quá tốt rồi bạn muốn hơn gì ở cô bạn kia ? Bạn muốn cô ta thuộc về bạn hoàn toàn hay là muốn làm phiền cô ấy khi mà gặp mặt chưa đủ còn muốn làm phiền cô nàng bằng cách nhắn tin
Tôi đã từng trải quen 1 cô ... nói thiệt chán ! nhắn tin liên tục, đi làm về cũng nhắn tin hỏi "anh làm về chưa?", ngày nào đến tối cũng nhắn tin, sáng đi làm ở công ty cũng nhắn tin .... Riết rồi tôi cũng chán và shutdown di động. Cảm giác như bị cầm tù thật không thoải mái 1 chút nào... kết cuộc chẳng đi tới đâu tôi đành nói lời chia tay trước ! Đó là kinh nghiệm cho bạn.