
Các bạn ơi mình phải làm sao đây khi anh ấy ít quan tâm đến mình lắm, còn mình thì lại luôn là người chủ động trong mọi việc, ngay cả việc nhắn tin

giai đoạn đầu trong tình yêu, để có thể nhận được lời chấp nhận của con gái thì quả thực không dễ, và thường thì con trai dường như có tình cảm nhiều hơn, nhưng giai đoạn về sau thì điều đó hoàn toàn trái ngược nếu như bạn thể hiện là mình đã rất yêu họ. Cách tốt nhất là bạn yêu họ nhưng đừng để cho họ nghĩ là mình đã phụ thuộc họ, đừng quá dễ dãi với họ...họ rất dễ chán. Với tình huống của bạn mình nghĩ nếu người ấy luôn không chủ động tìm bạn trước thì bạn cũng thử gắng đừng liên lạc với người đó một thời gian thử xem, nếu người ấy thực sự yêu bạn thì sẽ không chịu nổi và liên lạc với bạn thôi, còn nế như không có tín hiệu gì thì bạn nên dừng lại thì tốt hơn cho bạn đấy.

Nhưng mình rất nhớ người ấy,mỗi ngày mình lại nhớ,lại cảm thấy muốn được ở bên họ, vậy giờ mình nên làm sao hả bạn?

chia tay đi cho khỏe .con trai gì mà vậy