
Làm sao để hiểu một người?
Chào các bạn,
Em và bạn ấy quen nhau cũng được mấy tháng rồi. Một hôm, em và bạn ấy đang nói chuyện (qua tin nhắn) em có nói là quan tâm, lo lắng cho bạn ấy. Bạn ấy bảo em nói lo lắng cho bạn ấy mà biết được những gì về bạn ấy, để quan tâm và lo cho người khác thì em phải tìm hiểu nhiều lắm và cũng rất lâu nữa. Em bảo lâu đến mấy cũng được, bạn em bảo em thì có thể lâu thế nào cũng được nhưng người mong chờ điều đó ở em thì chưa chắc đã chờ được.
Theo các bạn, giờ em phải làm sao?

Bạn thân mến ,
Không có thước đo nào đo lường được lòng người , chính vì lẽ đó mà mỗi người trong chúng ta không ai hiểu hết tất cả nhau và nếu có hiểu thì chỉ ở một chuẩn mực nào đó thôi , nhưng đó cũng đủ để mọi người gắn kết nhau hơn , tin tưởng nhau hơn và biết trân trọng những gì mình đã và đang có , biết quý trọng cuộc đời này hơn .Vì vậy bạn muốn đạt được chuẩn mực đó thì hãy tạo cho cô bạn của bạn mở lòng, mở trái tim ra đón nhận bạn bằng cách quan tâm tới cô bạn đó từ cái nhỏ nhất, chia sẻ những cái đời thường nhất với bạn đó. Mình tin một ngày hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn bởi tình yêu chân thật, kiên trì pha chút lãng mạn hj
Chúc bạn vui , khỏe và thật nhiều hạnh phúc .