Câu hỏi

31/05/2013 12:09
Tôi có nên tiếp tục theo đuổi cô ấy ?
CÓ lẽ tôi quá non kém trong chuyện tình yêu, đọc câu chuyện tình của tôi chắc mọi người sẽ thấy tôi quá là ngây thơ nhưng tôi chỉ có thể nói thật hết ra để mọi người giúp tôi thôi CHuyện của tôi thế này
Tôi và cô ấy học cùng lớp, tôi nhỏ hơn cô ấy 2 tuổi, tôi 20 còn cô ấy 22. Tụi tôi quen biết nhau cũng đc gần 1 năm. Hôm đi chơi cùng cô ấy, tôi đã nói lời yeu thuong cô ấy nhưng cô ấy ko trả lời ngay lúc đó mà lại im lặng, lúc tôi chở cô ấy về và hỏi cô ấy ý cô ấy thế nào thì cố ấy bảo về nhà lên mạng đi rồi cô ấy sẽ trả lời cho tôi biết. Tôi hi vọng rất nhìu, tôi nghĩ mình đã chắc thắng 99% rồi vì từ lúc quen biết cô ta, tôi luôn ghi nhớ những biểu hiện của cô ấy:
- Trước đây khi mới quen, tôi mua đồ cho cô ấy cô ấy cũng gởi tiền lại, sau này tôi mua ,cô ấy nhận và ko gởi tiền lại cho tôi nữa, thậm chí ngay cả khi cô ấy nhờ tôi mua giúp…Tôi nghĩ cô ta đã đồng ý và chấp nhận sự quan tâm của tôi.
- Rồi tôi tặng quà cho cô ấy với hình ảnh và thông điệp tình yêu nhằm gợi ý là tôi yêu cô ấy cô ấy đều nhận và cảm ơn
- Tôi còn đc cô ấy tin tưởng mà chia sẽ những khó khăn cuôc sống nữa, nhà cô ấy bị dính vào lừa đảo giấy tờ gì đó, cô ấy chỉ kể cho mình tôi, dặn tôi đừng kể với ai hết.
- Lần thứ 2 hẹn hò, tôi có nhã ý muốn đến đón cô ấy mặc dù nhà khá xa nhau và cô ấy đồng ý, tôi tới tận nhà cô ấy để đón cô ấy đi chơi, lúc đi chơi 2 người đi với nhau như 1 cặp tình nhân thật vậy, lúc về cô ấy còn ngồi sát vào em như là đã ôm tôi rồi.
- Nhớ hồi hè, vì mãi mê chơi bời nên em quên mất cô ta, suốt 1 tháng tôi ko lên mạng ko gọi điện nhắn tin cho cô ta, lúc đó số DTDD cũng đổi, ko bít cô ta kiếm đâu ra đc số điện thoại bàn của tôi mà gọi cho em, lúc đó tôi rất bất ngờ và sung sướng vì cố ấy nhớ đến tôi.
- thực ra cô ấy đã biết tôi thích cô ta lâu rồi, nhưng khi tôi hỏi cố ấy có bạn trai chưa thì cô ấy ko trà lời mà bắt tôi đoán thử, tôi đoán có rồi phải ko thì có ấy lại trả lời là hên xui, tôi hỏi mấy lần nữa cũng nhận đc câu trả lời là “hên xui”. Nhưng sau này cô ấy lại hé dần chuyện cô ta có bạn trai rồi cho tôi nhưng giống như là cô ta ko mun cho tôi biết chinh xác 100% mà chỉ mập mờ.
Thế đấy, thế nhưng câu trả lời cuối cùng của cô ta là gì mọi người có biết ko ? Khi tôi online để nhận câu trả lời, đầu tiên cô ấy hỏi em rằng tôi có nghĩ giữa cô ấy với tôi có rào cản nào ko? Tôi trả lời là ko bít thì cố ấy nói rằng mẹ cô ấy ko thích cô ấy quen người nhỏ tuổi hơn và cô ấy đã có bạn trai…
Tôi thực sự bị sốc sau khi nghe đc mấy câu này, tôi trách cô ấy tại sao ko nói cho em biet ngay từ đầu thì cố ấy bảo cô ấy nghĩ tôi để ý sẽ biết. Sau đó cô ấy hỏi tôi rằng có khi nào tôi nghĩ tôi tỏ tình với cô ta thì cô ta sẽ bỏ người cũ mà yêu tôi ko ? tôi trả lời là có vì em yêu cô ta quá. Sau đó cô ta nói” cô ta sợ nếu làm thế thì tôi sẽ ko còn tôn trọng cô ta nữa. Lúc đó tôi đầu óc quay cuồng nên ko mún nói nhìu, cô ta bảo rằng nếu tôi muốn tôi với cô ấy vẫn có thể đi chơi với nhau với tư cách trên tình bạn 1 chút.
HIện giờ tôi rất buồn nhưng tôi vẫn luôn cho cô ấy biết là tôi vẫn rất yêu cô ấy, hằng tối tôi đều nhắn tin chúc cô ấy ngủ ngon và kèm theo câu “ anh yêu em”, cô ấy ko trả lời, bình thường hồi trước tôi nhắn tin chúc ngủ ngon bình thường cô ấy cũng ko có trả lời.
Tôi muốn hỏi, cô ấy làm vậy là có ý gì ? có phải là đùa cợt và lợi dụng tôi ko ?bây giờ tôi có còn có hi vong để típ tục tấn công cô ấy hay ko hay là tôi nên bỏ cuộc ? nếu còn hi vọng thì giờ tôi nên làm gì, mong mọi người cho tôi lời khuyên, tôi xin cảm ơn trước.
Uni2805
31/05/2013 12:09
ngocanh123456
31/05/2013 12:09
nhocac191
31/05/2013 12:09
duytuantn
31/05/2013 12:09
Tôi và cô ấy học cùng lớp, tôi nhỏ hơn cô ấy 2 tuổi, tôi 20 còn cô ấy 22. Tụi tôi quen biết nhau cũng đc gần 1 năm. Hôm đi chơi cùng cô ấy, tôi đã nói lời yeu thuong cô ấy nhưng cô ấy ko trả lời ngay lúc đó mà lại im lặng, lúc tôi chở cô ấy về và hỏi cô ấy ý cô ấy thế nào thì cố ấy bảo về nhà lên mạng đi rồi cô ấy sẽ trả lời cho tôi biết. Tôi hi vọng rất nhìu, tôi nghĩ mình đã chắc thắng 99% rồi vì từ lúc quen biết cô ta, tôi luôn ghi nhớ những biểu hiện của cô ấy:
- Trước đây khi mới quen, tôi mua đồ cho cô ấy cô ấy cũng gởi tiền lại, sau này tôi mua ,cô ấy nhận và ko gởi tiền lại cho tôi nữa, thậm chí ngay cả khi cô ấy nhờ tôi mua giúp…Tôi nghĩ cô ta đã đồng ý và chấp nhận sự quan tâm của tôi.
- Rồi tôi tặng quà cho cô ấy với hình ảnh và thông điệp tình yêu nhằm gợi ý là tôi yêu cô ấy cô ấy đều nhận và cảm ơn
- Tôi còn đc cô ấy tin tưởng mà chia sẽ những khó khăn cuôc sống nữa, nhà cô ấy bị dính vào lừa đảo giấy tờ gì đó, cô ấy chỉ kể cho mình tôi, dặn tôi đừng kể với ai hết.
- Lần thứ 2 hẹn hò, tôi có nhã ý muốn đến đón cô ấy mặc dù nhà khá xa nhau và cô ấy đồng ý, tôi tới tận nhà cô ấy để đón cô ấy đi chơi, lúc đi chơi 2 người đi với nhau như 1 cặp tình nhân thật vậy, lúc về cô ấy còn ngồi sát vào em như là đã ôm tôi rồi.
- Nhớ hồi hè, vì mãi mê chơi bời nên em quên mất cô ta, suốt 1 tháng tôi ko lên mạng ko gọi điện nhắn tin cho cô ta, lúc đó số DTDD cũng đổi, ko bít cô ta kiếm đâu ra đc số điện thoại bàn của tôi mà gọi cho em, lúc đó tôi rất bất ngờ và sung sướng vì cố ấy nhớ đến tôi.
- thực ra cô ấy đã biết tôi thích cô ta lâu rồi, nhưng khi tôi hỏi cố ấy có bạn trai chưa thì cô ấy ko trà lời mà bắt tôi đoán thử, tôi đoán có rồi phải ko thì có ấy lại trả lời là hên xui, tôi hỏi mấy lần nữa cũng nhận đc câu trả lời là “hên xui”. Nhưng sau này cô ấy lại hé dần chuyện cô ta có bạn trai rồi cho tôi nhưng giống như là cô ta ko mun cho tôi biết chinh xác 100% mà chỉ mập mờ.
Thế đấy, thế nhưng câu trả lời cuối cùng của cô ta là gì mọi người có biết ko ? Khi tôi online để nhận câu trả lời, đầu tiên cô ấy hỏi em rằng tôi có nghĩ giữa cô ấy với tôi có rào cản nào ko? Tôi trả lời là ko bít thì cố ấy nói rằng mẹ cô ấy ko thích cô ấy quen người nhỏ tuổi hơn và cô ấy đã có bạn trai…
Tôi thực sự bị sốc sau khi nghe đc mấy câu này, tôi trách cô ấy tại sao ko nói cho em biet ngay từ đầu thì cố ấy bảo cô ấy nghĩ tôi để ý sẽ biết. Sau đó cô ấy hỏi tôi rằng có khi nào tôi nghĩ tôi tỏ tình với cô ta thì cô ta sẽ bỏ người cũ mà yêu tôi ko ? tôi trả lời là có vì em yêu cô ta quá. Sau đó cô ta nói” cô ta sợ nếu làm thế thì tôi sẽ ko còn tôn trọng cô ta nữa. Lúc đó tôi đầu óc quay cuồng nên ko mún nói nhìu, cô ta bảo rằng nếu tôi muốn tôi với cô ấy vẫn có thể đi chơi với nhau với tư cách trên tình bạn 1 chút.
HIện giờ tôi rất buồn nhưng tôi vẫn luôn cho cô ấy biết là tôi vẫn rất yêu cô ấy, hằng tối tôi đều nhắn tin chúc cô ấy ngủ ngon và kèm theo câu “ anh yêu em”, cô ấy ko trả lời, bình thường hồi trước tôi nhắn tin chúc ngủ ngon bình thường cô ấy cũng ko có trả lời.
Tôi muốn hỏi, cô ấy làm vậy là có ý gì ? có phải là đùa cợt và lợi dụng tôi ko ?bây giờ tôi có còn có hi vong để típ tục tấn công cô ấy hay ko hay là tôi nên bỏ cuộc ? nếu còn hi vọng thì giờ tôi nên làm gì, mong mọi người cho tôi lời khuyên, tôi xin cảm ơn trước.
Danh sách câu trả lời (4)

Chào bạn
Con gái luôn muốn thử thách và chàng trai nào kiên trì thì được thôi, thế nên thời gian của bạn mới có 1 tháng thì quá ít, cô ấy hơi suy nghĩ là chuẩn rồi.
Mà mình thấy cô ấy nói câu kia có phải là từ chối đâu, chỉ là nhận phần thiệt thòi về mình thồi. Thế nên sao bạn không nói có anh thì còn bình yên hơn là một mình em.
Mình cưa bạn gái mình mất hơn 1 năm trời người ta mới đồng ý, bạn mới có 1 tháng mà đồi họ phải đồng ý cũng hơi vội quá. Với lại hai bạn cũng toàn nhắn tin, FB, gọi điện chứ chưa hiểu nhau lắm. Ấn tượng ban đầu bạn thích cô ấy là được rồi nhưng còn cần cả một quá trình đê họ tin tưởng ở bạn và muốn ở bên bạn.
Kiên trì lên chàng trai nếu bạn thực sự thích người ta. Còn nếu chơi bời thì stop. Thế thôi.

Các cụ bảo rồi mà bạn.Kiên trì là cái gì cũng được.Cô này chắc cũng thích bạn rồi đấy.Chúc mừng nhé

Ý kiến của cá nhân mình.
Thật ra thì cô ấy cũng có cảm tình với bạn. Tuy nhiên giữa 2 người tồn tại những rào cản thế nào thì cô ấy đã thú thật với bạn rồi đấy: tuổi tác, và 1 người con trai tồn tại bí mật trong đời cô ấy.
Nguyên nhân thứ nhất rất dễ hiểu và không khó để giải quyết. Bạn hãy cho cô ấy hiểu rằng tuổi tác trong tình yêu là không quan trọng. điều quan trọng là khi 2 người ở bên nhau vẫn thấy vui, vẫn thấy hạnh phúc và ấm áp là được. Nếu có thể bạn hãy đưa 1 số dẫn chứng (nếu bạn có biết) 1 số đôi nào đấy chênh lệch tuổi (tất nhiên là ng nữ lớn hơn) mà vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Tôi tin là nếu cô ấy yêu bạn, thì vấn đề này không khó để bạn tháo gỡ đâu.
Vấn đề thứ 2 nan giải hơn. Nghĩa là hiện tại cô ấy có quan hệ tình cảm với 1 ai đó. Nhưng có lẽ đối với người này cô ấy không sâu nặng cho lắm, và chắc là ở bên bạn cô ta vẫn thấy thích hơn 1 chút. Bằng chứng là cô ấy vẫn thường hẹn hò, thường liên lạc với bạn trong khi cô ta đã biết rõ bạn đang theo đuổi cô ấy. Tin mình nhé, 1 cô gái nếu đã rất yêu 1 ai đó rồi thì ko bao giờ còn qua lại theo kiểu thân mật với 1 ng con trai khác như trường hợp cô ấy đối với bạn. Nói như vậy để bạn hiểu rằng, tuy khó nhưng cơ hội của bạn vẫn còn.
Hãy cố gắng thể hiện bạn mới chính là ng đàn ông cô ấy cần, cũng như luôn quan tâm, chia sẽ mỗi khi cô ấy gặp vấn đề gì đó trong cuộc sống. Nếu bạn kiên nhẫn và khéo léo thì có thể 1 ngày cô ấy sẽ chấp nhận bạn thôi.
Chúc bạn hạnh phúc!
Thật ra thì cô ấy cũng có cảm tình với bạn. Tuy nhiên giữa 2 người tồn tại những rào cản thế nào thì cô ấy đã thú thật với bạn rồi đấy: tuổi tác, và 1 người con trai tồn tại bí mật trong đời cô ấy.
Nguyên nhân thứ nhất rất dễ hiểu và không khó để giải quyết. Bạn hãy cho cô ấy hiểu rằng tuổi tác trong tình yêu là không quan trọng. điều quan trọng là khi 2 người ở bên nhau vẫn thấy vui, vẫn thấy hạnh phúc và ấm áp là được. Nếu có thể bạn hãy đưa 1 số dẫn chứng (nếu bạn có biết) 1 số đôi nào đấy chênh lệch tuổi (tất nhiên là ng nữ lớn hơn) mà vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Tôi tin là nếu cô ấy yêu bạn, thì vấn đề này không khó để bạn tháo gỡ đâu.
Vấn đề thứ 2 nan giải hơn. Nghĩa là hiện tại cô ấy có quan hệ tình cảm với 1 ai đó. Nhưng có lẽ đối với người này cô ấy không sâu nặng cho lắm, và chắc là ở bên bạn cô ta vẫn thấy thích hơn 1 chút. Bằng chứng là cô ấy vẫn thường hẹn hò, thường liên lạc với bạn trong khi cô ta đã biết rõ bạn đang theo đuổi cô ấy. Tin mình nhé, 1 cô gái nếu đã rất yêu 1 ai đó rồi thì ko bao giờ còn qua lại theo kiểu thân mật với 1 ng con trai khác như trường hợp cô ấy đối với bạn. Nói như vậy để bạn hiểu rằng, tuy khó nhưng cơ hội của bạn vẫn còn.
Hãy cố gắng thể hiện bạn mới chính là ng đàn ông cô ấy cần, cũng như luôn quan tâm, chia sẽ mỗi khi cô ấy gặp vấn đề gì đó trong cuộc sống. Nếu bạn kiên nhẫn và khéo léo thì có thể 1 ngày cô ấy sẽ chấp nhận bạn thôi.
Chúc bạn hạnh phúc!

Không nhắn tin, không gọi điện, không hò hẹn, không hi vọng. không gì cả.
có thể cô ấy cũng có chút tình cảm với bạn, cô ấy cũng băn khoăn, nhưng chắc cô ấy sẽ không chọn bạn đâu. 20 tuổi, bạn có gì nào? chỉ có tình yêu thôi ư? như thế vẫn chưa đủ. mình nghĩ cô ấy cần một sự chắc chắn ở tương lai, và sự đồng ý của bố mẹ. Đây là bất lợi khách quan mà bạn không thể khắc phục trong một sớm một chiều.
có thể cô ấy cũng có chút tình cảm với bạn, cô ấy cũng băn khoăn, nhưng chắc cô ấy sẽ không chọn bạn đâu. 20 tuổi, bạn có gì nào? chỉ có tình yêu thôi ư? như thế vẫn chưa đủ. mình nghĩ cô ấy cần một sự chắc chắn ở tương lai, và sự đồng ý của bố mẹ. Đây là bất lợi khách quan mà bạn không thể khắc phục trong một sớm một chiều.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip