
Làm sao để chuyển từ tình yêu qua tình bạn mà không làm 2 người khó xử ?

Với tôi thì thấy như thế này: Rất có thể và chắc chắn là trở thành bạn được.
Tại sao lại không thể biến người mình đã từng rất yêu thương nay trở thành bạn bè nhỉ?
Bởi vì không phải tình yêu bao giờ cũng có bến đỗ của nó là hôn nhân, người ta không thể lấy nhau vì nhiều lý do; muôn vàn cách trở bạn phải vượt qua: địa vị xã hội; sự cách biệt về gia đình, tôn giáo, những khoảng cách của tuổi tác và thời gian.
Và có những điều mà bạn phát hiện ra khi ở giai đoạn tìm hiểu nhau: không hòa hợp; không đồng quan điểm.
và có những lý do thật ngớ ngẩn đôi khi chỉ thuộc về lĩnh vực sở thích mà cũng làm các bạn cảm thấy khó chấp nhận nếu sống chung .
Và điều thật hay là nếu người mà bạn đã từng yêu thương giờ lại là bạn của bạn thì theo tôi đó là niềm hạnh phúc vì:
Bạn không mất người đó khi chữ yêu giữa hai người nhạt phai.
Vẫn còn trong bạn và người đó là tình cảm tốt đẹp.
Sự hiểu biết và sẻ chia khi các bạn đã từng là của nhau vẫn giúp các bạn rất nhiều trong cuộc sống. Bạn vẫn có thể gọi điện thoại; vẫn có thể nói chuyện tâm tình một cách vô tư. Vì lẽ các bạn là người hiểu về nhau nhiều nhất.
Không biến tình yêu thành thù oán; điều mà trái tim nhân hậu của con người luôn khát khao mong chờ.
Hãy giữ lấy người mình yêu để không bao giờ mất chỉ có cách duy nhất là hãy là người bạn thân của nhau mãi mãi.
Dù trái tim bạn vẫn còn đau bởi các bạn không thuộc về nhau; nhưng hãy mỉm cười đi vì bạn vẫn luôn là người hạnh phúc nhất.

Không có cái gì luôn theo ý mình một cách hoàn hảo và lãng mạn đâu bạn à, ngay như khi dùng máy tính còn có lúc hỏng này hỏng kia, một phần mềm dù ưng ý hoàn chỉnh tới đâu cũng có lỗi cả. Bạn và người ấy đã bị nhiễm con virus AutoLove.inf, Tuy nhiên do một phần mềm diệt virus nào đó ngăn hai bạn đến với nhau và khi gỡ bỏ PM đó ra, virus tiếp tục hoạt động lại gặp phải tường lửa là gia đình. Bởi vậy điều tốt nhất hai bạn có thể làm giờ đây là hãy tự lập trình ra một PM làm kìm lại và diệt dần con AutoLove.inf kia đi và hãy tạo ra một con virus AutoFriend.inf, hãy điều chỉnh nội tâm của mình.
Cố dùng Folder Lock đưa kỉ niêm xưa vào trong một vùng nhớ chỉ có mình biết mật khẩu, theo thời gian sẽ có lúc bạn quên Password và coi đó như một kỉ niệm đẹp, Một chương trình mới mang tên Happy sẽ do chính tay bạn và người ấy tạo ra thôi.
Chúc bạn hạnh phúc nhé .

Tình yêu là một thế giới muôn màu, muôn vẻ. Nhà thơ Xuân Diệu đã từng viết “làm sao sống mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào”. Khi yêu ai cũng đều muốn đến với nhau và sống đến “răng long đầu bạc”. Tuy nhiên vì một lý do nào đó mà hai người chia tay, vậy có thể xem nhau là bạn được không?
Đã có nhiều ý kiến khác nhau bàn về vấn đề này. Có người thì cho rằng có thể nhưng cũng không ít người phản đối. Những người phản đối thường rơi vào trường hợp bị người yêu chia tay, bỏ rơi. Thường thì những người này cho rằng mình bị lừa dối, yêu phải người họ “sở” và làm họ bị tổn thương nên mãi mãi không thể nào là một người bạn được. Và có không ít người cho rằng đó là kẻ thù không đội trời chung. Sau khi chia tay lại đi nói xấu nhau, kể hết chuyện này đến chuyện nọ dù trước đó ai cũng biết họ sống không thể thiếu nhau và dành cho nhau những lời yêu thương nhất. Mình có cô bạn học chung từ mẫu giáo cho đến 4 năm đại học. Cô ta và bạn trai yêu nhau từ năm lớp 10. Mối tình của họ kéo dài đến 8 năm khi cả hai tốt nghiệp đại học ra trường chuẩn bị cưới nhau nhưng đùng một cái bạn trai nói chia tay. Nguyên nhân theo lời kể của cô bạn mình là không hợp nhau với lại gia đình bạn trai phản đối. Nhưng lý do chính theo mình biết là người yêu của bạn mình chán vì có một thời gian dài sống chung với nhau, hiểu hết thói hư tật xấu của nhau. Sau khi bạn trai chia tay, cô bạn mình thất tình cả tháng trời, uống thuốc ngủ tự vẫn nhưng nhà phát hiện kịp nên thoát chết. Sau đó đâm ra hận người yêu cũ đến thấu xương, đi nói hết thói hư tật xấu của anh này ra cho làng trên xóm dưới biết. Anh này cũng chẳng vừa đi kể cho mấy thằng bạn trong xóm nghe đã từng ăn nằm với cô này như thế nào. Chưa dừng lại hai gia đình trước kia rất thân nay lại rơi vào hỗn chiến suýt đánh nhau mấy lần. Tuy nhiên cũng có trường hợp sau khi chia tay vẫn có thể trở thành tình bạn được nhưng điều này nằm trong số ít thôi. Nếu 100 cặp yêu nhau sau khi chia tay không đến hai cặp có thể trở thành những người bạn đúng nghĩa. Đó là trường hợp của M và L. Cả hai yêu nhau rất sâu đậm chỉ chờ đến ngày cưới nhưng rồi bỗng nhiên họ chia làm cho hai gia đình, bạn bè vô cùng ngạc nhiên. Nguyên nhân chính được đưa ra là sau 5 năm tìm hiểu hai người hai người cảm thấy không hợp nhau. Mặc dù rất đau khổ nhưng đành chấp nhận. Sau khi chia tay, hai người vẫn thường liên lạc với nhau, vẫn động viên nhau và dõi theo từng bước đi của nhau cho đến khi cả hai đều lập gia đình họ vẫn xem là bạn thân. Đối với mình, thì không bao giờ nghĩ đến tình yêu có thể trở thành tình bạn. Người con trai nào yêu mình mà bỏ mình thì mình thù đến… tận xương tận tủy luôn. Tuy không đi nói xấu như cô bạn mình ở trên nhưng mình sẽ có chiêu khác: gửi trả lại tất cả những gì mà người ta đã tặng cho mình và mãi không bao giờ cho gặp mặt. Làm như thế mình nghĩ là một cách giải thoát cho mình để có thể mở rộng lòng mình đón nhận tình yêu mới. Và sau này khi yêu ai mình sẽ không yêu 100% mà chỉ yêu 40% thôi, 60 % còn lại khi nào cưới về sẽ yêu thêm. Làm như thế khi bị bỏ rơi sẽ không đau khổ nhiều. Các bạn thử nghĩ coi trong thời gian tìm hiểu thì nói biết bao nhiêu lời yêu thương cháy bỏng, giờ tự nhiên làm bạn thì đi chơi biết nói gì trời. Và làm sao có thể quên được người mình yêu khi gặp người ấy thường xuyên. Suy nghĩ của mình là vậy nhưng mới đây mình có đọc được một bài làm mình lung lay quan điểm. Đoạn cuối tác giả đó viết như dzầy: “Khi trái tim bỗng lỡ nhịp, đừng cư xử như thể người bạn yêu chưa từng in dấu trong cuộc đời bạn. Đừng biến những lời yêu đã nói trở thành giả dối, đừng xóa nhòa những ký ức ngọt ngào đã có cùng nhau, đừng khiến người ở lại có cảm giác mình đã yêu lầm. Đổ vỡ niềm tin là một vết thương khó lành nhất.Vì không thể đi đến cùng yêu thương, hãy chọn một cách buông tay nhẹ nhàng nhất để giữ cho mình một tình bạn đẹp sau mối tình không trọn vẹn”.