
Người ấy còn yêu mình không?
Mình và ấy quen nhau khoảng 4 năm,nhưng trong thời gian này đã từng nhiêu lần nói chia tay nhau và sau đó mình là người mong quay lai.Mỗi lần như vậy ấy vẫn chấp nhận nhưng nói là tình cảm của ấy đã không còn như trước nữa.bây giờ vẫn quen tiếp nhưng thấy cách nói chuyện của ấy với mình kì lắm,nhiếu lúc cảm giác như ấy không hề tôn trọng mình, nói chuyện với mình thì hay nói shock,nói la mình nghĩ sao thì tùy,ấy không còn quan tâm mình như trước nữa,ấy nói là quen cũng được, không quen cung không sao???nhưng mình vẫn cố chịu đựng.Mình đã nói ra hết suy nghĩ của mình về ấy,nói rằng mình vẫn yêu ấy nhưng ấy dường như không quan tâm.

Sao giống chuyện của mình vậy?
Bạn gái của bạn đã nói rồi đó thôi, quen lại nhưng tình cảm ko dc như trước nữa. Nhưng mà bạn ơi đừng nản, cứ yêu hết mình đi, bạn gái bạn còn đồng ý quen bạn là còn thương bạn đó. Đừng để giống mình.
frank_lampard890 có gì pm mình